-
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy -
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường!
Sao 360°
22/09/2020 22:42Angela Baby lần đầu tiết lộ về biến cố cuộc đời khiến bản năng làm mẹ trong cô trỗi dậy, quan điểm sống cũng thay đổi 180 độ
Mới đây, sau 5 năm kết hôn với nam thần đình đám Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby vừa có lần đầu tiên chia sẻ về những câu chuyện chưa từng được tiết lộ liên quan đến những biến cố cuộc đời khiến cô phải thay đổi suy nghĩ, trong số đó đáng chú ý nhất là tai nạn máy bay khiến cô suýt chết.
Theo lời kể của bà xã Huỳnh Hiểu Minh, trên chuyến bay từ Hong Kong tới Los Angeles cách đây nhiều năm, cô đã gặp phải một tình huống không ngờ tới khi cơ trưởng thông báo họ phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển Thái Bình Dương. Tất cả các hành khách được phát áo phao, tiếp viên thông báo máy bay sẽ có hiện tượng rung lắc dữ dội nếu máy bay lao xuống nước nên phải dùng gối để bảo vệ đầu. Trong cơn hoảng loạn, một nam hành khách ngồi phía sau Angela Baby hét lớn: "Tôi sắp chết rồi" khiến cô lo sợ tột độ.
Phút giây đối mặt với cái chết, động lực duy nhất thôi thúc bản năng sinh tồn của Angela chính là tình mẫu tử. Nữ diễn viên cho biết lúc đó, cô không buông xuôi mọi thứ, để mặc cho số phận quyết định mà bắt đầu chuẩn bị kính, hộ chiếu, thức ăn nhẹ, trong đầu suy nghĩ về những hành động kêu cứu nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Khi ấy, trong đầu cô chỉ nhắc nhở bản thân rằng: "Đời này mình vẫn muốn sinh con".
May mắn cho Angela Baby và tất cả mọi người trên chuyến bay năm đó là máy bay đã hạ cánh an toàn xuống 1 hòn đảo, ai nấy đều an toàn và bình an.

Nhờ trải nghiệm đáng nhớ này mà khi Angela Baby trở thành mẹ, cô đã luôn chú ý đến việc bảo vệ cậu con trai Bọt Biển Nhỏ. Nữ diễn viên luôn nỗ lực hết mình để hoàn thiện bản thân và bảo vệ con cái. Cô cũng không muốn con trai sau này bị người đời chỉ trích rằng có một người mẹ làm gì cũng không xong. Chính vì thế, dù bị chê bai không có khả năng diễn xuất, Angela Baby cũng không từ bỏ việc đóng phim mà luôn tìm tòi học hỏi để cải thiện kỹ năng của mình.
Đáng chú ý, bà xã Huỳnh Hiểu Minh còn thừa nhận rằng sau khi sinh con, mình không còn can đảm như trước. Cô trở nên dễ lo lắng và bồn chồn hơn mỗi lần ghi hình, quay show hay đóng phim. Những lúc ấy, trong đầu cô luôn nghĩ về việc ở nhà có cậu con trai nhỏ ngóng chờ và cô cần phải dành thời gian ở bên con nhiều nhất có thể.




HH (Nguoiduatin.vn)
- Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam (10:13)
- Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ hiện tại gây bất ngờ (10:06)
- Say rượu gọi tên "người cũ": Đêm định mệnh suýt hủy hoại hạnh phúc gia đình (10:05)
- Sức hút của G-Dragon: Lượng tìm kiếm khách sạn Hà Nội tăng vọt hơn 250% (32 phút trước)
- Hà Nội: Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm xe máy Honda Vision trên phố Quang Trung (38 phút trước)
- Vụ án tập đoàn Phúc Sơn: Nguyễn Văn Hậu xin bán hơn 500 lượng vàng để khắc phục hậu quả (46 phút trước)
- Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! (47 phút trước)
- Lộ diện đối thủ về độ mượt của iPhone 17, dự kiến có giá rẻ, chụp ảnh đầy sức hấp dẫn (47 phút trước)
- Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ (57 phút trước)
- Quyết định gây tiếc nuối: Vì sao VTV Bình Điền Long An từ bỏ cơ hội tham dự giải vô địch thế giới 2025? (1 giờ trước)