Gần 2 tháng sau khi thi thể bị chặt thành nhiều mảnh của cô bé 15 tuổi Celeste Rivas Hernandez được phát hiện trong cốp xe Tesla tại Los Angeles, cảnh sát chính thức xác định nam ca sĩ R&B nổi tiếng D4vd (tên thật David Anthony Burke, 20 tuổi) là nghi phạm số một trong vụ án mạng kinh hoàng.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) và nhiều nguồn tin uy tín, vụ việc được phát giác vào ngày 8/9 khi người dân báo mùi hôi thối nồng nặc từ một chiếc Tesla đỗ trên đường Bluebird, gần khu Hollywood Hills. 

Khi mở cốp sau, cảnh sát phát hiện thi thể nạn nhân đã phân hủy nặng, bị cắt thành nhiều phần và nhét trong túi rác. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Celeste Rivas Hernandez, 15 tuổi, mất tích từ tháng 4/2024.

25-1764042347-ca-si-d4vd-duoc-chi-dich-danh-trong-vu-an-phan-xac-co-gai-15-tuoi.jpg
D4vd vẫn được xem là nghi phạm hàng đầu của vụ án này

Chiếc Tesla được đăng ký dưới tên D4vd. Cảnh sát đã khám xét nhà riêng mà nam ca sĩ thuê tại Hollywood Hills và thu giữ nhiều vật chứng. Đáng chú ý, Hernandez và D4vd có hình xăm giống nhau trên ngón trỏ phải với dòng chữ “Shhh”, đồng thời mẹ nạn nhân xác nhận con gái từng hẹn hò với một người tên David trước khi mất tích.

Đến ngày 18/11, LAPD công khai coi D4vd là nghi phạm chính trong vụ sát hại và phân xác. Nguồn tin từ TMZ cho biết các bộ phận thi thể có dấu hiệu từng bị đông lạnh rồi rã đông, khiến việc xác định chính xác nguyên nhân cái chết trở nên khó khăn. Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng hung thủ có đồng phạm hỗ trợ giấu và phân xác nạn nhân.

Ngay sau khi vụ việc vỡ lở, D4vd lập tức hủy toàn bộ lịch diễn tại Mỹ và châu Âu, hoãn vô thời hạn album mới. Một nguồn tin từ People tiết lộ nam ca sĩ “không hợp tác” với cơ quan điều tra và chưa từng lên tiếng về mối quan hệ với Celeste Rivas Hernandez.

Hiện lệnh bắt giữ vẫn chưa được ban hành do chờ kết quả giám định tử thi cuối cùng, nhưng áp lực điều tra đang ngày càng siết chặt quanh nam ca sĩ 20 tuổi sở hữu hàng triệu người hâm mộ này.

TN (SHTT)