-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Sao 360°
30/01/2024 01:32'Bắc Đẩu'Trung Ruồi: Từng làm bốc vác, ship hàng với lương 2 triệu 7, phải đi vay lãi để sống
Tại chương trình Lời tự sự, diễn viên Trung Ruồi đã chia sẻ về quá trình trải nghiệm bản thân: "Mỗi người nghệ sĩ đều có một năng lực riêng và muốn đa dạng hóa khả năng của mình. Tôi đã thử hát, múa, đọc Rap…
Nhưng rồi tôi nhận ra những thứ đó mình làm chưa đạt đến tầm nghệ thuật, chỉ đơn giản là làm vì yêu thích thôi. Hi vọng rằng thời gian tới tôi sẽ cải thiện được những thứ này để đa dạng hóa hơn trong trình diễn.

Từ khi tham gia nghệ thuật, tôi chưa có cảm giác thực sự hài lòng về một năm nào đó. Tôi có niềm vui sau mỗi sản phẩm được đón nhận nhưng chưa có năm nào thực sự hài lòng hoàn toàn. Trong một năm, có những sản phẩm tôi làm xong thấy vui lắm nhưng cũng có những sản phẩm làm xong thấy tiếc, muốn được làm lại".
Tiếp đó, Trung Ruồi tâm sự về cuộc đời và sự nghiệp: "Tôi từng thi vào trường Sân khấu Điện ảnh nhưng trượt. Trong hai năm đó, tôi phải đi làm đủ nghề, làm bốc vác trong kho vận, đi ship hàng, hàng ngày phải chở những bao to đùng từ ga ở Lê Duẩn ra, cả tháng được 2 triệu 7, còn phải đi vay lãi để sống. Dù không đủ nhưng tôi vẫn chắt bóp để tiết kiệm được hơn 8 triệu trong hai năm rồi đầu tư một nửa số tiền đó để đi học một lớp diễn xuất.
Năm 2013, sau khi thi trượt trường Sân khấu Điện ảnh hai năm thì tôi thi lại và đỗ. Trong hai năm học, tới 2014, tôi vẫn chưa có thành tựu gì để về báo cáo lại với gia đình để bố mẹ tôi yên tâm cho theo nghề này.
Tới năm 2015, tôi bắt đầu nhận được công việc làm MC cho các show đám cưới, nhưng cũng chưa phải thành tựu gì trong công việc. Nỗi đau lớn nhất trong năm đó là bố tôi mất. Đó là cú ngã lớn về tinh thần với tôi.
Tôi còn mỗi mẹ và mẹ cũng chỉ có mỗi tôi, nên tôi tự nhủ phải đứng lên, làm mọi cách để trở thành chỗ dựa cho mẹ, cả về kinh tế lẫn tinh thần. Tôi lao đi như con thiêu thân để tìm mọi cơ hội. Cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội là chương trình Kem Xôi TV và được khán giả biết đến.
Thực ra tôi cũng may mắn sinh ra đúng thời hoàng kim của các nền tảng mạng xã hội, nên mới có cơ hội nổi lên. Ngày xưa tôi đi casting phim toàn trượt vì xấu quá hoặc nhận phải những vai không hợp với mình để thể hiện.
Đến khi mạng xã hội phát triển, tôi mới có cơ hội tự làm những kịch bản, tự làm phim sitcom phù hợp với mình. Tôi nhìn ra xung quanh cũng là những đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn như mình như Quỳnh Kool, Thương Cin, Đinh Hải Yến… Tất cả đều có nhiệt huyết và muốn vươn lên, nên tôi quy tụ được mọi người lại để cùng nhau làm tiểu phẩm Youtube".
Theo Tùng Ninh (Phụ nữ Số)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




