Sao 360°

Bị ép đóng phim năm 17 tuổi, nhảy lầu tự tử ở tuổi 29, còn ai nhớ ngôi sao phim người lớn số một Hong Kong này?

Từng nổi tiếng là một biểu tượng gợi cảm ở Hong Kong nhưng lại chọn cách tự vẫn khi chỉ mới 29 tuổi, có mấy ai thấu được những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng lúc còn sinh thời?

"Mẹ, xin hãy gọi Nhiệm Trung cho con và nói với anh ấy rằng Bảo Liên đã đi rồi, hãy giữ gìn sức khỏe! Bảo Liên vẫn yêu anh cho đến tận giờ phút cuối cùng của cuộc đời, và con không cho phép bất cứ ai đổ lỗi cho anh. Tạm biệt Tăng Chí Vĩ, Lương Gia Huy, Huỳnh Hạo Nhiên và Trần Bách Tường giúp con! Một số điều bạn bè có thể giúp, và một số điều thì không, nên mọi người đừng quá đau buồn", đây là nội dung của một bức thư tuyệt mệnh. Người viết nó là Trần Bảo Liên, mỹ nhân từng được mệnh danh là "Ngôi sao phim người lớn số 1 Hong Kong".

Từng nổi tiếng là một biểu tượng gợi cảm ở Hong Kong nhưng lại chọn cách tự vẫn khi chỉ mới 29 tuổi, có mấy ai thấu được những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng lúc còn sinh thời?

Sau nhiều lần tự sát nhưng bất thành, cuối cùng, cô đã qua đời khi chỉ mới 29 tuổi. Tại thời điểm đó, nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí Hong Kong đã cho rằng đây cũng là một sự giải thoát, bởi vì Trần Bảo Liên đã bị điên từ lâu. Cô từng trải qua rất nhiều biến cố trước khi tự vẫn, từ bất ngờ dùng kéo cắt cổ tay tại buổi ra mắt một bộ phim, lấy trộm đồ trong một cửa hàng trang sức, bị từ chối lên máy bay do bỗng dưng bị bất tỉnh, và sau đó là đánh người khác bầm tím. Cô thậm chí còn đột nhập vào buổi biểu diễn của Vương Lực Hoành và đánh đập người hâm mộ của anh, tự đốt nhà mình ở Hong Kong, hay đòi trừ tà ma... Tin tức về những lần tự tử hụt còn phổ biến hơn.

Trần Bảo Liên,phim cấp 3 Hong Kong,Hoàng Nhiệm Trung,sao Hoa ngữ

Vì lý do này, phương tiện truyền thông Hong Kong đã gọi Trần Bảo Liên, cùng với Lam Khiết Anh, Thái Phong Hoa và Hồng Triêu Phong là "Tứ đại điên vương". Cả bốn người đều vì gặp quá nhiều bi kịch mà trở nên điên loạn, sống nốt phần đời còn lại trong thê thảm. Người xưa có câu "Hồng nhan bạc phận" và Trần Bảo Liên là một trong những ví dụ điển hình nhất.

Cha mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ

Khi cô bé Trần Bảo Liên mới 4 tuổi, cha mẹ cô ly hôn. Tòa án phán quyết người mẹ giành được quyền nuôi Trần Bảo Liên, nhưng mẹ cô lại đưa con gái cho bà ngoại nuôi dưỡng. Bà ngoại chăm sóc Bảo Liên cho đến khi cháu gái 12 tuổi, sau đó cô được mẹ đưa đến Hong Kong sinh sống.

Ngay sau khi đặt chân đến Hong Kong, cơn ác mộng của Bảo Liên chính thức khai màn. Năm 15 tuổi, mẹ của Trần Bảo Liên yêu cầu cô làm người mẫu bán thời gian để kiếm tiền. Năm 17 tuổi, mẹ Trần Bảo Liên lại đề nghị con gái đi thi "Hoa hậu châu Á" nhưng không được chọn nên mẹ cô đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khác.

Những năm 90 là thời điểm các bộ phim dán mác 18+ rất được yêu thích ở Hong Kong. Với dáng người nảy nở và quyến rũ, Bảo Liên được nhiều đạo diễn để mắt tới, sao mẹ cô có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Tuy nhiên, trẻ vị thành niên không thể ký hợp đồng để đóng phim người lớn, vậy phải làm gì để hợp thức hóa công việc và hốt bạc đầy túi?

Con không ký được, thì mẹ ký. Khi sự thật này được tiết lộ trước công chúng, người ta có thể tưởng tượng Bảo Liên đã tuyệt vọng như thế nào khi bị mẹ ruột của mình ép cởi đồ và quay cảnh nóng. Từ đây, cô chính thức bắt đầu sự nghiệp của một ngôi sao phim cấp 3. Bộ phim đầu tiên cô đóng chung với Charlie Cao. Theo hồi ức của ông, tại phim trường, cô bé mới chỉ 17 tuổi này liên tục khóc và không cho phép ai chạm vào.

Trần Bảo Liên,phim cấp 3 Hong Kong,Hoàng Nhiệm Trung,sao Hoa ngữ

Tuy nhiên, hợp đồng đã được ký kết, và cô không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù chỉ là cố gắng chịu đựng để đóng cho xong vai diễn, Liêu Trai Chí Dị 3 của cô vẫn khiến tất cả mọi người kinh ngạc và biến nó trở thành bộ phim ăn khách nhất thời đó. Từ đây, Bảo Liên bỗng dưng nổi tiếng và giàu có. Dưới sự sắp xếp của công ty, cô còn được tham gia liên tiếp nhiều phim và chương trình khác. Đỉnh điểm là vào năm 1993, mẹ Trần Bảo Liên đã thay cô ký hợp đồng nhận đóng tận 8 bộ phim.

Mong muốn chuyển mình nhưng thất bại

Trần Bảo Liên không phải là một cô gái chỉ ngoan ngoãn nghe lời mẹ đóng khung trong các cảnh giường chiếu. Cô đã từng nghĩ đến chuyện "rũ bùn đứng dậy" như các đàn chị nổi tiếng khác là Thư Kỳ và Diệp Ngọc Khanh, những nữ diễn viên bị gắn mác sao 18+ như cô, nhưng lại gột rửa thành công hình ảnh không mấy hay ho của mình mà tiến sâu hơn vào lĩnh vực điện ảnh chân chính. Trong "Quốc Sản 007" do Châu Tinh Trì đồng đạo diễn, cô từng vào vai một đặc vụ xinh đẹp đến mức làm lu mờ cả Viên Vịnh Nghi.

Những tưởng Trần Bảo Liên sẽ đổi đời thành công thì số phận lại trêu đùa cô. Trần Bảo Liên gặp vấn đề về thể chất và phải dưỡng sức trong nửa năm. Ngay sau khi bình phục, công ty quản lý đã sắp xếp cho cô về lại với thể loại phim cấp 3 như "Hai giờ sáng", "Bảy công chúa của Lan Quế Phường"... Với hợp đồng đã ký, cô chỉ có thể thuận theo. Cho đến năm 2000, Trần Bảo Liên cũng được góp mặt trong bộ phim "Nhà nghỉ Paramount" với vai một người phụ nữ tầm thường, nhưng nhân vật đó không có gì thu hút nên không đủ sức bật giúp cô chuyển mình.

Trần Bảo Liên,phim cấp 3 Hong Kong,Hoàng Nhiệm Trung,sao Hoa ngữ

Con đường tình yêu đầy chông gai

Hành trình thành ngôi sao của Trần Bảo Liên chứa đựng nhiều nước mắt và tủi nhục, đến cả chuyện tình cảm cũng không mấy suôn sẻ. Cô thú nhận rằng mình đã từng cặp kè với các ngôi sao điện ảnh như Mạc Thiếu Thông và Hoàng Tử Dương, ngoài ra cô còn dính scandal với ca sĩ Thái Phong Hoa và "mỹ nam Hong Kong" Ngô Học Minh.

Tuy nhiên, tình yêu tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất lại chính là giữa Trần Bảo Liên với "bố già" có khối tài sản bạc tỷ - đại gia Đài Loan Hoàng Nhiệm Trung. Hoàng Nhiệm Trung còn được gọi là "Hoàng đại thiếu gia", "Vua chứng khoán Đài Loan". Ông không chỉ đứng đầu trong "Tứ đại gia" nổi tiếng của xứ Đài mà còn đứng đầu danh sách "Tam đại xấu xí Đài Loan" do Lý Ngao công nhận.

Cuộc sống của Hoàng Nhiệm Trung vô cùng phóng túng. Không ít mỹ nhân trong - ngoài giới giải trí cả ở Hong Kong và Đài Loan đã từng là người tình của ông, trong đó có Trần Bảo Liên. Thậm chí có một thời gian, ông bao nuôi tận mười người đẹp trong nhà mình.

Trần Bảo Liên,phim cấp 3 Hong Kong,Hoàng Nhiệm Trung,sao Hoa ngữ

Ông từng thẳng thừng tuyên bố: "Tôi có 4 sở thích lớn trong đời là mỹ nữ, rượu ngon, siêu xe và nhà lầu". Một người đẹp như Trần Bảo Liên rất hợp với "khẩu vị" của ông. Cô luôn gọi Nhiệm Trung là "cha nuôi". Người cha trên danh nghĩa này sẵn sàng chu cấp cho cô từ xe sang, nhà lớn, đồng hồ, túi xách hàng hiệu, bất cứ cái gì Bảo Liên muốn, đều có được. Có thể thấy, vị đại gia này đã từng thực sự yêu Bảo Liên. Cũng vì lý do đó mà ông ly hôn người vợ thứ tư của mình.

Đối với Trần Bảo Liên, mối quan hệ với Hoàng Nhiệm Trung là tình yêu rực rỡ nhất trong cuộc đời cô. Ông thỏa mãn tất cả trí tưởng tượng về tình yêu và sự an toàn của Trần Bảo Liên, người đã thiếu vắng tình thương và sự che chở của cha từ nhỏ. Hoàng Nhiệm Trung cũng trở thành chỗ dựa vật chất và tinh thần cho cô. Nữ diễn viên thậm chí còn viết trong nhật ký của mình: "Con yêu 'cha'! Hôn 'cha'! Hoàng Nhiệm Trung!".

Trần Bảo Liên,phim cấp 3 Hong Kong,Hoàng Nhiệm Trung,sao Hoa ngữ

Dấu chấm hết cho ngôi sao phim 18+

Thật không may, người cha này không thể dành tất cả tình yêu cho cô. Ông còn quá nhiều "cô con gái" xinh đẹp khác cần được chăm sóc. Cùng với việc Trần Bảo Liên ích kỷ và hay ghen tuông, Hoàng Nhiệm Trung cuối cùng đã bỏ rơi cô sau nhiều lần cãi vã.

Nói là bỏ rơi nhưng thực chất "cha nuôi" đã cho Trần Bảo Liên một khoản tiền và gửi cô đi du học. Nhưng khi đó, Bảo Liên đã nghiện ma túy vì bị một số người bạn dụ dỗ. Mỗi khi nhận được tiền chu cấp, cô đi vòng quanh thế giới cho khuây khỏa. Tiêu sạch tiền lại quay về vòi vĩnh người tình lớn tuổi của mình.

Hết lần này đến lần khác, Hoàng Nhiệm Trung không thể chịu đựng được nữa và hoàn toàn đoạn tuyệt với Trần Bảo Liên. Vì lạm dụng ma túy trong thời gian dài và bị thất tình, cô bắt đầu chuỗi tháng ngày tự hành xác và trở nên rối loạn tinh thần.

Trần Bảo Liên,phim cấp 3 Hong Kong,Hoàng Nhiệm Trung,sao Hoa ngữ

Có lần cô chạy đến tìm Hoàng Nhiệm Trung một lần nữa với mong muốn vớt vát được chút tình cảm. Sau khi bị quay lưng vẫn không chịu bỏ đi, cô đã đứng ngoài cửa mà la hét, thậm chí còn thoát y và uống thuốc ngủ, làm mọi cách để buộc Hoàng Nhiệm Trung phải xuất hiện. Nhưng từ đầu đến cuối, ông vẫn không hề ra mặt.

Kể từ đó, dưới sự bào mòn của việc lạm dụng ma túy lâu năm, công với các vấn đề về tình cảm, thiếu nữ xinh đẹp một thời đã hoàn toàn "phát điên". Sau đó, Trần Bảo Liên, người được truyền thông Hong Kong mệnh danh là "một trong Tứ đại điên vương", trở về quê nhà ở Thượng Hải và sinh ra một cậu con trai. Không ai biết cha ruột của đứa bé là ai.

Vào ngày 31/7/2002, cô bỏ mặc đứa con trai vừa tròn một tháng tuổi, tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy xuống từ căn hộ ở tầng thứ 24. Lúc đó, Trần Bảo Liên mới chỉ 29 tuổi. Sau khi Trần Bảo Liên mất, con trai của cô được nuôi dưỡng bởi Vương Phi, Na Anh, và "chị đại" Khâu Lê Khoan (quản lý của Vương Phi).

Trần Bảo Liên,phim cấp 3 Hong Kong,Hoàng Nhiệm Trung,sao Hoa ngữ

Cuộc đời khốn khó của Trần Bảo Liên thật khiến người ta cảm thán. Sai một li, đi một dặm. Sự nghiệp diễn xuất không như ý, đời sống tình cảm gập ghềnh, kết thúc cũng chỉ mang danh ngôi sao phim cấp 3 tồi tệ nhất. Đến cuối cùng, không biết nên đổ lỗi cho ai: Do mẹ ruột ban cho cô bước đi đầu đời sai lầm, do bị bàn tay của người cha nuôi mà cô tôn sùng phá hủy, hay chính cô đã tự làm rối tung con đường sống của mình lên? Tóm lại, khi sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm, ngọn đèn sinh mệnh của Bảo Liên đã vụt tắt.

Theo H.Thành (Công lý & Xã hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/bi-ep-dong-phim-nam-17-tuoi-nhay-lau-tu-tu-o-tuoi-29-con-ai-nho-ngoi-sao-phim-nguoi-lon-so-mot-hong-kong-nay-58004.html