Sao 360°

Becks bị rò rỉ email, lộ hết chiêu đánh bóng tên tuổi

Hình ảnh lung linh không tì vết của cựu danh thủ Anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi loạt email bị rò rỉ.

Hình ảnh lung linh không tì vết của cựu danh thủ Anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi loạt email bị rò rỉ.

Những email rò rĩ

Hôm 3/2, một loạt tờ báo ở châu Âu trong đó có L'Equipe của Pháp và El Mundo của Tây Ban Nha gây sốc khi đăng tin loạt thư điện tử được cho là của Becks trao đổi với các cố vấn thân cận cho thấy cựu danh thủ Anh làm từ thiện là có mục đích riêng, không phải vì lòng trắc ẩn. Theo đó, các hoạt động gây quỹ của Becks từ trước tới nay là một phần trong chiến dịch được phong tước Hiệp sĩ và chủ yếu để đánh bóng tên tuổi, thúc đẩy kinh doanh thay vì giúp đỡ trẻ em như cam kết.

Ngôi sao một thời còn bị tố từ chối dùng tiền riêng để tài trợ cho quỹ của mình, từng đưa ra yêu sách đòi tổ chức Unicef trả tiền cho một chuyến bay hạng thương gia trị giá 6.685 bảng cho dù đã được nhà tài trợ cung cấp máy bay riêng. Becks cũng bị nghi có những sắp đặt trong show truyền hình của Jonathan Ross để có lợi trong cuộc chạy đua tới tước Hiệp sĩ.

Anh được cho là vô cùng tức giận, chửi bới khi trượt trong đợt phong tước vị Hiệp sĩ năm 2013 hay mỉa mai ca sĩ Katherin Jenkins khi cô được nhận huân chương OBE, huân chương anh từng nhận năm 2003.

"Katherin Jenkins được trao OBE vì cái gì, vì hát trong trận rugby rồi đến xem và uống coke à. Đúng là một trò đùa chết tiệt. Jenkins từng thừa nhận dùng ma túy trong quá khứ, thậm chí lợi dụng cả danh tiếng của tôi nữa", một đoạn email rò rỉ cho thấy phản ứng của Becks khi biết ca sĩ nhạc cổ điển người xứ Wales được trao huân trương OBE. Năm 2012, người đẹp từng gây chú ý khi "bỗng dưng" phủ nhận có quan hệ tình cảm với cựu danh thủ 41 tuổi dù trước đó không hề có một tin đồn nào về việc này.

Becks trên đường từ Mỹ về Anh hôm 2/2.
Becks trên đường từ Mỹ về Anh hôm 2/2. Ảnh: Sun.

Becks từng tràn trề hy vọng được phong tước Hiệp sĩ, bậc cao hơn huân chương OBE, sau những nỗ lực giúp London đăng cai Olympic 2012. Dù có tên trong danh sách đề cử năm 2013, cuối cùng anh lại bị đánh trượt. Trong email mới bị phanh phui, ông bố điển trai được cho là đã vô cùng tức tối viết cho đại diện truyền thông của mình là Simon Oliveria rằng: "Họ (Ủy ban xét duyệt tước hiệu) là một lũ khốn, ai là người quyết định việc phong hàm chứ. Đúng là một sự sỉ nhục, nếu là người Mỹ thì tôi đã được nhận từ 10 năm trước rồi. Ngoài tước Hiệp sĩ ra, những danh hiệu khác đều vứt đi".

Simone Oliveria đáp lại: "Điều này càng làm tăng lý do chúng ta phải làm việc với Unicef, các lực lượng vũ trang và những tổ chức từ thiện khác. Chúng ta cần bình tĩnh, tiếp tục thể hiện sự tích cực và nhất quán khi được phỏng vấn. Nếu anh muốn tôi cắt bớt việc gì thì tôi sẽ làm nhưng lời khuyên của tôi là không có tác dụng gì đâu".

Trước những thông tin gây sốc và bất lợi cho hình ảnh cá nhân, gia đình cựu danh thủ Anh chưa lên tiếng nhưng đại diện truyền thông Oliveria cho biết, những email đó bị hack và là giả mạo.

Theo Hoàng Trang (Ngoisao.net)