-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Sao 360°
06/09/2018 16:18Bị chồng bỏ vì đã có con mà vẫn ham đóng phim người lớn, nàng Á hậu tái hôn với đại gia nghìn tỷ, được nâng niu như bà hoàng
Chuyện các người đẹp cặp đại gia trong giới showbiz không phải hiếm nhưng để mà nói về những người phụ nữ đã từng qua 1 lần đò mà vẫn được người giàu có để ý thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong số những người may mắn đó có Quách Tú Vân, nàng Á hậu Hong Kong xinh đẹp, nóng bỏng nhưng lại có quá khứ không mấy êm đềm. Cô đã bị chồng ruồng bỏ chỉ vì ham muốn đóng phim người lớn.
Quách Tú Vân mang trong mình 2 dòng máu Trung Quốc và Đức, sinh năm 1969 tại Hong Kong. Gia đình người đẹp rất giàu có và thuộc hàng "danh gia vọng tộc" với nhiều đời kinh doanh trang sức. Bố của Tú Vân còn là ông chủ của công viên hải dương Hong Kong.
Khi bước vào tuổi thiếu nữ, Quách Tú Vân khiến nhiều chàng trai say mê bởi ngoại hình nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa. Sẵn ý định tham gia vào làng giải trí, Tú Vân ghi danh cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều quốc tế năm 1988 và giành giải Á hậu 2. Đây được coi là bước đệm lớn để Tú Vân trở thành người của showbiz thời bấy giờ.
Sau khi đăng quang, người đẹp Tú Vân cũng dấn thân vào giới giải trí. Giống như nhiều chân dài thời ấy, cô chọn đóng phim cấp 3 để thăng tiến nhanh. Tuy nhiên, người đẹp không tham gia nhiều bộ phim và cũng không có vai diễn thật sự ấn tượng. Nhiều người sau khi nhìn lại đã tỏ ra tiếc nuối cho một bông hoa đẹp nhưng lại chưa có cơ hội được tỏa hương.
Chưa kịp trở thành ngôi sao sáng trong làng giải trí, Quách Tú Vân sau đó còn sớm công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên Tiền Tiểu Hào. Hai người thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho nhau ở chốn công cộng. Và đến năm 1990, khi mới 21 tuổi, Quách Tú Vân kết hôn với Tiền Tiểu Hào. Đám cưới vội vã được tổ chức, nghe đồn là vì cô đã mang thai. Cùng năm đó, kết tinh tình yêu của hai người - cậu bé Tiền Cảnh Phong chào đời.
Mặc dù sống chết để lấy nhau khi tuổi đời còn khá trẻ nhưng cuộc hôn nhân của Tú Vân cũng không kéo dài được lâu, hai người đã đường ai nấy đi sau 3 năm chung sống. Nói về nguyên nhân đổ vỡ, một số nguồn tin cho biết chồng Tú Vân đã rất tức giận trước quyết định đóng phim người lớn để được nổi tiếng dù đã kết hôn của vợ. Điều này đã tác động cực kỳ lớn đến tâm lý của người làm chồng là Tiền Tiểu Hào.
Ngoài ra, Tiền Tiểu Hào và Quách Tú Vân còn có nhiều mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con trai. Trong khi Quách Tú Vân muốn con trai tập trung vào việc học và không nên gia nhập làng giải trí thì Tiền Tiểu Hào lại cho rằng nên cho con trai được tự do phát triển, chỉ cần bản thân có thực lực là được.
Sau nhiều giằng co thì cuối cùng cặp đôi cũng ly hôn và con trai ở với Quách Tú Vân. Người đẹp từng thổ lộ rằng chồng cũ không chu cấp tiền nuôi con nhưng vì kinh tế dư giả nên cô cũng không quá tính toán với anh.
Cuộc sống sau đó của Quách Tú Vân, dù đã qua một lần đò và là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ không vì thế mà khép lại. Tú Vân vẫn quyến rũ xinh đẹp, vẫn giàu có và được nhiều đại gia theo đuổi. Sau khi ly hôn không lâu, người đẹp đã tái hôn với doanh nhân giàu có Bành Kiệt. Đại gia này là con trai thứ 5 của "vua sắt thép" Bành Đỉnh Nguyên. Tổng gia sản nhà họ Bành lên tới 8 tỉ NDT (hơn 27.000 tỷ đồng).
Được biết, Bành Kiệt hơn Quách Tú Vân 20 tuổi và đã nảy sinh tình cảm với cô khi tham gia một hoạt động cộng đồng. Bành Kiệt cực kỳ yêu chiều Quách Tú Vân và để cho cô thoải mái làm những gì mình thích.
Hiện tại, dù đã bước vào tuổi ngũ tuần, ngoại hình của nàng Á hậu năm nào vẫn cực kỳ cuốn hút với nụ cười tươi rói và đôi mắt biết cười. Tú Vân vẫn có một cuộc sống cực kỳ thoải mái và xa hoa. Cô thường xuyên đi du lịch và tham gia nhiều sự kiện.



Về phía con trai của Tú Vân, anh chàng Tiền Cảnh Phong vẫn quyết tâm gia nhập làng giải trí dù không được sự ủng hộ của mẹ. Dù vậy, giờ đây khi đã bước sang tuổi 30 nhưng tên tuổi của anh chàng vẫn vô cùng mờ nhạt.
Cùng xem thêm một số hình ảnh hiện tại của Quách Tú Vân.




Theo Nhân Mã (Helino)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (56 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (59 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)