-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Sao 360°
12/09/2025 16:15Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu
Tối 11/9, giới giải trí Hoa ngữ bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung tử vong sau vụ ngã lầu từ căn hộ ở quận Triều Dương (Bắc Kinh) sáng 11/9. Sự ra đi đột ngột của anh ở tuổi 37 khiến công chúng bàng hoàng, nhiều người vẫn khó tin đây là sự thật.
Trên Weibo, tin Vu Mông Lung qua đời có hơn 740 triệu lượt đọc, 212.000 lượt thảo luận và hơn một triệu tương tác, đứng đầu danh sách tìm kiếm phổ biến.

Theo bạn bè, tối 10/9 anh dự tiệc tại nhà một người quen, rạng sáng trở về phòng và khóa trái cửa. Đến 6h, bạn bè phát hiện anh biến mất, xuống tầng dưới thì thấy thi thể. Cảnh sát cho biết cửa sổ căn hộ có dấu vết phá từ bên trong, khung để lại vết trầy xước. Dù cơ quan điều tra tuyên bố trong 24 giờ “loại trừ khả năng án mạng”, nhiều ý kiến vẫn nghi ngờ tính hợp lý của kết luận nhanh chóng. Gia đình và studio chưa tiết lộ nguyên nhân cụ thể, chỉ kêu gọi công chúng tôn trọng quyền riêng tư người đã khuất.
Từ cuộc thi hát đến ngã rẽ làm diễn viên
Vu Mông Lung từng gây chú ý khi tham gia Super Boy (2013). Dù chỉ dừng lại ở vị trí thứ 10, cuộc thi đã mở ra cho anh cánh cửa nghệ thuật. Ban đầu, công ty không sắp xếp để anh ra mắt với tư cách ca sĩ mà điều chuyển sang mảng phim ảnh. Chính bước ngoặt này đưa Vu Mông Lung đến với con đường diễn xuất, dù anh chưa từng được đào tạo chính quy về nghề.
Những ngày đầu, anh liên tục đi thử vai, nhiều lần phải hóa thân vào nhân vật không hợp hình tượng, thậm chí từng mặc nữ trang để chụp poster. Sự ngượng ngùng ban đầu nhanh chóng trở thành động lực giúp anh học hỏi và thích nghi.



Năm 2015, Vu Mông Lung được chọn vào vai Cửu Vương trong Thái tử phi thăng chức ký , bộ phim chi phí thấp nhưng “gây bão” khi phát sóng. Vai diễn này giúp anh gây ấn tượng mạnh, mở ra hàng loạt cơ hội với dòng phim cổ trang.
“Tôi còn nhớ cảnh chia ly của nhân vật Cửu Vương, lúc ấy tôi thực sự hòa vào cảm xúc, khóc không kìm được. Mọi người trên trường quay đều nói đó là cảnh rất thật. Khi ấy tôi mới bắt đầu có chút tự tin với nghề diễn”, anh kể.
Ngay sau đó, anh góp mặt trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa vai Bạch Chân - đệ nhất mỹ nam Tứ Hải Bát Hoang , Hiên Viên Kiếm rồi trở thành nam chính của Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ , Lưỡng thế hoan …
Dù thế, theo đánh giá của một bộ phận khán giả, bước tiến của anh vẫn còn chậm. Dù tham gia nhiều dự án lớn, anh chưa có được vai diễn giúp bùng nổ danh tiếng như mong đợi.
Chấn thương phim trường và áp lực từ dư luận
Trong quá trình quay Lưỡng thế hoan , Mông Lung gặp tai nạn nghiêm trọng. Một thanh kiếm gỗ vung trúng khiến mắt anh chảy máu dữ dội, mảnh kính áp tròng còn vỡ trong mắt. Anh phải khâu vết thương ngay tại vùng nhạy cảm ở khóe mắt, suýt đánh mất cơ hội tiếp tục sự nghiệp. “Lúc đó tôi nghĩ, thế là xong rồi, chắc không thể tiếp tục làm diễn viên được nữa”, anh nhớ lại.

Chấn thương khiến anh buộc phải đóng phim trong tình trạng không thể trang điểm, mắt sưng húp và thị lực hạn chế. Một số khán giả chê bai anh “diễn như robot, ánh mắt vô hồn”. Chỉ đến khi đoạn video hậu trường tiết lộ về tai nạn, nhiều người mới hiểu và thông cảm cho anh.
Không chỉ lần này, Vu Mông Lung từng nhiều lần bị thương trên phim trường. Khi quay Hiên Viên Kiếm , anh rơi từ dây treo xuống, gãy xương. Những trải nghiệm đó để lại cả nỗi đau thể xác lẫn bóng đen tâm lý.
So với nhiều bạn bè cùng thời như Hoa Thần Vũ, những người gặt hái thành công lớn trong âm nhạc, Mông Lung tự nhận mình đi con đường vòng. Anh ít khi xuất hiện trên sân khấu ca hát, thay vào đó tập trung cho phim ảnh. Nam diễn viên chia sẻ bản thân chưa từng kỳ vọng sẽ một bước thành sao, bởi anh tin sự nổi tiếng không chỉ nhờ may mắn, mà còn cần năng lực và vai diễn đủ thuyết phục.
“Tôi hy vọng mình có thể nổi tiếng hơn, đó là điều tự nhiên với bất kỳ ai làm nghề công chúng. Nhưng để có được thành công lớn, không phải do may mắn mà nhờ chính khả năng của bản thân. Khi diễn xuất đủ tốt, khán giả sẽ ghi nhận và thảo luận về bạn. Còn hiện tại, tôi chưa đủ khả năng để có một 'cú nổ lớn'", Vu Mông Lung nói.
Sự nghiệp của anh không duy trì được đà thăng tiến. Từ sau năm 2020, tần suất xuất hiện của Mông Lung giảm mạnh. Nhiều nguồn tin trong giới tiết lộ nguyên nhân xuất phát từ việc anh từng thẳng thắn từ chối một số “quy tắc ngầm” từ phía nhà đầu tư, đặc biệt là nữ đại gia trong ngành giải trí. Việc này khiến anh bị “phong sát” ngầm suốt khoảng ba năm (2020-2023). Trong quãng thời gian đó, Vu Mông Lung gần như không có vai diễn đáng kể, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện với tư cách khách mời.
Mãi đến cuối năm 2024, anh mới dần trở lại màn ảnh với các dự án Vĩnh Dạ tinh hà, Nhất tán yên vũ, Hiệp khách hành bất thông và gần đây là Lâm giang tiên (2025).
Đồng nghiệp xót xa tưởng niệm
Ngay sau thông tin, nhiều nghệ sĩ bày tỏ thương tiếc. Dương Mịch đăng bài tưởng niệm Vu Mông Lung: “Tứ ca, mong anh ở một thế giới khác được bình an”. Cả hai từng hợp tác trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa .
Tôn Thiến bật khóc gọi anh là “chàng trai dịu dàng, rụt rè”, Cam Vy nhớ lại lời hẹn gặp chưa kịp thực hiện. Trần Chí Bằng, , Lưu Vũ Hân, Ninh Hoàn Vũ… đều viết lời tiễn biệt. Các bạn diễn Lưu Nhuế Lân, Đại Tư, Văn Dĩ Phàm xúc động nhớ về quãng thời gian hợp tác, gọi anh là người hiền lành, ấm áp.
Trong mắt đồng nghiệp, Vu Mông Lung luôn chuyên nghiệp, không scandal. Sinh thời, anh tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, quyên góp hơn 200.000 cuốn sách cho trẻ em nghèo.
Sự ra đi đột ngột của Vu Mông Lung để lại nhiều tiếc thương trong giới giải trí và khán giả.
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (20:04)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (2 giờ trước)
- Xác minh clip nhóm người khiêng quan tài chứa người sống, nhảy múa náo loạn đường phố Cần Thơ (2 giờ trước)
- Dừng tìm kiếm hai phu vàng mất tích trong hang ngập nước ở Lào (2 giờ trước)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (3 giờ trước)
- Quảng Ngãi: Chốt phương án đào rãnh thăm dò, huy động radar tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh (3 giờ trước)
- Xuất hiện thiết bị thông minh giúp hacker bẻ khóa sinh trắc học ngân hàng: Thủ đoạn tinh vi đe dọa ví tiền của người dân (3 giờ trước)
- Rào chắn đường sắt đang hạ, tài xế xe tải vẫn cố vượt: Cái giá phải trả sau khoảnh khắc liều lĩnh (3 giờ trước)
- Triệt phá nhóm sản xuất phần mềm vượt sinh trắc học ngân hàng, khởi tố 5 bị can (4 giờ trước)