-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Sao 360°
14/10/2023 15:07Á quân Sao Mai bị hạ bệ trong nhóm chat 33 thành viên: Đắng đót làm sao câu nói 'showbiz là nơi không có tình người'
Giữa đêm, làng nghệ sĩ Hà thành xôn xao về một nhóm chat 33 thành viên, trong đó có cả người từng đoạt danh hiệu trong cuộc thi âm nhạc lớn. Nhóm này đã bình luận chê bai, nói xấu, thậm chí cản trở, gây khó khăn cho nhiều nghệ sĩ, vocalist có tiếng của làng nhạc.
Thật buồn là câu chuyện này lại xuất phát từ những chia sẻ đầy chua chát của một Á quân Sao Mai dòng nhạc thính phòng. Theo nữ ca sĩ, 3 người học trò và "anh trai" của mình lại chính là những kẻ sỉ nhục, hạ bệ cô trong nhóm chat, trong khi trước mặt vẫn gửi những tin nhắn vô cùng biết ơn và hiểu chuyện. Đặc biệt hơn, khi ấy cô mới sinh con.
Phát hiện những cô học trò "ngoan ngoãn" ngồi soi khuyết điểm của mình để "mổ xẻ" với giọng điệu đầy hả hê, bôi nhọ, nữ ca sĩ ngỡ ngàng. Còn người anh mà cô tin tưởng thay vì trao đổi chuyên môn lành mạnh, dạy những ca sĩ trẻ cách làm người tử tế thì lại "đầu têu" nói xấu, hạ bệ và khinh khi tiền bối, dùng tư tưởng lệch lạc và những từ ngữ hạ đẳng biến những giọng ca còn đang trong quá trình tập làm nghề trở nên vô ơn, ngạo mạn, đầy lòng sân si.
Tới lúc này, nữ ca sĩ phải thốt lên: "Tôi chết lặng, có thứ gì lạnh lẽo hơn lòng người?".

Một Quán quân Sao Mai sau đó cũng lên tiếng cho biết chính trưởng nhóm chat nổi tiếng này từng "giật bài" của cô cho một thành viên trong nhóm hát, thậm chí trước đó đã bàn bạc nhau để giật bài sao cho "khéo". Cô cho rằng đây là một sự sỉ nhục chưa từng thấy trong nghề, chà đạp lên đạo đức nghề nghiệp. Nữ ca sĩ tiết lộ admin nọ cũng đã lôi kéo các thành viên có cái nhìn sai lệch về cô, bôi bác bằng cấp, dùng những lời lẽ châm biếm, thậm chí tìm cách hãm hại nữ ca sĩ cùng tuyên bố dìm cô "chỉ phút mốt".
Không chỉ 2 ca sĩ trên, mà hàng loạt tên tuổi thành danh như NSND Quang Thọ, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Thu Hằng cùng nhiều các nghệ sĩ trẻ, sinh viên khác cũng là đối tượng bị nhóm này hạ bệ, bàn tán với những ngôn từ mang tính sát thương, miệt thị ngoại hình. Không chỉ các nghệ sĩ kỳ cựu và thầy cô giáo mình, nhóm này còn chê bai cả báo chí, truyền thông, bầu sô, biên tập nhà đài...
Một trong số những cô học trò nằm trong nhóm chat trên mới đây đã lên tiếng xin lỗi vì những hành vi không chuẩn mực của mình. Nhưng cô nàng lại càng làm bùng lên ngọn lửa phẫn nộ khi cho rằng người từng dìu dắt mình đã "tự xưng là cô giáo", vu khống, từ đó sẽ chịu sự răn đe của pháp luật. Tới nước này thì người trong cuộc đọc được có lẽ càng buồn mênh mang, chỉ có thể cười nhạt một tiếng để đỡ đau vết thương bị khoét sâu.
Sự việc khiến giới nghệ sĩ cảm thấy bị tổn thương. Là người ngoài cuộc, NSND Lan Hương Bông cũng phải thốt lên: "Buồn cho các bạn ấy! Thương những người thầy, lái đò qua sông! Cần lắm những giá trị đạo đức trong cuộc sống này!". Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chỉ biết cảm thán: "Thật tồi tệ". Nhạc sĩ - nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long thì cho rằng: "Nghệ thuật là để làm đẹp cho đời sao mà lại tạo áp lực thị phi, kém văn minh này cho nghệ sĩ?".

Nhiều người bàn đến sự vô ơn, phản bội, sự băng hoại về đạo đức, méo mó về nhân cách. Người ta nói, kẻ vô ơn còn đáng sợ hơn loài lang sói. Không ít người bức xúc cho rằng những kẻ này cần học cách làm người trước khi trở thành ngôi sao, đáng bị lên án, tẩy chay và chịu sự trừng phạt thích đáng từ công chúng.
Vì sao nên nỗi? Thứ biến tâm hồn họ trở thành như hôm nay chính là lòng sân si, đố kỵ và thiếu đi sự khiêm tốn. Chưa kịp để lại tiếng thơm cho đời, đặt bút viết tên mình là ai trong lòng công chúng đã vỗ ngực tự cao. Có câu: "Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại", biết mình biết ta sớm muộn cũng nên thành tựu. Còn sự ganh ghét, đố kỵ chỉ biến con người thành kẻ "toxic", cực đoan, thay vì nỗ lực đi lên lại cố gắng dìm người khác xuống.
Trong showbiz, điều này không phải hiếm. Đã có không ít lần khán giả phải thất vọng khi những mặt trái showbiz Việt bị "lột trần". Danh ca Bảo Yến từng công khai những câu chuyện chèn ép đồng nghiệp trong làng nhạc. Nữ ca sĩ đắng đót chia sẻ: "Showbiz Việt bao lâu nay vốn là một thế giới không có tình người. Những đồng nghiệp thân thiết bữa trước còn lớn tiếng tung hô chúc tụng bạn, ngay ngày hôm sau chính kẻ đó đã 'đạp' bạn xuống bùn một cách không thương tiếc".

Những tuyên bố "có anh, không có tôi", nạn bè phái, phe cánh đã biến làng nghệ trở nên xấu xí. Vẫn biết sự cạnh tranh ở ngành nghề nào cũng có, trong showbiz nó càng khốc liệt hơn, nhưng việc dìm hàng, chơi xấu, cạnh nạnh người khác để mình nổi bật lên không phải là sự công bằng hay một nỗ lực đáng được ghi nhận.
Một nhạc sĩ nổi tiếng từng xót xa nói: "Lăn lộn trong showbiz Việt mấy mươi năm, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi mọi thứ giờ đây đều bị đảo lộn". Người trong nghề đã bao lần phải hoài nghi, lo rằng showbiz bây giờ chỉ toàn những bon chen, giả dối. Trước mặt, ai nấy đều ăn diện bóng bẩy, cười nói giả lả, nhưng sau lưng lại là những tị hiềm, đâm chọc.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà ca sĩ Lý Hải cho biết trong giới ca sĩ anh không có nhiều bạn: "Nghề này thực sự bạc bẽo lắm. Cho đến bây giờ tôi không có bạn nhiều trong giới ca sĩ vì tôi thấm thía điều đó. Đa phần trước mặt mình bắt tay, khen ngợi nhưng sau lưng là nói xấu. Nhiều khi tụ tập ăn uống, nói chuyện vui, tôi có lỡ lời chút mà ngày mai sẽ nói xấu sau lưng. Tới lúc này, tôi không có bạn showbiz. Người nào không tốt thì mình không chơi nhưng không gay gắt, còn ai tốt thì mình đối tốt lại".

Làng giải trí vốn là nơi để nghệ thuật thăng hoa, nhưng lại biến thành chốn đầy hiểm nguy bởi những "mặt nạ da người". Tina Tình từng nói showbiz Việt đâu đâu cũng là mặt nạ, và tỷ lệ quạ đen nhiều hơn hẳn quạ trắng, khó mà phân biệt được.
Thiết nghĩ, nếu đã khoác lên mình tấm áo nghệ thuật đẹp đẽ, hãy là một chú công hay nàng thiên nga. Đừng biến mình thành quạ đen - loài chim thù dai nhất hành tinh, biết chơi khăm và báo hiệu cho những điều xui xẻo.
Theo Lan Chi (Phụ Nữ & Pháp Luật)
- Dừng tìm kiếm hai phu vàng mất tích trong hang ngập nước ở Lào (13 phút trước)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (32 phút trước)
- Quảng Ngãi: Chốt phương án đào rãnh thăm dò, huy động radar tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh (37 phút trước)
- Xuất hiện thiết bị thông minh giúp hacker bẻ khóa sinh trắc học ngân hàng: Thủ đoạn tinh vi đe dọa ví tiền của người dân (52 phút trước)
- Rào chắn đường sắt đang hạ, tài xế xe tải vẫn cố vượt: Cái giá phải trả sau khoảnh khắc liều lĩnh (1 giờ trước)
- Triệt phá nhóm sản xuất phần mềm vượt sinh trắc học ngân hàng, khởi tố 5 bị can (1 giờ trước)
- Đang cất tiếng gọi khách, nam shipper bỗng gặp nạn ngoài sân khiến mạng xã hội "dậy sóng" (1 giờ trước)
- Khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh khiến một người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Argentina đối mặt "lời nguyền" đáng sợ tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ việc diễn viên nổi tiếng bị đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà quấy rối (1 giờ trước)