-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Sao 360°
20/11/2018 18:20An Nguy: Khôn ba năm, dại một giờ
An Nguy sinh năm 1987, được biết đến với vai trò diễn viên - vlogger. Cô gây ấn tượng với những vai diễn trong các phim điện ảnh ăn khách như "Chờ em đến ngày mai", "Chú ơi đừng lấy mẹ con". Năm 2016, bất chấp nhược điểm về ngoại hình, An Nguy tham gia chương trình truyền hình thực tế về người mẫu thời trang - The Face Vietnam.
Trước khi được biết đến là một diễn viên, An Nguy từng gây sốt cộng đồng mạng với những vlog chia sẻ cuộc sống du học và triết lý cuộc sống. Với phong thái bất cần có phần ngổ ngược, An Nguy không những không gây khó chịu cho người xem mà còn khiến khán giả gật gù với những chia sẻ đầy thuyết phục.
Tuy nhiên mới đây, An Nguy gần như đã chính tay đạp đổ hình tượng của mình khi lên tiếng công khai có tình cảm với Kiều Minh Tuấn sau khi đóng chung bộ phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con". Thời điểm ấy, ai cũng đều biết Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng là một cặp. Lời thú nhận khiến cuộc sống của An Nguy, Kiều Minh Tuấn, cả Cát Phượng và ekip phim bị đảo lộn hoàn toàn. Người trách cứ An Nguy xen chân vào chuyện tình cảm của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ, người cho rằng đây chỉ là chiêu trò pr bẩn cho bộ phim sắp ra mắt. Nhưng dù vì lý do gì, việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy thú nhận yêu nhau cũng không hề đúng đắn.
2 tháng sau khi vụ việc lắng xuống, tối 18/11 An Nguy lại bất ngờ tố cáo chính Cát Phượng là người đứng sau giật dây scandal tình ái giữa cô và Kiều Minh Tuấn. Như để chứng minh lời mình nói là đúng, An Nguy còn đưa thêm đoạn tin nhắn được cho là của Cát Phượng nói về việc tạo scandal để pr cho bộ phim. Sự việc một lần nữa lại khiến dư luận xôn xao và cho đến bây giờ, sự thật đằng sau những chuyện lùm xùm này vẫn chưa có lời giải đáp.
Mặc dù chưa có kết luận cuối cùng xem ai mới là người nói dối, nhưng có một điều chắc chắn là hình ảnh của An Nguy trong mắt khán giả đã không còn tốt đẹp như trước nữa. Không còn là cô hot vlogger điềm đạm, bất cần, An Nguy trong mắt công chúng giờ chỉ còn là cô diễn viên đang vướng lùm xùm tình ái không hơn không kém. Nhiều người đặt ra câu hỏi, câu chuyện tình cảm với Kiều Minh Tuấn đã đi đến hồi kết, An Nguy còn lên tiếng tố cáo Cát Phượng lấy tình cảm để pr để làm gì?
An Nguy bảo, cô phải lên tiếng để khán giả hiểu rõ câu chuyện, không phải cô cố tình đem chuyện ra để pr phim, mà chính cô mới là người bị hại trong chuyện này. Lời tố cáo như thế An Nguy đang tự tát vào mặt mình. 2 tháng trước, cô thú nhận tình cảm với Kiều Minh Tuấn là thật. Cô khóc lóc, kể lể với truyền thông về tình cảm mà chính cô cũng biết là sai trái để rồi sau đó, cô lại lên mạng tố cáo Cát Phượng mới là người giật dây. Giả sử chuyện pr là thật, thì An Nguy là kẻ đồng lõa chứ không phải người bị hại. Chính cô đã tiếp tay để tạo nên màn kịch drama này, tạo nên câu chuyện kịch tính liên lụy đến bao nhiêu người. Cô nói mình bị lợi dụng? Thử hỏi một du học sinh có thời gian dài học tập và làm việc ở nước ngoài, tiếp xúc với nhiều nền văn minh hiện đại, lại có nhiều vlog nói về đạo lý cuộc sống và cuối cùng, với tư cách là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi hoạt động trong showbiz khá lâu, An Nguy có dễ dàng để người khác thao túng thế không?
Nói về nỗi oan bị lợi dụng chưa xong, An Nguy còn lôi cả chuyện Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chưa kết hôn vào, để làm gì? Nói một cách thẳng thắn, cô không có tư cách xen vào câu chuyện riêng tư này giữa hai người, và cũng không ai có quyền đó. Cứ cho là Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chưa đăng ký kết hôn, nhưng chuyện tình của họ đã được công khai cho cả thế giới biết. Chẳng ai nói đến Kiều Minh Tuấn mà không biết đó chính là người đàn ông của Cát Phượng. Cát Phượng sau đó cũng rất bức xúc: "Tôi và ông Tuấn không thích đưa tờ giấy đó ra. Nhưng để tôi chỉ cho bạn nghe, cho dù chưa có kết hôn đi chăng nữa, thí dụ đi, người ta đang sống 10 năm vui vẻ hạnh phúc, căn nhà bạn đang sống 10 năm có ai nhảy vô nhà bạn, rồi bảo bà không có giấy tờ bà đi ra, xong rồi cứ thế nằm ì trong nhà người ta hả bé? Bé An Nguy nghĩ vậy là sai. Tôi với ông Tuấn trước đó đâu có lịch xịch gì đâu”.
Nói đi nói lại, đã yêu người yêu của người khác, thì dù họ có là vợ chồng hợp pháp hay không, cũng đã là sai trái. Tờ giấy đăng ký kết hôn của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, dù có hay không thì cũng chẳng có giá trị gì với An Nguy. Vì dù gì cô cũng là kẻ chen chân vào chuyện tình của người khác. Việc An Nguy tuyên bố Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chưa kết hôn khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Cô lôi chuyện đó ra với mục đích gì? Phải chăng hai người đó chưa kết hôn thì cô có quyền xen vào hạnh phúc của họ?
Lại nói đến tin nhắn của Cát Phượng, không biết An Nguy lấy được từ đâu, nhưng không biết cô có nhận ra tin nhắn đó đã bị cắt ghép và nhiều chỗ không trùng hợp về thời gian? Nếu có người đưa đoạn tin nhắn đó cho An Nguy, liệu cô có bao giờ nghĩ rằng họ đưa cho cô để làm gì? Hay như đúng ý đồ của họ, cô kích động tung hê hết lên mạng để rồi kéo theo bao nhiêu hệ lụy. Đấy là chưa kể, chính nhà sản xuất của bộ phim trong đoạn tin nhắn đã lên tiếng khẳng định Cát Phượng không có mặt trong nhóm chat. Thế ai là người làm ra đoạn tin nhắn?
Tóm lại, cho đến giờ, Cát Phượng và An Nguy vẫn đang giằng co xem ai đúng ai sai. Người uất ức với tâm thế của người bị hại, người bức xúc vì bị đặt điều vô lý. Nhưng có một điều Cát Phượng đã đúng, nếu An Nguy cho rằng cô là người đứng sau giật dây, tại sao không gọi điện thẳng cho cô và nói ba mặt một lời? Việc An Nguy nên làm nhất ở thời điểm hiện tại chính là công bố danh tính người đã đưa cô đoạn tin nhắn kia, và thành thực với khán giả cũng như chính lòng mình, để những rắc rối thời gian qua được trôi vào dĩ vãng. Có như thế, hình ảnh một An Nguy thông minh, nhanh nhẹn và biết điều mới không sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng.
Việt Hà (SHTT)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (16/01/26 22:55)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (16/01/26 22:36)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (16/01/26 22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (16/01/26 22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (16/01/26 21:41)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (16/01/26 21:30)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (16/01/26 21:26)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (16/01/26 21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (16/01/26 20:52)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (16/01/26 20:45)