-
Áp lực đằng sau lợi thế sân nhà của Bảo Ngọc tại Miss World lần thứ 73 -
Nam tài tử sở hữu mức cát-xê kỷ lục của màn ảnh Việt, lên tới 10 tỷ đồng/vai diễn -
Xôn xao mỹ nhân bị nghi là “tiểu tam” khiến Lisa và bạn trai tỷ phú chia tay: Công chúa tuyết SN 2003 được nhà trai đặc biệt ưu ái? -
Báo Thái Lan lý giải khác biệt giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia -
Từ đêm nay, miền Bắc hứng đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét và sạt lở -
Cảnh sát biển giữ tàu cá chở 130.000 lít dầu trái phép -
Máy bay Vietnam Airlines gặp sự cố phải hạ cánh khẩn ở Đức, toàn bộ hành khách an toàn -
Tử vi 12 con giáp - chủ nhật ngày 16/8/2026: Mão tự tin, Tuất giữ lập trường -
Khởi tố Bùi Xuân Huấn và vợ cùng các đồng phạm trong vụ án lừa đảo, vi phạm kế toán -
Khách Việt được miễn vé tham quan di tích Huế trong 2 ngày đặc biệt
Sao 360°
04/07/2025 19:07Bức hình hiếm Trịnh Công Sơn 28 tuổi ngồi bên Khánh Ly 22 tuổi
![]()
Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bức hình hiếm chụp cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và danh ca Khánh Ly tại Đà Lạt, khiến nhiều khán giả thích thú, quan tâm. Bức hình đã bạc màu, nhuốm màu thời gian nhưng chứa đầy cảm xúc.
Ai cũng bất ngờ trước hình ảnh này vì cả hai quá trẻ trung, mộc mạc và nhìn khá thân thiết với nhau. Mọi người đều cho rằng, đây là một khoảnh khắc hiếm hoi của âm nhạc Việt Nam, như một kỷ niệm đẹp không thể trở lại.

Theo thông tin có được, thời điểm trong hình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới 28 tuổi, còn danh ca Khánh Ly 22 tuổi. Như vậy, bức hình được chụp vào năm 1967. Đây cũng là năm Khánh Ly lần đầu tiên hát nhạc Trịnh Công Sơn trên sân khấu, sau hai năm quen biết (tính từ lần gặp đầu tiên năm 1965).
Khánh Ly chia sẻ: "Tôi chẳng biết mình hát cho ai, có tiền không, cứ nghe bảo là đồng ý đã. Đêm hát đầu tiên của tôi là năm 1967, trên sân cỏ của trường đại học Văn khoa. Tại đó, cỏ đá lởm chởm, ai đến thì ngồi xuống nghe, mỗi người một chỗ.
Tôi vừa đến nơi thì choáng ngợp vì quá đông người, khiến tôi sợ hãi. Chưa bao giờ tôi thấy đông người đến thế. Cái sợ đó đeo đuổi tôi tới tận bây giờ. Bây giờ, cứ mỗi lần ra sân khấu, tôi vẫn run và sợ như thường".
Thời gian này, Khánh Ly vẫn để tóc dài, mái tóc mà Trịnh Công Sơn rất thích. Mãi đến sau này, nữ danh ca mới cắt tóc, khiến cố nhạc sĩ giận. Bà nói: "Từ nhỏ tôi mặc Âu phục, mặc váy chứ không mặc áo dài. Hồi ở Đà Lạt tôi diện lắm, mặc đủ mốt nọ mốt kia vì khí hậu ở đó mát, mặc được nhiều kiểu trang phục.
Tôi còn bới tóc vì tóc để dài, nên ông Trịnh Công Sơn thích, ông thích những cô gái tóc dài. Tới khi tôi cắt tóc, ông Trịnh Công Sơn không muốn gặp mặt tôi. Ông nói ông gặp "một người điên".

Cũng trong thời gian từ 1965 tới 1967, Khánh Ly sống cùng chồng và nhà chồng ở Đà Lạt nhưng thường xuyên ra quán cà phê Tùng để gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mỗi khi ông từ Sài Gòn lên. Tại đây, Trịnh Công Sơn chỉ Khánh Ly cách hát nhạc của mình để chuẩn bị cho những chuyến đi du ca sau này.
Bà kể: "Ôi lạ lắm, ông Trịnh Công Sơn đẹp trai vô cùng. Lúc đó, tôi đã có gia đình nhưng không phải một gia đình hạnh phúc.
Tôi kết hôn khi còn quá trẻ, nhỏ quá. Tôi sống có một mình, không có sự giúp đỡ của người lớn nên nhiều cái chưa thấu được trong việc làm vợ, làm mẹ. Nếu tôi có mẹ hoặc bố ở bên thì sẽ giúp và hướng tôi đến được những điều tốt đẹp, làm những việc lí trí hơn.
Nhưng vì tôi sống có một mình nên tôi mắc phải nhiều sai lầm và tôi phải chấp nhận điều đó. Tôi lên Đà Lạt hát để có tiền nuôi con.
16 tuổi, tôi đã phải tự đi làm kiếm tiền nuôi thân, không bằng cấp, học hành gì cả, chỉ biết hát thôi.
Tôi gặp ông Trịnh Công Sơn ở Đà Lạt, vào một đêm lạnh, mưa gió. Tôi hát xong, ông Trịnh Công Sơn tưởng tôi đi về nên ra cửa hỏi: "Khánh Ly về à".
Thế rồi, ông tự giới thiệu ông là Trịnh Công Sơn. Tôi cũng dạ vâng nhưng không biết Trịnh Công Sơn là ai.
Mấy hôm sau tôi gặp lại ông Trịnh Công Sơn đi với vài người bạn. Ông đưa bài hát cho tôi hát, nhưng ông vẫn không nói ông là nhạc sĩ. Ông chỉ tập cho tôi hát và nhắc tôi: Đổi cái giọng này đi, nghe khó chịu lắm, nghe như con mèo hen".
Tôi đâu biết tập thế nào vì có được học thanh nhạc bao giờ đâu. Ông Trịnh Công Sơn bảo tôi thò đầu ra cửa sổ và la lớn lên, cho đến khi nào hát được bằng cái giọng thật của mình thì mới thôi.
Tôi cứ la lớn lên như thế cho tới mức sưng cổ họng, tắt tiếng đến một tháng nhưng sau đó thì hát được.
Ông Trịnh Công Sơn không bao giờ chê, nhưng cũng không bao giờ khen tôi. Ông chỉ nói về thái độ khi tôi tiếp nhận bài hát để tập chứ không khen tôi hát hay.
Tôi học ở ông điều đó nên bây giờ không bao giờ khen con điều gì cả, cứ khen là con lên mặt. Ông Sơn ngày đó cũng vậy. Ông sợ nếu khen tôi là tôi lên mặt, nên không khen".
- Hà Nội: Va chạm với xe buýt, một cháu bé tử vong tại chỗ (09:48)
- Xe máy điện vào mùa tựu trường, nhiều mẫu bắt đầu tăng giá trở lại (09:32)
- Kim cương nhân tạo mới có độ bền gấp 5 lần kim cương tự nhiên (09:28)
- F-16 hộ tống Thủ tướng Thái Lan tự lái máy bay đến căn cứ không quân (09:21)
- Xin ăn giữa tiệc cưới xa hoa, cậu bé sững sờ nhận ra cô dâu là mẹ thất lạc, quyết định sau đó của chú rể khiến cả đám cưới ngỡ ngàng... (09:19)
- Nhận tiền hối lộ rồi tự nguyện nộp lại, nguyên Thứ trưởng và nhiều cán bộ được miễn xử lý hình sự (09:18)
- Đại học công lập top 3 của Mỹ áp dụng chính sách "giấu điểm": Lối thoát giảm áp lực hay sự nuông chiều quá mức? (09:09)
- Áp lực đằng sau lợi thế sân nhà của Bảo Ngọc tại Miss World lần thứ 73 (09:02)
- Cho vài lát gừng vào nồi luộc thịt, tưởng chỉ để thơm nhưng có lý do (09:00)
- Cristiano Ronaldo: Tôi có thể sắp chơi mùa giải cuối cùng (09:00)