-
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca
Sao 360°
10/08/2022 17:40Á hậu Kim Duyên một lần nói rõ việc khai gian tuổi thật, khẳng định không có chuyện bị buộc thôi học
Chiều 9/8, Á hậu Kim Duyên đã có cuộc chia sẻ với truyền thông về những lùm xùm mà cô đang vướng phải gần đây. Á hậu 2 Miss Supranational 2022 cho biết, trong quá trình cô hoạt động showbiz đã có những biệt danh hay thông tin nhập nhằng về mình. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều không xuất phát từ bản thân Kim Duyên mà có rất nhiều thứ từ bên ngoài đem đến. Người đẹp cho biết bản thân buồn khi những câu chuyện trong quá khứ của cô một lần nữa trở nên ồn ào trên mạng xã hội.
"Khi bị gọi là Miss Nói dối, tôi thực sự rất buồn. Nếu bảo không buồn thì tôi đang nói dối. Nếu trước đây, tôi sẽ khóc lóc, suy sụp vì những tin đồn trên trời rơi xuống đối với mình. Bây giờ, tôi bình tĩnh hơn và có cách nhìn khác đối với showbiz. Trước đây, showbiz với tôi là màu hồng. Hiện tại, mọi thứ đã khác hơn trước rất nhiều", cô chia sẻ với Zing.

Về vấn đề tuổi tác, thông tin trên mạng ghi cô sinh năm 1995, nhưng có lần Kim Duyên lại nói mình sinh năm 1996. Lý giải cho chuyện này, nàng Hậu cho biết ngày sinh thực sự của mình là 13/8/1996, nhưng vì ba mẹ thấy Kim Duyên cao lớn hơn bạn bè, đồng thời cũng muốn cho con gái đi học sớm nên đã chọn ngày 19/10/1995 để đăng ký giấy khai sinh - cũng là ngày kỷ niệm quen nhau của ba mẹ cô.
"Ba mẹ muốn tôi đi học sớm hơn, và cũng theo quan niệm ngày xưa thì gia đình tôi không muốn người ngoài biết được ngày giờ sinh của con mình. Bản thân tôi khi có 2 ngày sinh như vậy thì tôi cảm thấy rất trân trọng.
Về nơi sinh, mọi người hay hỏi tôi tại sao lúc lại để Kiên Giang, khi lại để Cẩn Thơ. Kiên Giang là nguyên quán của tôi, là quê ông bà nội và ông bà ngoại, còn Cần Thơ là nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Khi tôi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi rất muốn đại diện nơi tôi sinh ra và lớn lên để dự thi, tôi rất hãnh diện khi đạt được thành tích nhất định”, Kim Duyên giải thích.

Khi được hỏi về việc nợ 43 tín chỉ và các môn có điểm số 0, Kim Duyên xác nhận là sự thật. Theo Kim Duyên, thời điểm đó, cô xin bảo lưu kết quả tại Đại học Nam Cần Thơ để du học ở Singapore. Người đẹp thẳng thắn thừa nhận bản thân mình không có một xuất phát điểm tốt, không phải là người xuất sắc nên cô đã phải cố gắng rất nhiều.
"Về 43 tín chỉ có điểm số là 0, đó là thật. Vào thời điểm đó, tôi bảo lưu kết quả để đi du học và tôi có đến phòng đào tạo của trường để xin bảo lưu kết quả. Khi tôi bảo lưu kết quả của mình thì điểm 43 tín chỉ còn lại sẽ về 0.
Mọi người vẫn hỏi tôi tại sao khi bảo lưu kết quả rồi vẫn còn có vụ 43 tín chỉ tiếp theo. Tôi cũng đã gặp trường và hỏi nguyên nhân, thì trường đã nói rằng 43 tín chỉ tiếp sau đó là những môn đại cương, trường sẽ tự động đăng ký cho sinh viên, nên khi tôi không học thì nó sẽ về 0 thôi.
Tôi nghĩ bản thân tôi cũng có lỗi sai trong chuyện này khi không quyết liệt trong việc làm giấy bảo lưu của bản thân.
Vào thời điểm đó tôi nghĩ mình có cơ hội đi du học, được đi đến vùng đất mới, và nếu có học cao lên nữa thì tôi cũng sẽ học ở một đất nước khác. Tôi cũng không có ý định quay trở lại trường Đại học Nam Cần Thơ để học tiếp, nên tôi cũng không cần đánh bóng hồ sơ để làm gì cả.
Tôi cũng chưa bao giờ vào lại cổng thông tin của trường để kiểm tra điểm của mình, đó là lỗi của tôi. Việc mọi người nghi vấn tôi bị cho thôi học là hoàn toàn không có.
Tôi bảo lưu kết quả học tập, một năm sau không quay lại trường học, và theo Bộ Giáo Dục thì đó là thôi học. Việc bạn tự động thôi học, xin thôi học, hay bị buộc thôi học thì ở cổng thông tin của trường cũng chỉ ghi 'thôi học'. Và không có chuyện tôi bị buộc thôi học.
Khi tôi quay trở lại trường thì tôi vẫn nhận được sự yêu thương, quan tâm của thầy cô, mọi người rất tự hào, hãnh diện khi có sinh viên như tôi.
Tôi cũng không ngờ một ngày mình nổi tiếng rồi bị chỉ trích đến từ bảng điểm như vậy. Tôi đã có chặng hành trình dài và tôi luôn nỗ lực, cố gắng để bản thân mình hoàn thiện hơn".
JJJ (Nguoiduatin.vn)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (16:25)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (16:19)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (16:10)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (16:06)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (55 phút trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (57 phút trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (1 giờ trước)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)