-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Sao 360°
26/07/2022 13:53Britney Spears vạch tội mẹ đẻ bỏ mặc trong lúc cô quay cuồng trầm cảm
Vào ngày 25/7 (theo giờ Việt Nam), Britney Spears đăng tải một bài viết gồm các ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa cô và gia đình.
"Công chúa nhạc pop" khẳng định người thân, đặc biệt là mẹ cô tỏ ra hoàn toàn thờ ơ dù cô nhiều lần khẳng định tâm lý của cô đang bất ổn và cần được chữa trị.

Ngôi sao 40 tuổi để chú thích:
"Mọi chuyện sẽ trở nên khác đi với bằng chứng... Đây là tin nhắn của tôi với mẹ khi ở đó (cơ sở điều trị tâm lý) vào 3 năm trước... Tôi cho các bạn thấy tin nhắn này vì bà ấy đã không trả lời tôi, thế nhưng khi tôi được ra (khỏi cơ sở điều trị) thì bà lại nói 'lẽ ra con nên cho mẹ đến và ôm con một cái'.
Bức thứ hai là tôi nhắn tin với bạn tôi. Tôi nhờ cô ấy kiếm giúp tôi một luật sư mới... nhưng tôi không hề nghe gì nữa từ cô ta...
Bức cuối cùng là tin nhắn giữa tôi và người luật sư mà tôi không được chọn... Tôi không có ai ở bên cả."

Trong những đoạn tin nhắn được chia sẻ, có thể thấy Britney Spears đang rất đau khổ với quá trình điều trị tâm lý. Thậm chí còn có đoạn cô khẳng định mình uống nhiều thuốc an thần đến nỗi như sắp chết đi.
Đến ngày 26/7, mẹ của Britney Spears - Lynne Spears phản bác lại cáo buộc của con gái. Bà cũng đăng tải những ảnh chụp màn hình tin nhắn và cho rằng đoạn tin nhắn mà con gái mình đăng tải đã bị chỉnh sửa và xóa đi những câu trả lời mà bà nhắn.

Bà viết: "Britney à mẹ cũng có cả đoạn hội thoại đây này. Mẹ đau khổ thay cho con vì con cảm thấy rằng những người yêu con nhất lại phản bội con. Hãy để mẹ đến với con. Mẹ yêu con".
Theo Như Quỳnh (2sao/VietNamNet)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (23 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (33 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (41 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (2 giờ trước)




