-
Khách Tây đói lả dừng trước đám tang ở Huế, được mời vào ăn cơm chay
-
Tài xế taxi lên tiếng về hiểu nhầm trong câu chuyện giúp đỡ người cha có con nguy kịch tại Bệnh viện Bạch Mai
-
Vợ Duy Mạnh gặp vận xui
-
Loạt chuyến bay bị điều chỉnh do bão số 12
-
Đà Nẵng lên tiếng về thông tin "thành phố cho nghỉ làm, đóng cửa chợ" do bão số 12 (Fengshen)
-
Bức xúc vì phó hiệu trưởng cho học sinh dừng tiết học để... quét rác giữa trời nắng
-
Cuộc sống hiện tại của dàn Quán quân Olympia đình đám: Người thành đạt ở Úc, người chọn trở về cống hiến
-
Sức khỏe bé trai 5 tuổi trong vụ cháy nhà 2 người tử vong ở Gia Lai
-
Người dân Đà Nẵng gọi ai nếu nước dâng trong đêm do ảnh hưởng bão số 12?
-
Ngắm trọn bộ ảnh cưới "trăm năm xem lại vẫn còn thấy sang" của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My
Sao 360°
04/03/2019 21:11Biến mới: Bạn thân Seungri thừa nhận hối lộ cảnh sát 400 triệu để che giấu việc làm ăn bất hợp pháp ở Burning Sun
Sau loạt "phốt" hành hung, tấn công tình dục khách hàng và tàng trữ chất gây nghiện, club Burning Sun đã bị cảnh sát "sờ gáy". Cựu giám đốc PR - nam ca sĩ Seungri - cũng đã tham gia vào cuộc điều tra và được kết luận âm tính với ma túy, tạm thoát khỏi cáo buộc buôn bán ma túy khi vẫn còn làm ở club Burning Sun. Hôm nay, tình tiết mới của vụ scandal ồn ào này tiếp tục khiến công chúng dậy sóng.
Trong phiên thẩm vấn đầu tiên vào ngày 25/2 vừa qua, đồng CEO của Burning Sun Lee Moon Ho cương quyết phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng đến nay Lee đã phải thừa nhận hành vi hối lộ cảnh sát nhằm che giấu việc làm ăn bất hợp pháp tại club cao cấp này.
Cụ thể, Lee thừa nhận hối lộ cựu cảnh sát Kang số tiền 20 triệu won (tương đương 412 triệu đồng) để lấp liếm cáo buộc Burning Sun cho trẻ vị thành niên vào club hồi năm ngoái. Cựu cảnh sát Kang vào thời điểm này đang hoạt động với tư cách một nhà môi giới. Sau khi cảnh sát đưa cho Lee xem bản ghi chép ngân hàng về cuộc giao dịch này, Lee đã phải nhận tội.
Lee thừa nhận đã hối lộ tiền nhưng không biết rằng số tiền này được chuyển cho nhân viên cảnh sát. Hay nói cách khác, Lee khẳng định không biết Kang là cảnh sát vào thời điểm đó.
Theo nguồn tin từ đội điều tra, cựu cảnh sát Kang không ít lần trao đổi qua điện thoại, gặp gỡ với nhân viên của Sở cảnh sát Gangnam. Đội điều tra của Cơ quan cảnh sát thành phố Seoul hiện tại đang tiến hành phân tích lịch sử các cuộc gọi trao đổi này để làm rõ vụ việc. Những nhân viên cảnh sát từng nhận cuộc gọi của Kang đã phủ nhận mọi cáo buộc hối lộ.

Theo On (Helino)








- MU nguy cơ mất trắng "thần tài" Harry Maguire (15:51)
- Khách Tây đói lả dừng trước đám tang ở Huế, được mời vào ăn cơm chay (15:47)
- Danh tính 4 nghệ sĩ nam bị bắt (15:45)
- Công an Ninh Bình bắt giữ Nguyễn Thị Oanh vì kích động khiếu kiện (15:42)
- “Nồi lẩu thập cẩm” của mẹ đơn thân giàu bậc nhất Vbiz: Nét diễn sến rện, giọng hát như trôi về thời đại trước (15:31)
- Người phụ nữ thổi kèn trong suốt ca phẫu thuật não kéo dài 4 tiếng (15:30)
- Khách vật vờ vì chậm bay mấy tiếng, hãng chỉ một lời xin lỗi là không chấp nhận được (15:30)
- Tài xế taxi lên tiếng về hiểu nhầm trong câu chuyện giúp đỡ người cha có con nguy kịch tại Bệnh viện Bạch Mai (15:24)
- Nam thanh niên nhập viện gấp vì tiêu cơ vân cấp do tập gym kéo dài 2 giờ/lần tập (15:20)
- Vợ Duy Mạnh gặp vận xui (15:18)




