-
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân -
Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng -
Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa -
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Sao 360°
24/07/2019 13:19Bố của Vũ trong 'Về nhà đi con': Từ cậu sinh viên được thầy bảo lãnh vào trường Cao đẳng Nghệ thuật đến người cha quyền lực nhất nhì màn ảnh Việt
NSND Hoàng Dũng chắc hẳn không còn xa lạ gì với khán giả Việt Nam, nhất là những người luôn dành tình cảm cho thể loại phim truyền hình. Ông tham gia rất nhiều bộ phim như: Vua Ốc Đảo (1996), Phía trước là bầu trời (2001), Thái sư Trần Thủ Độ (2010), Tuổi thanh xuân (2015),… và gần đây nhất phải kể đến 2 bộ phim đã gây tiếng vang lớn không chỉ trên màn ảnh mà còn phủ sóng ở tất cả các trang mạng xã hội, đó là Người phán xử (2017) và Về nhà đi con (2019).
Những vai diễn do NSND Hoàng Dũng thủ vai dù chính hay phụ luôn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả bởi trình độ diễn xuất thần sầu, "diễn như không diễn". Tuy nhiên, ít ai biết rằng con đường đến với nghiệp diễn xuất của NSND Hoàng Dũng cũng rất đỗi tình cờ và nhiều bước ngoặt, mà có lẽ chính ông cũng không ngờ tới.
Sau khi tốt nghiệp THPT, vốn tính tình cởi mở, thích giao tiếp với mọi người nên ông lựa chọn thi vào Đại học Ngoại ngữ. Nhưng do kết quả thiếu nửa điểm nên ông được chuyển sang học sư phạm Ngoại ngữ. Vì trong gia đình, đã có cả anh lẫn chị đều theo ngành sư phạm nên NSND Hoàng Dũng muốn tìm một lối đi khác riêng biệt hơn và đã từ chối theo học trường này.
Theo lời rủ rê của người bạn cùng phố, ông đã đăng kí thi tuyển vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội với mục đích là thử sức cho biết, nhưng không ngờ lại trúng tuyển. Vào trường được một thời gian, NSND Hoàng Dũng nhận được giấy gọi đi học nghề làm pha lê tại Tiệp Khắc (cũ), ông đã quyết định xin thôi học để chuẩn bị lên đường. Tuy nhiên, hai tháng sau, do giấy tờ bị trục trặc nên ông lại về Việt Nam. Chẳng biết có phải do duyên số hay không mà sự việc này của NSND Hoàng Dũng lại đến tai NSND Huỳnh Nga – thầy giáo cũ của ông tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sớm nhận ra tài năng của học trò, NSND Huỳnh Nga đã đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường cho học trò Dũng được quay trở lại học tập.
Nhưng việc quay trở lại đâu phải chuyện đơn giản, nhất là khi NSND Hoàng Dũng đã chủ động thôi học tại đây. Đứng trước sự do dự của Ban Giám hiệu, NSND Huỳnh Nga đã nói: "Đào tạo 100 kỹ sư, hy vọng được khoảng 60 người thành nghề. Còn nghề này, cả khóa may ra trông chờ được vài em. Hoàng Dũng nằm trong số vài em mà tôi đặt hy vọng".
Sự bảo lãnh mà NSND Huỳnh Nga dành cho việc quay trở lại học tập của cậu học trò Hoàng Dũng đã cho thấy một niềm tin tưởng tuyệt đối và rất nhiều hy vọng gửi gắm vào người học trò này. Đây có thể xem là một minh chứng tiêu biểu cho việc "nghề chọn người". Chẳng ai có thể ngờ rằng một sinh viên từng tình cờ đỗ trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, rồi suýt nữa đã từ bỏ nghiệp diễn xuất, giờ đây đã trở thành một nghệ sĩ gạo cội, một cây đa, cây đề của nghệ thuật nước nhà.
Không chỉ nổi bật trên màn ảnh nhỏ, NSND Hoàng Dũng còn được ví như "con dao pha" trên sân khấu kịch. Ông có thể đảm đương nhiều vai diễn thuộc các thể loại khác nhau, vai hài, vai bi, vai chính, vai phụ... mà vai nào cũng tròn, cũng sắc. Ông dần chinh phục được khán giả bằng tài năng qua những vai diễn "nặng ký" như: phó giám đốc Chính trong vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ : Tôi và chúng ta, Lãm trong "Hà Nội đêm trở gió", Hai Hùng trong "Ăn mày dĩ vãng", Cả Khoa trong "Cát bụi"...
Với những đóng góp to lớn đó, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (2007), danh hiệu cao nhất mà Nhà nước Việt Nam trao tặng cho những người hoạt động nghệ thuật đồng thời giữ vị trí Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội (2007 – 2017).
Mới đây nhất, sự xuất hiện của NSND Hoàng Dũng khi thủ vai ông trùm Phan Quân trong phim "Người phán xử" đã khiến cho khán giả từ già đến trẻ, ai ai cũng vô cùng thích thú. Từng câu thoại, từng biểu cảm của ông không chỉ gây ấn tượng cho người xem mà còn trở thành một hiện tượng mạng có tính "viral", phủ sóng tất cả các fanpage trên facebook, instagram.
Ở một khía cạnh nào đó, vai diễn ông trùm có thể xem là rất đặc sắc, nhưng vai bố Luật của đứa con trai tên Vũ (Quốc Trường thủ vai) lăng nhăng, mang cả chuyện hôn nhân ra làm hợp đồng cũng không kém phần thú vị. Nếu ở vai diễn Phan Quân, người ta cảm nhận được sự lạnh lùng, quyết đoán đến lạnh người thì với vai bố của Vũ trong "Về nhà đi con", hình ảnh một người cha mẫu mực, một người chồng biết lắng nghe, một quân sư trong tất cả mọi công việc từ tình cảm đến chuyện kinh doanh cho cậu con trai quý tử đã khiến người xem không thể rời mắt.
Hãy cùng đón chờ xem bố Luật và bố Sơn (do NSƯT Trung Anh thủ vai) sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào cho cuộc hôn nhân đầy trắc trở của Vũ và Thư nhé.
Theo Tiến Minh (Helino)
- "Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm (19:20)
- IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân (40 phút trước)
- Mỹ Tâm xưng anh - em với Mai Tài Phến, có chia sẻ hiếm hoi sẻ gây chú ý sau 9 năm vướng tin hẹn hò (57 phút trước)
- Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa (1 giờ trước)
- 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ may mắn thoát chết nhưng tài xế bán tải vẫn có thể đối diện án "giết người"? (1 giờ trước)
- Lộ diện "pháo đài" tên lửa trong lòng đất: Lời cảnh báo đanh thép của Tehran (2 giờ trước)
- Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường (2 giờ trước)
- Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé (2 giờ trước)
- Cập nhật mức cát-xê dàn diễn viên trong phim Thỏ ơi: Thù lao của nam chính Vĩnh Đam gây tranh cãi (3 giờ trước)