Cậu cả nhà Beckham - Brooklyn đang là tâm điểm chỉ trích khi được cho là đã nhận mức thù lao lên tới một triệu USD để tham gia một chiến dịch quảng cáo, trong đó công khai khai thác và chế giễu mâu thuẫn rạn nứt với chính gia đình mình.

Theo tiết lộ từ Daily Mail, Brooklyn Beckham đã ký một hợp đồng béo bở trị giá ít nhất một triệu USD (khoảng 753.000 bảng Anh) với ứng dụng giao đồ ăn DoorDash. Chiến dịch này được tung ra ngay tuần khởi tranh World Cup 2026.

Trong đoạn video quảng cáo, Brooklyn mỉm cười ẩn ý trước ống kính: "Có lẽ bạn đang thắc mắc vì sao tôi xem World Cup 2026 tại nhà. Đó là một câu chuyện dài".

21-1782008678-brooklyn-beckham-bo-tui-mot-trieu-usd-tu-quang-cao-da-xoay-bo-me
Brooklyn được cho là mìa mai gia đình trong quảng cáo mới đây.

Câu nói này, cùng hàng loạt chi tiết trong clip, ngay lập tức bị dư luận bóc trần là lời mỉa mai trực tiếp hướng về phía bố mẹ anh - David và Victoria Beckham - những người mà anh đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Một nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun rằng vợ chồng Beckham vô cùng đau lòng và suy sụp. Họ không thể chấp nhận nổi việc con trai cả biến bi kịch rạn nứt gia đình, thứ đang khiến từ em gái Harper cho đến ông bà nội ngoại tổn thương, thành công cụ để kiếm tiền.

Sự mâu thuẫn của Brooklyn: "Cậu ấy luôn miệng nói muốn bình yên, muốn sự riêng tư và không liên quan đến gia đình, nhưng giờ đây lại tìm cách trục lợi tài chính từ chính câu chuyện đó", một nguồn tin bức xúc chia sẻ trên Page Six.

Làn sóng chỉ trích càng bùng lên mạnh mẽ sau khi phiên bản quảng cáo dài hơn được phát hành. Nhiều người hâm mộ trung thành cũng quay lưng, lên án cựu nhiếp ảnh gia kiêm đầu bếp 27 tuổi này quá nhẫn tâm khi lợi dụng scandal để đánh bóng tên tuổi.

21-1782008746-brooklyn-beckham-bo-tui-mot-trieu-usd-tu-quang-cao-da-xoay-bo-me
Vợ chồng Beckham tổn thương vì quảng cáo gây tranh cãi của con trai cả.

Đáng nói, vợ chồng Brooklyn vốn không hề thiếu thốn về mặt tài chính. Tài sản cá nhân của Brooklyn ước tính khoảng 10 triệu USD. Trong khi vợ anh - Nicola Peltz là con gái của tỷ phú Mỹ Nelson Peltz và nhận khoản trợ cấp lên tới một triệu USD mỗi tháng từ bố đẻ.

Chính vì vậy, các chuyên gia thương hiệu nhận định, động cơ của Brooklyn lần này không đơn thuần là vì thù lao. Đây rõ ràng là một hành động cố tình công khai sự bất mãn và thách thức bố mẹ trước truyền thông.

Mâu thuẫn giữa hai bên được cho là đã chạm đáy vào tháng 1 vừa qua khi Brooklyn gửi một tuyên bố dài 6 trang cáo buộc David và Victoria đặt "thương hiệu Beckham" lên trên tình mẫu tử, đồng thời can thiệp thô bạo vào cuộc hôn nhân của anh.

Sự xa cách thể hiện rõ khi trong khi bố mẹ và các em có mặt tại Los Angeles để dự lễ gắn sao của David trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, thì Brooklyn lại lủi thủi ở New York. Cay đắng hơn, khi cô em gái út Harper tìm đến nhà anh trai ở Beverly Hills vì nhớ anh, vợ chồng Brooklyn lại thẳng thừng cáo buộc đây là "chiêu trò dàn dựng truyền thông" của bố mẹ – một sự nghi ngờ bị người thân cận nhà Beckham đánh giá là "vô cùng tàn nhẫn và đau lòng".

Dù luôn khẳng định muốn tự đứng trên đôi chân của mình và thoát khỏi cái bóng của gia đình, Brooklyn lại đang bị dư luận mỉa mai là "kẻ đạo đức giả" khi từ thương hiệu sốt cay Cloud23, show nấu ăn cho đến quảng cáo triệu USD mới nhất này, tất cả đều đang được nuôi sống bằng chính danh tiếng của cái họ Beckham.

TN (SHTT)