-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Sao 360°
23/05/2019 21:48Bã xã Lam Trường: 'Đôi khi cãi nhau với anh, tôi block facebook luôn'
Chào Yến Phương, trong mỗi dự án của anh Lam Trường, chị ủng hộ chồng mình như thế nào?
Trong tất cả các dự án của chồng mình, ở cương vị người vợ, tôi luôn ủng hộ hết mình. Với tên tuổi và vị trí của anh Trường bây giờ, bất cứ việc gì anh làm, anh đều tự tin. Tôi chỉ có mỗi việc là ủng hộ và hỗ trợ.
Anh Trường có nói, chị có gu chọn nhạc rất tốt. Mỗi dự án, anh có hỏi ý kiến chị về việc chọn nhạc không?
Có chứ. Tôi đơn giản hơn. Tôi hay nói với anh rằng: “Em không trong giới showbiz. Em sẽ đứng ở vị trí một fan girl, một khán giả bình thường, em thích nghe bài nào, dòng nhạc nào, em sẽ nói cho anh biết. Anh nghe ý kiến của em và có quyết định hợp lí nhất”.

Thời gian vừa qua có nhiều tin đồn không hay đến hai vợ chồng, chị có thấy bất tiện không?
Không. Anh Trường biết tính tôi. Trước khi làm vợ của anh, tôi luôn thơ văn lai láng. Từ khi cưới anh, tôi đã kiềm chế rất nhiều. Gu nhạc của tôi là gu nhạc của chị Phạm Quỳnh Anh, kiểu lãng mạn. Đó là lí do vì sao tôi lấy chồng nghệ sĩ. Tôi cảm nhận được những bài hát của anh Trường. Có những chuyện, những nỗi niềm trong bài hát dù tôi chưa trải qua nhưng tôi vẫn cảm nhận được và cảm nhận được nét lãng mạn, đẹp buồn của tình huống đó.
Chồng chị bị “dí” rất nhiều vì những dòng trạng thái buồn của chị. Chị có biết điều đó không?
Tôi biết chứ. Tôi thấy bình thường. Tôi muốn sống thật với mình. Nhiều người nghĩ rằng, khi là vợ ca sĩ nổi tiếng sẽ phải sống vì mặt mũi của chồng, không bao giờ bộc lộ tính cách. Tôi lại hơi bướng chút xíu. Tôi thấy bản thân làm điều gì đó đúng và không quá ảnh hưởng đến chồng, tôi vẫn sẽ giữ quan điểm và tính cách của mình. Dù anh hay bảo: “Em ơi, báo mới hỏi anh. Em mới đăng điều gì vậy?” Tôi nói: “Em có đăng gì đâu. Anh có facebook em sao không lên coi?” Anh lại hỏi: “Có gì mới không em?” Tôi đáp: “Không có gì mới cả”. Thế là bỏ qua thôi.
Chị có thấy khó chịu khi luôn trong tầm ngắm của công chúng và khán giả chỉ vì chị là vợ của nghệ sĩ nổi tiếng?
Lúc đầu, tôi hơi khó chịu một chút. Càng về sau, tôi lại thấy vui vì điều đó. Mọi người để ý đến tôi đồng nghĩa với việc chồng tôi vẫn còn được mọi người yêu thương. Nếu tôi làm gì, mọi người cũng lơ, tôi sẽ rất buồn. Tôi vẫn giữ quan điểm của mình, nếu trong giới hạn và chồng tôi không ý kiến, tôi vẫn sẽ làm theo cá tính của mình.
Anh Lam Trường rất chiều chuộng vợ. Cá nhân chị có đòi hỏi nhiều không?
Chính xác là anh rất chiều chuộng tôi. Tuy nhiên, tôi không đòi hỏi quá đà. Ví dụ, tôi thích ăn món gì đó, anh sẽ chiều tôi. Hay tôi muốn đi chơi, đi xem phim... anh sẽ chiều tôi. Tôi thấy may mắn khi lấy một người chồng lớn tuổi.
Anh Trường thừa nhận là anh sợ vợ. Chị nghĩ sao khi chồng mình công khai việc này?
Tôi thấy chồng mình dễ thương. Sợ vợ là hợp lí thôi. Vợ mình thì mình sợ. Thực tế là tôn trọng chứ không phải sợ. Nếu tôi nói đúng, anh sẽ tôn trọng ý kiến của tôi. Vợ chồng phải nương nhau.
Chồng là một sao Việt nổi tiếng, điển trai, giàu có, lại giỏi thả thính. Chị có lo lắng sẽ có nhiều cô gái thích chồng mình và tán tỉnh anh ấy hay không?
Ở khía cạnh người vợ, tôi hơi tủi thân chút xíu. Còn ở góc độ người phụ nữ của gia đình, tôi nên vui. Vì anh có nhiều fan là tốt cho sự nghiệp của anh.


Ngược lại, chị quá trẻ và xinh đẹp, liệu anh Lam Trường có tâm thế giữ vợ?
Anh không bao giờ ghen. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng thấy chồng mình ghen. Anh tin tưởng tôi 100%. Khi mình tin tưởng một người, mình sẽ không bao giờ ghen.
Chị có giống như nhiều cô vợ khác của sao Việt là quản lí facebook hay điện thoại của chồng không?
Tôi nghĩ tuỳ mức độ. Ví dụ có tin nhắn cứ xem thử, không có vấn đề gì thì thôi. Tôi cảm thấy bản thân nên tập làm quen với những vấn đề này vì chồng mình là ca sĩ. Phải có fan nữ, sự nghiệp chồng mình mới tốt đẹp. Dù tôi có không thích, tôi vẫn phải bình thường.
Trong mắt chị, anh Lam Trường là một người chồng như thế nào?
Khi tôi biết anh Lam Trường, tôi không phải là fan girl, tôi chỉ biết và cảm nhạc của ảnh qua bài hát "Con đường tình yêu". Bài hát có điều gì đó rất buồn. Từ đó, tôi mới tìm nhạc của anh để nghe, hoàn toàn không phải hâm mộ từ nhỏ. Khi bắt đầu tìm hiểu về anh và nhìn hình ảnh của anh, tôi cảm thấy có một sự tôn trọng, ngưỡng mộ dành cho anh. Thậm chí, tôi còn ước sau này, mình có một người chồng như vậy. Cuối cùng, lời ước của tôi đã thành sự thật. Trong mắt tôi, anh là một người rất điềm tĩnh, dịu dàng, rất trân trọng gia đình.
Sau nhiều năm chung sống, chị có nhận thấy anh Trường thay đổi nhiều không?
Anh không thay đổi gì, chỉ có tôi là thay đổi từng ngày. Ngày xưa, tôi là cô gái mới lớn, tính hay hờn, hay dỗi. Khi đã trở thành một người vợ, một người mẹ, tôi trở thành người phụ nữ hiểu chuyện, cảm thông cho chồng, chia sẻ cùng chồng, đặc biệt là ủng hộ chồng hết mình.
Anh Trường chia sẻ chị rất tự lập, thích món đồ gì sẽ tự kiếm tiền mua. Vì sao lại như thế trong khi chồng chị rất giàu mà?
Tôi không thích cảm giác bị phụ thuộc vào người khác. Thích cái gì, có khả năng sẽ tự mua. Tôi không chờ đợi chuyện chồng chuyển khoản cho mình hay xin xỏ chồng, đôi khi công việc của chồng quá bận, anh quên thì sao? Tôi sợ cảm giác chờ đợi. Anh quên nhưng mình lại nghĩ anh vô tâm. Tôi thích tự lập mọi thứ.



Vấn đề tài chính trong gia đình thì sao ạ?
Mặc dù anh Trường là trụ cột kinh tế nhưng tôi lại là người chi. Tôi quyết mọi thứ.
Anh Trường có nói chị luôn là người nhắc anh trong những dịp đặc biệt của các con, nhất là bé Kiến Văn. Tại sao chị lại có sự tinh tế như thế trong việc giữ mối quan hệ với con riêng của chồng?
Tôi nghĩ tất cả mọi thứ không phải tự nhiên. Tôi nhờ có gia đình, nhất là mẹ tôi luôn kề cận bên tôi, mẹ tôi rất tâm lí. Bên cạnh đó, tôi tiếp xúc với nhiều bạn bè, anh chị, tôi nhìn hoàn cảnh và tình huống của họ để rút kinh nghiệm cho bản thân. Tôi nghĩ, con nít không có tội, sau này tôi sẽ có con và chưa biết tương lai của mình như thế nào, mình cứ sống tử tế trước, ông trời sẽ thương mình.
Chồng chị bày tỏ khao khát một ngày nào đó hai con sẽ được ở cùng nhau. Chồng chị có bao giờ bày tỏ khao khát đó với chị?
Có chứ. Khi chưa có Phibi, mỗi lần anh Trường đi thăm Kiến Văn về, anh buồn lắm. Anh bảo, anh muốn có con. Tôi khuyên chồng là tôi vẫn còn đi học, anh cố gắng một thời gian sau khi tôi hoàn thành việc học sẽ sinh con. Tôi đã làm mẹ nên tôi hiểu, làm cha mẹ sẽ luôn mong muốn các con mình thương yêu nhau dù có như thế nào đi nữa. Tôi và anh Trường rất hợp nhau vì là người của gia đình. Tôi không bao giờ có ý kiến chuyện con riêng của anh. Chồng tôi muốn sao cũng được miễn anh cảm thấy vui và các con vui là được.
Khi quyết định kết hôn với Lam Trường, chị có băn khoăn cân nhắc việc anh đã có một đời vợ chưa?
Lúc đầu, tôi có hơi tủi thân. Về sau, tôi thấy bình thường. Cuộc sống không có gì là trọn vẹn, được điều này phải mất điều khác. Tôi cảm thấy may mắn vì có một người chồng tâm lí, yêu thương vợ con, hiếu thuận với hai bên gia đình. Qua rồi những cảm xúc tủi thân.
Gia đình hạnh phúc nhưng luôn xuất hiện tin đồn rạn nứt có làm chị khó chịu không?
Cũng có. Tôi nghĩ bất kì cặp vợ chồng nào cũng có lúc không vui vẻ, không hợp nhau. Có đôi khi cãi nhau với anh, tôi block facebook luôn. Tôi bảo anh rằng: “Anh không năn nỉ em thì em sẽ không unblock facebook anh đâu”. Anh lại hài hước: “Anh có tương tác với em trên facebook đâu. Anh tiếp xúc với em ngoài đời, mình vẫn nằm kế nhau, anh không quan trọng chuyện đó”. Tôi thấy những chuyện như vậy rất dễ thương.
Mỗi khi vợ chồng có chuyện tranh cãi, cả hai giải quyết vấn đề như thế nào?
Anh Trường luôn là người im lặng. Tôi lại là người thích nói hết quan điểm, suy nghĩ của mình, cả những điều không vui cho anh biết. Nếu anh thấy hợp lí, anh sẽ đối đáp lại. Còn nếu không hợp lí, anh sẽ im lặng, tôi tự biết mình đã vô lí nên bỏ qua. Một lúc sau anh hay giả vờ rủ: “Đi ăn em ơi”. Anh bắt chuyện trước là tôi chịu ngay thôi.
So với ngày xưa, chị đã tiết chế bản thân việc giận dỗi chưa?
Tôi đã tiết chế, ví dụ ngày xưa 100% thì bây giờ chỉ còn 30%.
Cảm ơn Yến Phương về những chia sẻ này!
Theo Lam Khánh (Nld.com.vn)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (42 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (50 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (55 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)