-
Hà Nội: Truy tìm đối tượng hành hung lái xe buýt nhập viện sau va chạm giao thông -
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai cán bộ quân đội -
SEA Games 33: Thái Lan chính thức xô đổ kỷ lục huy chương vàng lịch sử của Việt Nam giữa "bão" tranh cãi -
Vụ đại án sữa giả Z Holding: Công bố danh tính 26 loại sản phẩm "rút ruột" công thức với doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng -
Choáng với dự án sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Công trình cấp quốc gia, công nghệ hiện đại bậc nhất -
Thảm án rúng động Hollywood: Con trai sát hại bố mẹ ruột, tiết lộ nguồn cơn xuống tay dã man -
Gia đình 4 người gặp nạn trên đường cao tốc, bé trai 9 tháng tuổi tử vong thương tâm -
Hà Nội: "Rùng mình" cảnh chuột thản nhiên ăn rau trong quầy bánh mì, chủ quán lên tiếng phân trần -
Cứu người nhảy cầu Mỹ Lợi, công an chua xót khi nghe lý do dẫn tới hành động dại dột -
Đang xem chung kết SEA Games 33, cả xóm "đứng tim" vì xe điện bốc cháy, phát nổ ngay trong sân
Sao 360°
18/11/2017 18:07Brooklyn Beckham - Ngô Trác Lâm: Nỗi khó khăn khi sinh ra đã là con của người nổi tiếng
Làm con của người nổi tiếng vốn dĩ không bao giờ dễ dàng. Bởi dù ít dù nhiều, từ khi sinh ra họ vô tình chịu sự đeo bám chung của giới truyền thông cùng với bố mẹ mình. Thậm chí, tùy thuộc vào mức độ phổ biến của mỗi ông bố bà mẹ mà "thế hệ F2" chịu tác động nặng nhẹ.
Brooklyn Beckham và Ngô Trác Lâm là trường hợp điển hình của việc có bố mẹ là người nổi tiếng nêu trên. Cả hai không chỉ không có cuộc sống thoải mái mà còn mỗi ngày phải gồng mình trải qua những áp lực từ truyền thông lẫn dư luận.

Brooklyn Beckham sinh năm 1999 là con trai cả trong gia đình có bố là chân sút nổi tiếng thế giới và mẹ là ca sĩ/nhà thiết kế tài năng giới Hollywood.
Lọt lòng 3 tháng trước ngày Victoria - David thành hôn nên tại đám cưới trọng đại ngày ấy, Brooklyn trở thành kết tinh tình yêu ngọt ngào cũng như là tiêu điểm nổi bật trong mắt công chúng.
Trên chặng đường cậu bé lớn lên chưa một lần thiếu ánh đèn flash của giới truyền thông. Từ cách ăn vận, chuyện học hành, những lần dạo phố hay những cuộc vui chơi đều được tường thuật đầy đủ trên khắp các mặt báo.
Đến nay, Brooklyn Beckham 18 tuổi và những điều kể trên vẫn không hề thay đổi. Duy chỉ có thêm một điều là cậu bé bị "săm soi" nhiều hơn. Bởi lẽ, cậu bé đã bước vào tuổi trưởng thành, độ tuổi mà đại đa số những thanh niên phương Tây biết tự lập, cứng cáp và sống cho chính mình; độ tuổi mà ngoài gia đình, cậu sẽ phát sinh thêm nhiều mối quan hệ khác; độ tuổi mà ngược dòng thời gian về trước, bố mẹ cậu đã thành công trên toàn thế giới.
Brooklyn bị đánh giá là cậu bé "trẻ thơ" khi từ việc đam mê chụp ảnh hay khoe hình xăm đều không mang tư duy trưởng thành, thậm chí bị dân mạng chê bai rằng phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bố mẹ. Cuốn sách ảnh mang tên What I See mà cậu bé phát hành trong năm đã bị giới truyền thông lẫn dư luận "mổ xẻ" không ít.
Ngay cả khi Brooklyn nhập học, đi chơi với bạn gái, chạy bộ cùng bạn bè hay lái một chiếc xe hơi cũng bị "đã kích" thiệt hơn. Người khác cho rằng, nếu không mang họ Beckham thì các cô gái sẽ chẳng dành thời gian cho cậu, nếu không có tiền của của bố mẹ, xe hơi cũng chẳng có để cậu tiêu dao trên phố.
Vì sự xuất thân đặc biệt nên quá trình trưởng thành và lối sống của Brooklyn phần nào bị đánh giá gay gắt. Và rõ ràng hơn ai hết, chàng trai 18 tuổi hiểu rõ những gì mình đang đối mặt. Cậu cho biết: “Người ta luôn biết đến tôi với tư cách là con của Victoria - David Beckham. Mọi người nghĩ rằng tôi đã thành công vì có bố mẹ hậu thuẫn. Tất nhiên một phần là vậy, họ giúp tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ cố gắng để làm theo cách của riêng tôi.
Đó là lý do tại sao tôi đang chuyển đến New York, tôi đang cố gắng tạo ra cho bản thân tiếng nói riêng, và điều này sẽ bắt đầu khi tôi là một sinh viên khởi nghiệp bằng nghề nhiếp ảnh. Tôi rất thích thú và cảm thấy điều này thật tuyệt vời".
Hiện tại, con trai cả của Victoria - David Beckham chuyển sang một trang khác của cuộc sống. Cậu sống xa nhà và đang trên con đường khẳng định thương hiệu của chính mình.

So với Brooklyn nơi trời Tây, những gì Ngô Trác Lâm trải qua ở chốn showbiz phương Đông có phần đau đớn hơn. Ở tuổi 18, mang danh là con của người nổi tiếng nhưng cuộc sống của Trác Lâm là những tháng ngày tiêu diêu nhưng không phải tự tại. Cô bé bị bố xa lánh, lại không thể hòa hợp cùng mẹ. Người bầu bạn lúc này cũng chỉ là một cô nàng ngoại quốc đã ở tuổi 30.
Trác Lâm hằng ngày đón nhận sự đeo bám của cánh nhà báo, tên tuổi của cô xuất hiện trên truyền thông cũng chỉ là những mẫu tin chẳng-đáng-tự-hào dù bố là siêu sao điện ảnh Hồng Kông, mẹ là Hoa hậu Hồng Kông 1990.
Quay ngược dòng thời gian về trước, Thành Long và Ngô Ỷ Lợi đều là những tên tuổi được săn đón nhiệt tình ở làng giải trí. Ngô Ỷ Lợi gây chấn động của làng báo khi bất ngờ công khai bào thai trong bụng là con của Thành Long. Chuyện ngoại tình bí mật của cả hai từ đó bị phanh phui. Điều đáng nói, Thành Long thừa nhận lỗi lầm nhưng không nhận bào thai trong bụng Ngô Ỷ Lợi là con mình.
Dưới áp lực của dư luận từ việc bố mẹ chỉ là những người "ăn chả ăn nem", Ngô Trác Lâm chưa có lấy một ngày vui trọn vẹn. Cô bé sống nổi loạn và bất cần đến nỗi tên tuổi cứ ngày ngày xuất hiện dai dẳng trên mặt báo.
Sinh nhật 63 tuổi của Thành Long, ông vui mừng chúc tụng cùng bạn bè, nhưng Ngô Trác Lâm thì nhập viện vì tự tử. Ngô Ỷ Lợi mở cuộc họp báo trách móc nam siêu sao không đoái hoài con cái. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng như lúc ban đầu, Thành Long nhất quyết không chu cấp, không thừa nhận đứa con này.
Ngô Trác Lâm hiện sống tại một khu ổ chuột Hong Kong với bạn gái Andi. Cuộc sống hằng ngày của cô bé thường gắn liền với bánh mỳ và sữa. Ngô Trác Lâm cũng đã thay đổi diện mạo khi ra riêng. Cô bé bắt đầu tập kiếm tiền với nghề nhiếp ảnh.
Trước tình cảnh như vậy, phía dư luận cũng đành bất lực cho rằng: "Giá như năm xưa Ngô Ỷ Lợi thuận thế khôn ngoan, thì Thành Long cũng chẳng bỏ mặc 2 mẹ con như vậy" .
Theo Diệp Sa (Khampha.vn)
- Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhận lỗi khi số người tử vong trong lũ lụt tăng, không phải con số 63 (19/12/25 22:15)
- Profile đáng chú ý của "em họ Công Phượng" vừa gây thất vọng ở trận chung kết SEA Games 33 (19/12/25 22:00)
- Futsal Thái Lan thua thảm ở chung kết, lỡ hẹn HCV SEA Games (19/12/25 21:58)
- Quán thịt chó 'triệu view' TikTok ở Lào Cao bốc cháy dữ dội, công an vào cuộc điều tra (19/12/25 21:38)
- Việt Nam lần đầu giành HCV Liên quân Mobile tại SEA Games (19/12/25 21:22)
- Xuất thân của shark Hưng và tình hình kinh doanh phía sau ánh đèn truyền hình (19/12/25 21:10)
- Giá vàng chốt phiên 19/12 bất ngờ lặng sóng trong nước, thế giới hạ nhiệt nhẹ nhưng dự báo dài hạn gây chú ý (19/12/25 20:43)
- Tài xế vụ ô tô lật nghiêng đối diện mức phạt nào khi có 2 tiền sự, đang bị quản lý sau cai nghiện? (19/12/25 20:33)
- Tổng thống Putin phát tín hiệu hòa bình: "Nga muốn chấm dứt xung đột, hướng tới năm 2026 không tiếng súng" (19/12/25 20:11)
- Hà Nội: Truy tìm đối tượng hành hung lái xe buýt nhập viện sau va chạm giao thông (19/12/25 19:59)