-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Sao 360°
07/10/2020 14:08Bóc trần sự thật dơ bẩn của Kbiz: Khi giấc mơ nổi tiếng đánh đổi bằng việc bị bạo hành, lạm dụng tình dục và liều thuốc độc tiêm dưới tĩnh mạch
Truyền thông Hàn Quốc mới đây đã đăng tải một bài viết dài để bóc trần sự thật không mấy đẹp đẽ của làng giải trí nước này, đặc biệt là trong giới ca sĩ thần tượng.
Mở đầu bài viết là câu chuyện của một thực tập sinh tên Minjoon (tên nhân vật đã được thay đổi). Theo lời Minjoon, anh nhận được lời hứa từ một CEO của công ty giải trí rằng, chỉ cần gia nhập công ty thì sẽ được ra mắt luôn.
Trở thành thực tập sinh ở tuổi 16, nhưng sau 8 năm, Minjoon vẫn chưa thành hiện thực được giấc mơ trở thành thần tượng. Rời khỏi công ty, Minjoon mang theo khoản nợ 600 triệu Won (12 tỷ đồng) cùng những tổn thương tâm lý từ việc bị bạo hành bằng lời nói, trầm cảm nặng và rối loạn hoảng sợ...
Sự thật về "lò luyện" Idol như địa ngục ở Hàn Quốc
Kyungmun News đã có cuộc phỏng vấn đào sâu thực tế khắc nghiệt này với 2 cựu thực tập sinh và 1 giáo viên vũ đạo cho thần tượng. Trên thực tế, thần tượng bị đối xử không khác gì một món hàng, muốn dùng thì dùng, muốn vứt thì vứt.
Minjoon kể lại, trong suốt 8 năm làm thực tập sinh, anh không hề được nhận huấn luyện. Cái anh nhận được là những “bài học cuộc sống” được giảng giải bởi diễn giả cũng chính là CEO công ty. Thậm chí, mỗi lần nghe giảng, thực tập sinh phải đóng 1 triệu Won/giờ (20 triệu đồng). Đây cũng là lý do mà khi rời công ty, Minjoon phải ôm khoản nợ khổng lồ.
Cựu thực tập sinh này tiết lộ: “Công ty bắt chúng tôi phải phẫu thuật thẩm mỹ và liên tục hét vào mặt bắt phải giảm 10kg một tháng. Chúng tôi phải chụp hình không mặc quần áo gì mỗi sáng. Bọn họ hay khinh khỉnh cầm kính chỉa gọng về phía mặt chúng tôi, hết bình phẩm lại cười cợt”.
Trong một trường hợp khác, thực tập sinh nữ Gina (tên nhân vật đã được thay đổi). Gina bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, mất ngủ và rối loạn hoảng sợ. Gina bức xúc: “Có lần em bị đánh đau quá nhưng cũng không được đến bệnh viện. Em báo CEO là em mắc bệnh trầm cảm nhưng bọn họ chẳng làm gì cả. CEO có tiếp cận em vài lần bảo sẽ cố gắng an ủi em nhưng tất cả chỉ là quấy rối tình dục. Rất nhiều lần”.

Như Minjoon, Gina cũng cắn răng chịu đựng căn bệnh của mình và tình trạng bị bạo hành vì chấm dứt hợp đồng đồng nghĩa với việc phải chịu phí phạt. Cô chia sẻ: “CEO bảo em rằng hoặc là nộp phí phạt, còn không cố mà thắng kiện đi. Ông ta bảo sẽ miễn khoản phạt nếu như em giữ bí mật mọi chuyện về công ty và đồng ý rời showbiz mãi mãi. Em sợ phải trả khoản tiền khổng lồ đó và cũng muốn thực hiện giấc mơ của mình. Chắc là em cứ cố sống như người chết kiểu này 6 năm nữa cho đến khi kết thúc hợp đồng thôi”.
Áp lực của sự nổi tiếng và cái giá phải trả
Một huấn luyện viên vũ đạo với 5 năm kinh nghiệm tiết lộ: “Những thần tượng đã được ra mắt và trở nên nổi tiếng đa phần đều gần như kiệt quệ về tinh thần cũng như thể xác bởi tập luyện quá nhiều. Gần như mọi thần tượng đều từng tiêm tĩnh mạch trước khi diễn. Liều vừa đủ để đảm bảo họ không bị ngất trên sân khấu”.
Khi nhắc đến chuyện những thực tập sinh còn phải đối mặt với bóc lột tình dục, người này chia sẻ: “Các thần tượng và thực tập sinh biết khi nào mình bị ‘gọi’. Bị ‘gọi’ là khi công ty bắt phải tham gia một buổi gặp mặt và phục vụ đàn ông”.
Người này tiết lộ thêm: “Tôi có một thực tập sinh theo học bị ‘gọi’ ngay trước thềm ra mắt. Em ấy đã từ chối và khiến cơ hội ra mắt coi như tan thành mây khói. Em ấy đã sống ẩn dật như một cái bóng 2 - 3 năm. Chuyện này có thể gây ra ám ảnh cả đời”.
Huấn luyện viên này còn chia sẻ hầu như các thần tượng không được nhận lương đúng thời hạn. Chính vì điều đó mà họ gặp khó khăn về tài chính rồi cuối cùng sẽ phải chọn con đường bán dâm...
Khi nghe những chia sẻ từ cựu huấn luyện viên này, nhiều người không khỏi nghĩ ngay tới trường hợp của Sulli, Goo Hara hay Jonghyun (SHINee)... từng gặp phải. Họ đi diễn, luyện tập ngày đêm với lịch trình dày đặc. Thậm chí, đối với các nữ thần tượng chuyện phải giữ sao cho cân nặng ở mức chuẩn là điều kiện tiên quyết. Hơi gầy một chút hay hơi phát tướng một chút, họ sẽ trở thành đối tượng để cộng đồng mạng bàn ra tán vào.
Bên cạnh áp lực từ công việc, những lời lẽ khó nghe từ cộng đồng mạng cũng khiến không ít thần tượng xứ Hàn ngã quỵ. Họ dần rơi vào tình trạng trầm cảm trong một thời gian dài nhưng vẫn phải làm việc mà không được nghỉ. Làm việc liên tục không có đủ thời gian để tâm sự hết nỗi lòng với mọi người xung quanh, dần khiến cuộc sống của họ trở nên bế tắc và dẫn tới quyết định sai lầm.
Chỉ một vài câu chuyện trên cũng đủ hiểu được thế giới giải trí Hàn Quốc không hề hoa mỹ và đẹp như những gì chúng ta được xem qua truyền hình. Thực chất, giới giải trí Hàn Quốc, đặc biệt là cuộc sống của các thần tượng nước này toàn những góc tối vô cùng đáng sợ. Có lẽ nào đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho vấn nạn thần tượng tự tử trong thời gian qua tại Hàn Quốc lại nhiều tới vậy.
Theo Hà (Pháp luật & Bạn đọc)
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (29 phút trước)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (1 giờ trước)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (2 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (3 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (3 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (4 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (4 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (4 giờ trước)