-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Sao 360°
16/05/2021 15:49Bà Phương Hằng 'mạt sát' giới showbiz: Loạt nghệ sĩ bức xúc, kêu gọi chính quyền vào cuộc
Bà Nguyễn Phương Hằng, vợ đại gia Dũng "lò vôi" chửi cả giới nghệ sĩ trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm trong suốt những ngày qua. Không chỉ chửi NSƯT Hoài Linh, NSƯT Trịnh Kim Chi, Gia Bảo, Cát Phượng, bà Phương Hằng còn tuyên bố kiện NSND Hồng Vân và đạo diễn Hoa Hạ.
Chưa dừng ở đó, bà Phương Hằng còn chửi giới nghệ sĩ là "chó" và tuyên bố, cấm cửa nghệ sĩ vào chùa Đại Nam.
Một số nghệ sĩ đã có động thái đáp trả như: Trang Trần, Gia Bảo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Vũ Hà... Các nghệ sĩ đều bức xúc về hành động này của vợ đại gia Dũng "lò vôi" tuy nhiên, mọi người đều ngại lên tiếng chính thức bởi "tránh voi chẳng xấu mặt nào".
Kêu gọi đồng nghiệp, đoàn hội, chính quyền vào cuộc
Dù vậy, một số nghệ sĩ không chịu được đã bày tỏ quan điểm của mình trước hành động này, điển hình trong đó có nghệ sĩ Huỳnh Kiến An.
Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An bày tỏ, lúc đầu, ông rất ngưỡng mộ bà Phương Hằng – một phụ nữ mạnh mẽ vì cộng đồng mà vạch trần sự dối trá khi tố cáo ông Võ Hoàng Yên.
Nhưng rồi từ sự ngưỡng mộ, ông dần hoài nghi nội tình vụ việc có uẩn khúc, cho đến khi bà Phương Hằng lôi giới nghệ sĩ vào cuộc, rằng họ phải có trách nhiệm lên tiếng. Và khi họ im lặng thì bà Phương Hằng "vơ đũa cả nắm", chửi hết cả giới nghệ sĩ là chó và đòi đập chết.
Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An chia sẻ trên facebook: "Nghệ sĩ sống được là nhờ sự ái mộ của khán giả nên trước các thị phi, họ thường giữ im lặng để tránh chuyện bé xé ra to, có khi ảnh hưởng đến cả sự nghiệp.
Nhưng với sự chửi rủa, nhục mạ và thách thức cả giới nghệ sĩ, thách thức cả luật pháp như thế này trong suốt nhiều ngày qua thì "nước đã tràn ly".
Với tư cách một nghệ sĩ, tôi xin kêu gọi các bạn đồng nghiệp, các hội đoàn nghệ sĩ và chính quyền hãy vào cuộc để lấy lại thanh danh cho nghệ sĩ.
Lý do tôi lên tiếng yêu cầu đồng nghiệp, các đoàn hội nghệ sĩ cùng chính quyền vào cuộc là vì bà Hằng chửi dữ quá, bà ấy vơ đũa cả nắm, chửi hết cả giới nghệ sĩ là "đồ chó và đòi đập chết mẹ tụi bay", rồi kêu công an tới hốt.
Tôi cảm thấy mình, một người chẳng liên quan nhưng bị xúc phạm nặng nề chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Điều đó khiến tôi phải phản ứng nếu không, tôi sẽ rất có lỗi với Tổ nghiệp của mình".
"Lúc vui thì gọi là nghệ sĩ, lúc buồn thì gọi là lũ chó"
Đạo diễn – nhà biên kịch Bùi Quốc Bảo mới đây cũng đã có một bài viết cực kỳ mạnh mẽ. Theo đó, đạo diễn Bùi Quốc Bảo cho rằng, xã hội luôn có sự phân công lao động nên bất cứ đóng góp của ngành nghề nào cũng được trân trọng.
Doanh nhân thì được vinh danh là phát triển kinh tế, bác sĩ thì được vinh danh là thiên thần áo trắng cứu người, thầy giáo thì được vinh danh là ươm mầm tương lai đất nước, luật sư, nhà báo, kỹ sư, đầu bếp, thợ mộc, thợ hồ, thợ xây dựng... đều được xem là những người sống bằng sức lao động của mình.
Người quét rác cũng được trân trọng, được cám ơn vì đã giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, vậy mà nghệ sĩ sống bằng nghề nghiệp thì phải mang ơn khán giả, phải nghĩ là được khán giả nuôi, phải tri ân khán giả, phải quan niệm là chén cơm của mình là khán giả ban cho.
Nghệ sĩ cũng phải lao động nghệ thuật. Thù lao của nghệ sĩ là đánh đổi bằng sức lao động, bằng tập luyện, diễn xuất, dàn dựng, nặn óc moi tim ra viết...
Nếu nghệ sĩ ở không mà được xã hội phát lương thì mới gọi là được nuôi đằng này, nghệ sĩ ngày nào không biểu diễn, không sáng tác, không lao động nghệ thuật là ngày đó đói, thậm chí đói hơn các ngành nghề khác.
Ngoài những ngôi sao trên đỉnh kim tự tháp thì có hàng triệu nghệ sĩ phải miệt mài lao động nghệ thuật để nuôi thân và nuôi gia đình. "Một lần nữa, tôi khẳng định, nghệ sĩ hoàn toàn tự nuôi bản thân bằng sức lao động chân chính", đạo diễn Bùi Quốc Bảo viết.
Từ điều này, đạo diễn Bùi Quốc Bảo bày tỏ: "Thật buồn khi nghệ sĩ, như bao ngành nghề khác đang bị xúc phạm, tấn công, mạt sát mà không được bảo vệ từ các hội nghề nghiệp cũng như chính quyền.
Cám cảnh thay cho hai chữ hâm mộ. Thôi thì thà đừng mang danh là thương nhau nữa. Tôi có sản phẩm, anh chị thích thì thưởng thức, không thích thì thôi. Chúng ta ngang hàng với nhau để đừng cảm tính lúc vui thì gọi là nghệ sĩ, lúc buồn thì gọi là lũ chó".
Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ Việt vào đồng tình. Thu Trang comment "buồn" còn Tiến Luật viết "Đau anh ơi". Diễn viên Minh Dự, Hồng Trang cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm và chia sẻ status này của đàn anh.
Nghệ sĩ Linh Tý, con trai ngôi sao cải lương Linh Tâm cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Gia đình con từ đời ông ngoại đến giờ đều là nghệ sĩ. Gia đình con đã có câu nào xúc phạm đến cô chưa. Chó làm sao biết nói tiếng người, viết chữ của người. Giống như cô đã từng nghe hát mà nghĩ rằng đang sủa và cô lại hiểu được từng ý nghĩa như vậy.
Mong cô đọc và hiểu những gì con đang viết bằng tiếng người. Cô có thể bức xúc, có thể đánh, có thể sỉ nhục hay giết con nhưng xin cô một lần nữa, đừng xúc phạm gia đình con cũng như nhiều nghệ sĩ khác đang sống và rất đông những nghệ sĩ khác đang nằm dưới nấm mồ".
Theo An (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (35 phút trước)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (43 phút trước)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (1 giờ trước)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (1 giờ trước)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (1 giờ trước)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (2 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (2 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (2 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (2 giờ trước)