-
Vụ tàu hỏa dừng khẩn cấp để tránh ô tô: Vì sao nữ tài xế chưa phải bồi thường? -
Bé 3 tuổi tử vong do sặc thức ăn: Trường mầm non bỏ lỡ giờ vàng, qua 2 trạm y tế trước khi gọi 115 -
Chính thức mở bán 170 căn nhà xã hội ở Hà Nội giá 486 triệu/căn: Hạn cuối nhận hồ sơ vào ngày 12/1 -
Lý do căn nhà 8m2 ở Hà Nội có giá lên đến 1,68 tỷ đồng dù nằm sâu trong một con ngõ nhỏ -
Thông tin chi tiết về 5 dự án nhà ở xã hội với hơn 6000 căn hộ đầy đủ tiện ích -
Không khí Hà Nội chạm mức báo động "rất không tốt cho sức khỏe" -
Bộ Xây dựng nói gì về việc chung cư HH Linh Đàm cấm gửi xe điện, đề xuất 1 quy chuẩn mới? -
Ba năm trước, chồng tôi chạy theo một người đàn bà quen trên mạng, nói rằng "cô ta khiến anh thấy mình sống lại" -
40 học viên có bằng đại học nước ngoài nhưng không được công nhận: Bộ GD&ĐT chính thức lên tiếng -
Tiếng "póc póc" Pickleball: Nỗi ám ảnh "tra tấn" tinh thần cư dân Hà Nội
Sao 360°
25/03/2018 14:49Bí ẩn chuyện các siêu sao chi tiền để mẹ của con họ trở nên 'tàng hình' trước công chúng
Người mẹ bí ẩn của con út Michael Jackson

Bên trái trong hình trên là con út của Michael Jackson, có tên Prince Michael Jackson II (tên thường gọi là Blanket), chào đời vào ngày 21/2/2002 ở miền nam bang California. Nhưng danh tính của mẹ của cậu bé thì lại rất bí ẩn, tên của cô được đồn đoán là Helena. Người phụ nữ này được chính Michael Jackson chọn để mang thai con của ông, và đã được trả 20.000 USD (450 triệu đồng) phí mang thai hộ. Trên giấy khai sinh của Blanket chỉ ghi tên Michael là cha, còn phần tên mẹ bị bỏ trống.
Trước đó, Michael đã có 2 người con khác với Debbie Rowe. Nhưng vì Debbie gặp vấn đề sức khỏe, mà "Ông hoàng nhạc pop" lại muốn có thêm đứa con thứ 3, nên Michael đã nhờ đến dịch vụ của bác sĩ Lila Schmidt vào năm 2001. Qua đó, ông được chọn người phụ nữ sở hữu gen mà Michael mong muốn. Và rồi cậu bé Blanket được thụ tinh qua ống nghiệm. Người phụ nữ kia đã đồng ý ký giấy tờ pháp lý và giao lại cậu bé cho Michael ngay sau khi sinh.
Paul Walker chi tiền để mẹ ruột của con mình tránh xa bạn gái
Paul Walker bắt đầu hẹn hò với Rebecca J. Soteros (tên hiện giờ là Rebecca McBrain) vào năm 1998. Trong cùng năm đó, họ đã có một người con gái với nhau, là Meadow Rain Walker, chào đời ngày 4/11/1998. Nhưng tài tử phim "The Fast and Furious" không cưới McBrain dù họ từng yêu nhau say đắm.
Thời điểm họ hẹn hò, Paul Walker chỉ mới 25 tuổi và chưa đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân. Sau khi cặp đôi chia tay vào năm 1999, Meadow đã sống với mẹ ở Hawaii suốt một thời gian dài. Suốt nhiều năm, McBrain gặp vấn đề với việc nghiện rượu và từng bị bắt giữ 2 lần vì lái xe dưới sự ảnh hưởng của chất kích thích. Việc mẹ nghiện rượu đã khiến Meadow phải gọi điện "cầu cứu" bố vào năm 2011 và từ đó chuyển đến sống với Paul.
Không may, Paul Walker đã qua đời vào năm 2013 trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Lúc ra đi, Paul Walker đang hẹn hò với Jasmine Pilchard Gosnell, người bạn gái mà anh đã yêu khá lâu. Trước khi mất, nam diễn viên đã phải trả cho McBrain - mẹ của con anh - một số tiền để cô tránh xa Jasmine, không làm phiền người bạn gái này. Hình ảnh về mẹ của Meadow Walker cũng rất hiếm hoi. Cô gần như không xuất hiện trên truyền thông.
Cristiano Ronaldo trả 10 triệu bảng Anh để mẹ của con mình che giấu danh tính

Cristiano Ronaldo đã lên chức bố sau đêm vui vẻ với một người phụ nữ dù đây chỉ là cuộc tình chóng vánh. Khi đó, chân sút nổi tiếng mới 25 tuổi. Anh đã đồng ý trả đến 10 triệu bảng Anh (320 tỷ đồng) cho người phụ nữ này để cô che giấu danh tính và giao lại cậu bé cho gia đình Cristiano toàn quyền chăm sóc.
Danh thủ Bồ Đào Nha đã gặp người phụ nữ này trong một nhà hàng khi anh đến Mỹ. Ronaldo tán tỉnh người phụ nữ và họ có quan hệ chăn gối với nhau. Khi nhận ra mình có thai, người phụ nữ đã tìm ra Ronaldo thông qua người đại diện của anh - Jorge Mendes. Ronaldo đồng ý xét nghiệm ADN và rồi nhận trách nhiệm về em bé này.
Một thời gian sau, gia đình Cristiano Ronaldo tiết lộ tên của em bé và cho biết bé chào đời tại Mỹ. Tuy nhiên, ở Bồ Đào Nha, nhiều tin đồn rộ lên rằng Ronaldo thuê người mang thai hộ vì muốn làm cha.
Arnold Schwarzenegger dùng tiền giấu nhẹm chuyện có con rơi?

Tài tử phim "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger từng làm cả thế giới sốc vì một trong những scandal "con rơi" gây chấn động nhất. Cụ thể, ông thừa nhận mình có một đứa con với Mildred Patricia Baena - cô giúp việc làm thuê cho gia đình Arnold suốt 20 năm.
Baena sau này cũng thú nhận Arnold là cha của cậu bé Joseph, hai người họ đã gặp nhau lén lút.
Vợ cũ của Arnold - Maria Shriver từng để ý đến sự giống nhau giữa chồng và con của người giúp việc, từ đó đã tiến hành điều tra. Khi nam diễn viên thừa nhận sự thật, cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm của họ cũng chấm dứt.
Trước đó, Arnold đã liên tục gửi tiền cho cô giúp việc, dù họ thậm chí chưa ngồi xuống nói chuyện trực tiếp về số phận của cậu con trai ngoài giá thú. Người ta đồn rằng, số tiền này là để cô giúp việc không tiết lộ mối quan hệ giữa họ. Nhưng Arnold thì khẳng định mục đích số tiền này không phải là như thế.
Bố Beyoncé cũng tương tự
Matthew Knowles là cha của siêu sao âm nhạc Beyoncé và em gái cô - nữ ca sĩ Solange. Tuy nhiên, ngoài 2 đứa con chính thức này, ông Matthew còn bị tai tiếng vì "con rơi" bên ngoài.
Năm 2009, một cô bồ nhí của Mathew Knowles - Alexsandra Wright đứng ra tiết lộ chuyện đã có bầu sau 18 tháng ngoại tình với Matthew. Khi cuộc ngoại tình diễn ra, Matthew Knowles vẫn đang là chồng của Tina Knowles, cặp đôi sau này chia tay vào năm 1980.
Mathew đã nhận trách nhiệm làm cha của con trai Alexsandra. Nhưng hậu quả là cuộc hôn nhân 31 năm của ông với Tina tan thành mây khói, còn cô con gái Beyoncé thì sa thải ông khỏi vị trí quản lý.
Nhưng drama chưa hết, vào năm 2014, một người phụ khác có tên Taqoya Branscomb cũng khẳng định Matthew là cha của con cô, một bé gái có tên Koi. Matthew đã chối bỏ điều này, cho đến khi kết quả xét nghiệm ADN chứng minh ông chính là cha đứa bé.
Taqoya tiết lộ cô từng tưởng Matthew Knowles đã phẫu thuật cắt ống dẫn tinh, nên cô rất sốc khi biết mình có thau. Để che đậy chuyện này, Matthew Knowles đã đưa cho Taqoya 225.000 USD (5 tỷ đồng) để cô im lặng, nhưng cô không chấp nhận.
Theo Tee (Helino)
- Vụ tàu hỏa dừng khẩn cấp để tránh ô tô: Vì sao nữ tài xế chưa phải bồi thường? (14:28)
- Choáng trước suất ăn giá 200 nghìn đồng cho VĐV ở SEA Games 33, VFF phải tức tốc ra tay (14:26)
- Bé 3 tuổi tử vong do sặc thức ăn: Trường mầm non bỏ lỡ giờ vàng, qua 2 trạm y tế trước khi gọi 115 (14:25)
- Mercedes-Benz GLC điện thế hệ mới có thể sắp về Việt Nam đối đầu BMW X3 (14:20)
- Chính thức mở bán 170 căn nhà xã hội ở Hà Nội giá 486 triệu/căn: Hạn cuối nhận hồ sơ vào ngày 12/1 (14:16)
- Tượng Messi cao 21m gây “bão” trước ngày khánh thành (14:14)
- Lý do căn nhà 8m2 ở Hà Nội có giá lên đến 1,68 tỷ đồng dù nằm sâu trong một con ngõ nhỏ (14:07)
- Thông tin chi tiết về 5 dự án nhà ở xã hội với hơn 6000 căn hộ đầy đủ tiện ích (14:04)
- Nữ ca sĩ Thái Lan khẳng định khả năng hát live sau ồn ào hát nhép ở SEA Games 33 (14:00)
- Động đất 6,7 độ Richter ngoài khơi Aomori, Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần (43 phút trước)