Sao 360°

Bị mỉa mai là nhờ Vương Phi bức tranh của Lý Yên mới bán được gần 3 tỷ đồng, nhưng sự thật đằng sau mới khiến mọi người xúc động

Nhiều người cho rằng, tác phẩm của Lý Yên chỉ là một bức tranh bình thường, không thể có giá bán cao như vậy.

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền bức tranh do chính bé Lý Yên - con gái Vương Phi và chồng cũ Lý Á Bằng vẽ. Một nguồn tin cho biết, bức tranh đã được bán với giá 900.000 Nhân dân tệ (tương đương 3 tỷ đồng). 

Nhiều người cho rằng, đây là một mức giá quá cao, bởi lẽ tác phẩm của Lý Yên chỉ là bức tranh vẽ một chú gấu trúc với cành tre ở trên tay, các nét vẽ cũng vô cùng đơn giản và khá non nớt. 

Nếu nhìn qua thì hoàn toàn có thể nhận ra đây chỉ là bức tranh do một đứa trẻ vẽ ra. Một số cư dân mạng đã để lại bình luận: "Tôi không hiểu tại sao một bức tranh đơn giản như vậy lại được bán đi với số tiền quá lớn", "điều này chỉ có thể xảy ra vì bố mẹ cô bé là Vương Phi và Lý Á Bằng, chứ thực ra bức tranh không đáng giá tới vậy"...

Bị mỉa mai là nhờ Vương Phi bức tranh của Lý Yên mới bán được gần 3 tỷ đồng, nhưng sự thật đằng sau mới khiến mọi người xúc động

Bị mỉa mai là nhờ Vương Phi bức tranh của Lý Yên mới bán được gần 3 tỷ đồng, nhưng sự thật đằng sau mới khiến mọi người xúc động - 1

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, không thể đánh giá tài năng của cô bé một cách đơn giản như vậy. Trước đây, Lý Á Bằng từng đăng tải bức ảnh chụp lại tác phẩm do Lý Yên vẽ. Trong tranh, Lý Yên vẽ một chú ngựa, đặc biệt người nhìn có thể thấy đôi mắt của chú ngựa được con gái Vương Phi vẽ vô cùng có hồn. "Bức tranh của Lý Yên thực sự rất tốt và có hồn, rất mạnh mẽ, không giống tranh do một đứa trẻ vẽ", một cư dân mạng bình luận.

Bị mỉa mai là nhờ Vương Phi bức tranh của Lý Yên mới bán được gần 3 tỷ đồng, nhưng sự thật đằng sau mới khiến mọi người xúc động - 2

Bị mỉa mai là nhờ Vương Phi bức tranh của Lý Yên mới bán được gần 3 tỷ đồng, nhưng sự thật đằng sau mới khiến mọi người xúc động - 3

Tuy nhiên, sự thật lý do vì sao bức tranh lại được đánh giá cao và bán với giá gần 3 tỷ đồng lại khiến mọi người bất ngờ. Theo đó, bức tranh đó là do Lý Yên vẽ khi vừa lên 7 và rất hiếm có đứa trẻ nào ở độ tuổi đó thực hiện được nét vẽ như vậy. Quan trọng hơn cả, số tiền sau khi bán tranh được Lý Yên đem quyên góp toàn bộ cho những nạn nhân trong vụ động đất ở tỉnh Tứ Xuyên vào thời điểm đó. 

Theo HP (Helino)