-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Sao 360°
16/11/2017 15:19Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi: Tôi tự tin khi về nhà chồng và sẽ sinh hai con
Cuối năm nay, ca sĩ Lâm Khánh Chi sẽ chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Trong buổi giao lưu cùng khán giả của trang Tiin.vn, người đẹp chuyển giới đã bộc bạch hết về chuyện tình của mình.
Mất ba năm để thay đổi sinh hoạt từ con trai thành con gái
Ngày xưa, tôi chưa ý thức được chuyển giới là gì, chỉ ham muốn được làm con gái thôi. Khi tôi lớn lên và nổi tiếng, tôi cũng quên đi việc mình phải là con gái.
Tới lúc chơi thân với chị Cát Tuyền, Lê Duy, Cindy Thái Tài và thấy họ chuyển giới thành công, có chồng yêu thương thì tôi mới cảm thấy thích, rồi nảy sinh ý nghĩ chuyển giới. Thời điểm đó vào khoảng 2005.
Nhưng phải tranh đấu với tận 2011, tôi mới thực hiện chuyển giới. Gia đình tôi hồi đó dù rất ủng hộ tôi sống với giới tính của mình, nhưng lại không cho tôi chuyển giới. Ba mẹ tôi sợ nguy hiểm tới tính mạng và lo khán giả sẽ không chấp nhận tôi. Thậm chí, ba mẹ còn nói sẽ từ mặt nếu tôi chuyển giới.
Tôi khá may mắn rằng hồi là con trai đã có mình dây nên chuyển thành con gái cũng thuận tiện. So với con gái, chiều cao 1m70 và cân nặng 54kg hiện tại của tôi là quá tuyệt rồi.
Trước khi chuyển giới, tôi cũng tự gắn mi, trang điểm, đội tóc giả để xem mình làm con gái có đẹp không, nên khá bất ngờ khi có thể chuyển giới đẹp như bây giờ.
Lúc mới phẫu thuật, tôi rất yếu và đau đớn, lại chưa đủ thời gian nên nhìn không được đẹp lắm. Phải một thời gian sau tôi mới đẹp lên.
Khi tôi chuyển giới xong, đa số khán giả bị sốc vì đã quen với hình ảnh hoàng tử Lâm Chí Khanh rồi. Nhưng tôi nghĩ, họ sẽ thương mình nhiều hơn khi hiểu về cuộc đời mình. Và tôi mất 3 năm để thay đổi được họ.
Sau khi chuyển giới, tôi phải mất ba năm trời để tập thay đổi thói quen sinh hoạt từ con trai thành con gái và thích nghi được với nó. Nhưng dù sao, tôi cũng hài lòng với những gì mình đã làm được.
Chẳng hạn, tôi chưa bao giờ đi nhầm vào nhà vệ sinh nam, vì luôn tự ý thức được mình là con gái.
Tự tin khi về nhà chồng
Tôi gặp chồng sắp cưới trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn. Sau đó, chúng tôi có ăn uống, đi chơi mấy ngày liên tục, rồi mới cho số điện thoại nhau để liên lạc.
Sau khoảng vài tuần, tôi mới nói với anh rằng, tôi cũng không còn trẻ nữa, nên nếu yêu mà không tiến tới hôn nhân thì tôi sẽ không yêu. Sau một tháng, anh ấy đồng ý với điều kiện tôi đặt ra. Từ đó, anh Ken mới lên Sài Gòn ở cùng tôi tới tận bây giờ.
Sau 3, 4 tháng anh Ken lên Sài Gòn ở với tôi thì bố mẹ anh ấy có lên thăm. Thấy hai đứa quan tâm, chăm sóc cho nhau thì bố mẹ mới nghi và hỏi. Lúc đó, anh Ken mới thú nhận.
Bố mẹ anh Ken nghe vậy thì cũng không phản đối, còn nói hãy dắt về nhà để ra mắt.
Sở dĩ bố mẹ anh Ken đồng ý vì biết tôi là ca sĩ nổi tiếng, sống tử tế, đàng hoàng. Hơn nữa, bố mẹ anh ấy cũng thương cho hoàn cảnh và quý sự lễ phép của tôi.
Tôi rất tự tin khi bước về nhà chồng và dự định sẽ sinh hai con. Tự tin ở đây không phải vì mình là người nổi tiếng nên chảnh chọe, mà vì mình đã thành con gái rồi thì đâu có gì phải e ngại.
Mình có quyền bước lên xe hoa và yêu một người đàn ông. Miễn sao tình yêu của mình đủ lớn để chinh phục chồng mình và gia đình nhà chồng là được.
Ban đầu, anh Ken cũng hơi lo về chuyện ra mắt. Nhưng tôi nói luôn: "Anh cứ dắt em về đi! Em tự tin khi em về nhà thì ba mẹ anh sẽ thương em". Quả nhiên, khi tôi về thì bố mẹ anh ấy rất bình thường với tôi.
Tôi muốn hai vợ chồng sống với nhau phải chung một chí hướng nên bảo với anh Ken rằng: "Cứ giao việc kinh doanh ở nhà cho ba mẹ làm, còn anh lên với em và học thiết kế theo đúng sở thích của anh. Hai vợ chồng mình sẽ cùng mở một shop thời trang". Cả hai vợ chồng tôi đều thích công việc này.
Dù mạnh mẽ thế nào thì trong tình yêu, người con gái cũng nên yếu đuối một chút và không nên giận nhau quá lâu, làm ảnh hưởng tới công việc. Khi giận nhau, chúng tôi không nói chuyện thôi chứ không có mắng mỏ bao giờ.

Với lại, chúng tôi giận nhau cũng chỉ vì những chuyện lặt vặt thôi chứ không có gì to tát. Tôi quen chồng tôi hơn năm rưỡi rồi nhưng ít khi giận nhau lắm.
Cuối năm nay, tôi sẽ kết hôn và gia đình anh Ken sẽ đón dâu về Vũng Tàu. Sang đầu năm sau, lễ cưới tiếp tục được tổ chức ở Sài Gòn.
Vấn đề sinh con thì chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ thụ tinh nhân tạo bên Thái Lan và chắc chắn sẽ có 2 đứa. Thời buổi bây giờ, mình có tiền thì sẽ làm được tất cả.
Theo Long Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Người đàn ông trúng xổ số 18 tỷ gửi lại 100 triệu để mua gạo từ thiện (09:03)
- NÓNG: Học sinh cả nước sẽ kết thúc Học kỳ I năm học 2025-2026 trước ngày 18/01/2026 (09:00)
- Một câu nói của Salah, cả Liverpool chao đảo (24 phút trước)
- Uống cà phê muối liệu có gây tăng cân? (33 phút trước)
- Hôn nhân 4 tháng tan vỡ vì chồng vẫn nặng lòng, chu cấp cho tình cũ (42 phút trước)
- Thời điểm vàng chăm sóc ô tô: Vì sao nên bảo dưỡng và thay phụ tùng ngay dịp cuối năm để đón Tết an toàn? (43 phút trước)
- Trump Mobile trở thành chủ đề bị chế giễu (44 phút trước)
- Clip: Hai "Ông già Noel" lao vào ẩu đả dữ dội ngay giữa siêu thị (56 phút trước)
- Jo Jin Woong tuyên bố giải nghệ sau scandal quá khứ chấn động (58 phút trước)
- Liverpool đánh rơi chiến thắng phút bù giờ trong trận cầu “điên rồ” tại Elland Road (1 giờ trước)