-
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con -
Nỗi trăn trở của mẹ chồng: Giữ trọn danh dự gia đình hay giải thoát cho nàng dâu trầm cảm? -
Quân A.P ngầm xác nhận mối tình 14 năm với "vợ yêu" sau thời gian dài kín tiếng -
Tóc Tiên bất ngờ trải lòng về quá khứ "mù quáng" và những "chiếc sừng" cũ -
MC Khánh Vy lên tiếng trước nghi vấn tình cảm với đàn anh nổi tiếng -
Không có phép màu với người cha lao ra biển cứu 2 con nhỏ chới với vì bị sóng cuốn -
Nghẹn ngào tiễn biệt Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" -
Nàng dâu trưởng "phát hoảng" vì kế hoạch "đám cưới vàng" 20 mâm của bố mẹ chồng
Sao 360°
22/12/2017 16:15Ca sĩ Hà My: 'Tôi vẫn còn yêu anh Hoài Linh rất nhiều'
- Sau "Cười xuyên Việt", "Tình Bolero hoan ca", mới đây chị lại tham gia cuộc thi "Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng". Điều gì khiến chị quyết định liên tục góp mặt trong các gameshow?
- Tài chính, tiền bạc thì ai mà không cần, nhưng tôi là ca sĩ chuyên nghiệp, lâu quá không xuất hiện nên trong lần trở lại này tôi cũng muốn lên TV nhiều để khán giả xem. Còn việc tôi tham gia Tuyệt đỉnh song ca hoàn toàn là tình cờ. Diễn viên Dũng Nhí thiếu người bắt cặp nên hỏi ý anh Hoài Linh, anh Linh liền gợi ý nên mời tôi.
- Khi chị đi thi, anh Hoài Linh có chia sẻ, góp ý gì cho chị?
- Thú thực, tôi và anh ấy cũng ít gặp nhau vì anh ấy rất bận. Từ đợt thi Tình Bolero hoan ca đến giờ tôi và anh hầu như không gặp, cũng không nói chuyện qua điện thoại, chỉ có một lần đi diễn chung. Nhưng tôi cũng có sang nhà thờ Tổ của anh Linh để cúng. Tôi nghĩ nếu có dịp và có duyên thì sẽ gặp lại anh. Lúc đó tôi sẽ nhờ anh góp ý, dựng bài... Chỉ sợ anh không rảnh để theo dõi chương trình này.
- Sau ồn ào chị công khai chuyện từng là người yêu của anh Hoài Linh, khi gặp lại nhau, anh chị cư xử thế nào?
- Không có vấn đề gì cả. Khi gặp nhau chúng tôi nói chuyện bình thường.
- Tình cảm của chị đối với anh Hoài Linh bây giờ ra sao?
- Đợt trước báo chí phỏng vấn, tôi có sao nói vậy, chia sẻ rất thật lòng. Câu trả lời của tôi bây giờ vẫn vậy. Thực sự tôi vẫn còn rất yêu anh Linh, quan trọng là anh có chấp nhận hay không, vì chuyện tình đó đã quá lâu, hơn 20 năm rồi.
Có người hỏi tại sao giờ tôi còn khơi chuyện này ra và nói còn yêu Hoài Linh, họ không nghĩ rằng đây là tình cảm thật. Họ cho rằng tôi thấy anh Linh nổi tiếng nên "ăn theo", mà họ quên ngày xưa tôi cũng từng nổi tiếng, thậm chí nổi trước anh Linh. Tôi không mượn tên tuổi ai cả. Có khoảng thời gian tôi cực khổ, tôi hoàn toàn có thể lẳng lặng qua nhờ vả anh Linh và nói em yêu anh, thương anh quá, nhưng tôi không làm. Đến khi thi Tình Bolero hoan ca tôi mới nói ra, tất cả đều là vô tình. Tôi đã câm lặng, chịu đựng mười mấy năm nay rồi, dù tôi còn nhớ và yêu anh.
- Điều mong ước lớn nhất của chị là gì trong mối quan hệ với danh hài Hoài Linh?
- Tôi nói thật bằng tất cả tình cảm của mình, tôi đang mong một điều không biết có được không. Nếu tôi rớt trong cuộc thi này hoặc tôi không còn đi hát nữa, liệu anh Linh chấp nhận tôi để nối lại hay không. Giờ tôi một mình, anh Linh cũng chỉ một mình, đến với nhau cũng chẳng có gì lạ. Không ai nói được chúng tôi cả. Trong chuyện tình cảm mình không bao giờ nói trước được điều gì và không có gì không thể xảy ra, nhất là khi yêu thật lòng. Thiên hạ 10 người 10 ý mình đâu biết được, họ nói gì thì tùy họ thôi.
- Chị nghĩ tình cảm của anh Hoài Linh đối với chị hiện tại thì sao?
- Tôi có cảm nhận được nhưng không dám khẳng định, vì tôi và anh không gặp nhau thường xuyên. Nếu tôi nói gì cũng là nói bậy. Nhưng nếu phủ nhận hết thì cũng không đúng. Giờ tôi nghĩ, lúc trước chưa gặp lại anh Linh, tôi khổ đến tận cùng, nhưng hiện tại cuộc sống của tôi như thế này, người đầu tiên tôi phải cảm ơn là anh ấy, không cần biết anh có tình cảm gì với tôi nữa hay không.
- Thời điểm này công việc và cuộc sống của chị ra sao?
- Bây giờ sân khấu đâu còn nhiều như xưa, nhưng tôi đi diễn ở các đám tiệc hay tham gia gameshow nên cuộc sống ổn định hơn xưa rất nhiều. Tôi mới sửa sang lại nhà cửa, con cháu cũng ở chung với tôi. Cuộc sống tinh thần của tôi vui vẻ, thoải mái hơn. Giờ tôi chỉ muốn được yên tâm làm nghề, vì nó đã là nghiệp. Tôi không bao giờ bỏ nghề trừ khi Tổ nghề bỏ tôi.
Theo Ngô Trác (Ngoisao.net)
- Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" (11:07)
- Xác minh clip nam thanh niên chặn xe, hành hung hai phụ nữ trong ngõ nhỏ ở Hà Nội (19 phút trước)
- Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt (21 phút trước)
- Di sản của BlackBerry: "Bóng ma" kéo Apple vào vòng xoáy pháp lý với Xiaomi (34 phút trước)
- Ngân hàng ồ ạt lập công ty bảo hiểm, tham vọng hoàn thiện hệ sinh thái tài chính (40 phút trước)
- Bán tải rao bán "rẻ như rau" tại Hà Nội: Người dùng lo mất giá vì lệnh cấm giờ cao điểm (42 phút trước)
- Uống thuốc ho tại nhà, bé trai 7 tuổi suy gan, men gan tăng gấp 50 lần (43 phút trước)
- Bước ngoặt trưởng thành của "Rich kid" số 1 Dubai: Từ thiếu gia khoe siêu xe đến người đàn ông của gia đình (51 phút trước)
- Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con (56 phút trước)
- Giá vật liệu xây dựng liên tục tăng, người dân và doanh nghiệp gồng mình xoay xở (59 phút trước)