-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Sao 360°
28/03/2017 23:20Bất ngờ lý do Vy Oanh giấu kín ông xã đại gia ở Mỹ
Tuy nhiên, vào đúng thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa, nữ ca sĩ xinh đẹp bất ngờ sang Mỹ lập gia đình và sinh con trai. Đầu năm 2016, cô cùng chồng và bé Voi (tên ở nhà) trở về Việt Nam.
Thời điểm Vy Oanh sang Mỹ sinh con, nhiều người cho rằng một nửa của cô là đại gia lớn tuổi ở Mỹ. Nữ ca sĩ cũng vấp phải tin đồn như làm mẹ đơn thân, kết hôn giả... Lần này, nữ ca sĩ đã có dịp trải lòng về cuộc sống của mình từ khi làm vợ, làm mẹ.
![]() |
| Vy Oanh vẫn "giấu kín" danh tính ông xã mặc cho những tin đồn không hay về mình. |
Giữa lúc sự nghiệp đang ổn định, chị lại quyết định lập gia đình và sinh con. Nhìn lại mọi chuyện vừa qua, đã bao giờ chị cảm thấy tiếc nuối chưa?
Thời điểm đó, tôi cảm thấy những nỗ lực của bản thân trong công việc đã được công nhận, tôi được mời tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, phim ảnh, đóng quảng cáo…
Tuy nhiên, vì tôi là phụ nữ nên gia đình vẫn là quan trọng nhất. Công việc có thể làm cả đời, không làm việc này thì làm việc khác, vì thế tôi quyết định tạm dừng tất cả để sinh con trai và chăm sóc cho gia đình nhỏ.
Lý do gì khiến chị chọn cách sang Mỹ để sinh con chứ không phải Việt Nam?
Gia đình của ông xã tôi thì ở Mỹ. Tôi đã đắn đo rất nhiều về quyết định này nhưng vì bản năng làm mẹ khiến tôi lựa chọn những điều tốt nhất cho tương lai của con.
Tuy nhiên, do lần đầu làm mẹ nhưng lại không được ở gần gia đình, nên thời gian đầu tôi thường hay khóc vì nhớ và lo lắng cho mẹ tôi bởi lúc đó, bà rất yếu, cũng may mẹ bớt bệnh nên tôi thoải mái hơn ở những tháng cuối thai kỳ.
Bên cạnh đó, ông xã và gia đình chồng rất yêu thương và chăm sóc chu đáo cho tôi. Nên tôi dần quen với môi trường và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trở thành người mẹ tốt của con trai.
Thế nhưng việc chị bí mật sang Mỹ sinh con, giấu kín danh tính ông xã đã làm nảy sinh nhiều lời bàn tán về cuộc hôn nhân của chị. Trong đó có cả tin đồn chị kết hôn giả, làm mẹ đơn thân. Chị nói sao về điều này?
Sở dĩ tôi giấu kín vì muốn giữ gìn hạnh phúc riêng của mình. Làm nghệ sĩ nói hay làm điều gì cũng có hai luồng ý kiến trái chiều. Dù bạn có tốt đến đâu thì một vài cá nhân cũng sẽ “bới lông tìm vết” để tìm khuyết điểm.
Hơn nữa, chồng tôi là người làm kinh doanh nên cũng không hứng thú lắm với thế giới showbiz. Anh ấy trầm tính và không cảm thấy thoải mái nếu cuộc sống riêng tư được nhiều người biết đến, bàn tán quá nhiều.
Vì tôn trọng ý kiến và cảm xúc của chồng và bản thân cũng rất ngại thị phi, ồn ào. Nên tôi cương quyết giữ danh tính ông xã, đây cũng là cách để tôi bảo vệ gia đình.
Chị có ngại việc mình cương quyết “giấu kín” danh tính của ông xã sẽ đẩy chị vào cơn bão dư luận và tiếp tục vấp phải nhiều lời bàn tán không hay?
Tôi cũng ngại “lời ra tiếng vào” nhưng tôi vẫn chọn cách im lặng để giữ được gia đình bình yên như hiện nay.
Có thể sau 15 năm, 20 năm nữa, tôi sẽ nắm tay chồng công khai với người hâm mộ, nếu lúc ấy chúng tôi vẫn còn bước cùng nhau trên đường đời.
Chuyện tình cảm không ai nói trước được, tôi và ông xã mỗi ngày đều có gắng vun vén, nuôi dưỡng tình cảm và hạnh phúc gia đình. Nhưng nếu lỡ may chúng tôi phải nói lời tạm biệt vì một nguyên nhân nào đó thì chắc chắn sẽ trở thành đề tài cho mọi người bàn tán nhiều hơn. Thế nên, hiện tại tôi xin phép được giữ lại một góc nhỏ cho riêng mình.
![]() |
| Vy Oanh muốn giữ bình yên cho gia đình |
Để có được ngày hôm nay tôi đã đi lên từ bậc thang nhỏ nhất, chắt chiu từng đồng tiền kiếm được cho đến bây giờ.
Tôi từng có một tuổi thơ tôi cực khổ lắm. Bạn bè chỉ lo đi chơi đi học, tôi phải đi làm, tiết kiệm từng đồng một để lo cho tương lai.
Để đủ tiền mua xe xịn, làm MV tiền tỷ… tôi phải nhận show đi hát nhiều hơn, đóng phim, làm MC. Tôi đã lao động rất vất vả để kiếm tiền. Tất nhiên, ông xã có hỗ trợ tôi về vật chất cũng như tinh thần nhưng phải là toàn bộ. Vì thế, tôi rất buồn khi bị gắn mác là dựa dẫm vào chồng.
Ông xã không hứng thú lắm với showbiz, vậy anh nhà có ủng hộ chị tiếp tục đóng phim và theo ca hát không?
Chồng tôi có nhiều nét tương đồng với tôi, tốt tính và sống có trách nhiệm. Bản thân tôi cũng là người thành công thì chồng phải thành đạt để mình có sự tôn trọng.
Về công việc, chồng tôi không ủng hộ và cũng không quá cấm đoán. Nhưng bản thân tôi cũng phải tự ý thức đặt gia đình lên trên hết. Đi hát, đóng phim cũng ở mức độ vừa phải để dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.
Vừa qua chị nhận lời đóng phim điện ảnh sau thời gian nghỉ ngơi, cảm giác của chị khi trở lại phim trường thế nào?
Cảm giác rất vui và phấn chấn. Đoàn phim Vali tình yêu cũng tạo điều kiện, sắp xếp cảnh quay để tôi có thời gian chăm con (Cười).
Vai diễn của tôi trong phim không phải là nhân vật quá nặng ký nhưng lại tạo nên tình tiết bất ngờ và thú vị trong phim. Vì quá thích kịch bản phim nên tôi đã nhận lời tham gia.
Chị có thể chia sẻ thêm về những dự định sắp tới của mình?
Sau phim điện ảnh Vali tình yêu thì tôi sẽ tập trung nhiều cho ca hát vì đóng phim cần nhiều thời gian mà hiện tại tôi thì chưa sắp xếp được.
Cách đây không lâu, tôi có ra một album nhạc Pháp lời Việt. Sắp tới, tôi dự định phát hành album mang nhiều tình cảm dành cho gia đình.
Hiện tại, điều tôi ưu tiên nhất vẫn là gia đình rồi mới đến công việc. Tôi muốn dành nhiều thời gian chăm sóc và chơi với con trai nhiều hơn. Vì 3 năm đầu đời của trẻ nhỏ rất quan trọng, mọi bước đi của con đều không thể thiếu vắng bóng dáng của người mẹ.
Đợi con cái lớn hơn một chút, tôi mới hoạt động nghệ thuật nhiều hơn.
Xin cám ơn Vy Oanh!
Theo Viên An (Dân Việt)
- Bí ẩn "Mr Calla", "Mr Tom" - những người "lao động tự do" đánh bạc 16,3 triệu USD tại khách sạn Pullman (19:17)
- TPHCM công bố 462 trang doanh nghiệp nợ thuế: Địa ốc nợ "khủng" cả nghìn tỷ (19:13)
- VFF yêu cầu AFF làm rõ vụ sai Quốc kỳ Việt Nam thành Trung Quốc, Madam Pang xin lỗi Chủ tịch VFF (19:02)
- Hầm chui 75 tỷ ở TPHCM vẫn ngập sau mưa lớn dù lắp camera giám sát (38 phút trước)
- Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp có mưa, nhiệt độ giảm (55 phút trước)
- Lý do người đàn ông bị khởi tố vì trộm hai trái mít trị giá 387.000 đồng (1 giờ trước)
- Clip: Công nhân lái máy múc được cứu thoát hy hữu khỏi lũ bùn ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Bắt một nam giáo viên làm giả tài liệu của tỉnh (1 giờ trước)
- Tình hình của ca sĩ Vũ Hà (1 giờ trước)
- Bé gái bị túm tóc, bạo hành giữa đường: Danh tính người phụ nữ trong clip khiến dư luận phẫn nộ (1 giờ trước)

