-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Sao 360°
02/08/2017 16:11Bảo Thanh: "Chồng không thích sự nổi tiếng của tôi"
"Dù là diễn viên hạng B, tôi cũng không bị áp lực bởi đồng tiền, danh tiếng mà phải đóng những cái mình không thích" – Bảo Thanh chia sẻ.
Chồng không thích sự nổi tiếng của tôi
Tôi vào nghề từ rất lâu rồi, cũng được nhiều giải thưởng về chuyên môn, nhưng mãi tới Sống chung với mẹ chồng mới nổi tiếng.
Nguyên nhân do tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên mọi bước đi của mình phải theo tuần tự. Tôi phải đi học đầy đủ và phải bắt đầu đóng những vai phụ rồi mới lên vai chính.
![]() |
Chưa kể, đang học năm thứ ba thì tôi lấy chồng nên cũng bận chồng con từ đó. Khi ấy, tôi mới 21 tuổi, còn chồng tôi 26. Chúng tôi kết hôn khi còn khá trẻ.
Trước giờ tôi không toan tính điều gì cả vì tôi quan niệm người tính không bằng trời tính. Nếu tôi tính toán sâu xa thì đã nổi tiếng từ lâu rồi chứ không đợi tới bây giờ mới nổi tiếng.
Tôi luôn suy nghĩ đơn giản nên yêu thương tất cả mọi người chứ không có kiểu bon chen, kèn cựa người nọ người kia để đi lên.
Con đường sự nghiệp của tôi bấy lâu nay cứ đi lên một cách bình yên, không có sóng gió gì cả. Đơn giản vì tôi không tranh cướp của ai nên cũng chẳng ai động chạm đến tôi. Tôi cứ thả lỏng cho mọi thứ trôi đi một cách tự nhiên nhất.
Nếu được quay lại để làm lại sự nghiệp thì tôi vẫn chọn lối đi yên bình này, chứ không bao giờ thay đổi nó.
![]() |
Hiện tại thì tôi chưa quen với việc nổi tiếng lắm. Tất nhiên, nổi tiếng cũng có cái thích của nó, là được mọi người biết đến và cát xê nhiều hơn. Nhưng cái không thích ở đây là đời tư bị soi mói quá nhiều.
Tôi làm nghệ thuật thật nhưng lại không thích quá nổi tiếng. Tôi không muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình, con cái mình. Đó là lí do vì sao tôi cố gắng tránh cho gia đình tiếp xúc với truyền thông.
Tuy nhiên, người đến không bằng trời tính. Tai bay vạ gió cứ tự nhiên ập đến khi mình nổi tiếng hơn. Tôi không thể lường trước và kiếm soát hết được. Tôi không hỏi, nhưng cũng đoán được rằng chồng tôi không thích sự nổi tiếng của tôi.
Dù là diễn viên hạng B cũng không bị áp lực bởi đồng tiền
Tôi hoạt động nghệ thuật đã lâu nên luôn tâm niệm rằng, có lên thì có xuống. Bởi vậy, bây giờ dù đang rất nổi tiếng nhưng tôi vẫn lường trước được danh tiếng đó sẽ mau chóng tan đi.
Tôi không bao giờ gồng mình lên theo kiểu lúc nào cũng phải nổi tiếng, được chú ý. Điều quan trọng với tôi là giữ vững phong độ để khi danh tiếng đi qua rồi thì một lúc nào đó mình vẫn có thể trở lại.
![]() |
Ở giai đoạn này, tôi muốn rằng khi mình bắt tay vào một dự án nào đó thì phải thật mới mẻ, để khán giả thấy tôi không cũ kĩ, không còn là một cô con dâu ủ rũ, lúc nào cũng khóc lóc.
Trước giờ tôi luôn có chính kiến và lập trường của mình. Đọc kịch bản mà không thích là tôi từ chối luôn chứ không phải kiểu cái gì cũng diễn.
Dù có là diễn viên hạng B, tôi cũng không bị áp lực bởi đồng tiền, danh tiếng mà phải đóng những cái mình không thích.
Hồi chưa nổi tiếng, tôi đã từng từ chối một vai chính trong một bộ phim nhựa để đóng vai thứ vì tôi thích nó hơn. Đạo diễn lúc đó mắng tôi rất nhiều, nhưng tôi thích như vậy thì tôi làm thôi.
Theo L.Phạm (Soha.vn/Tri Thức Trẻ)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (21 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (32 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (50 phút trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)
- TPHCM miễn phí xe buýt và metro trong ngày đầu năm 2026 (1 giờ trước)


