-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Sao 360°
25/03/2021 20:45Ca sĩ Kim Ngân lang thang, xin ăn ở Mỹ không còn hung dữ, chửi bới, muốn 'có người trò chuyện'
Mới đây, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đang đi trên đường thì bắt gặp ca sĩ Kim Ngân đang lang thang. Ngay lập tức, cô tới gặp và rủ được Kim Ngân lên xe mình. Thúy Nga nói:

"Hôm nay tôi chạy ra ngoài phố Bolsa đi mua đồ cho mẹ vì mẹ tôi nói ngủ lạnh quá.
Tôi đang đi trên đường thì rất may mắn lại gặp được chị Kim Ngân. Tôi rất vui. Tôi lại rủ chị ấy lên xe để đưa đi gội đầu, làm lại móng.
Chị Kim Ngân dễ thương lắm. Chị ấy vừa bảo tôi giữ tóc cho chị ấy ba tháng rồi làm đẹp lại.
Hôm nọ làm tóc xong cho chị Kim Ngân đi ra, ai cũng khen đẹp. Mà chị Kim Ngân trông thế cũng thích làm đẹp lắm, còn hỏi mọi người luôn xem tóc có đẹp không. Ai cũng khen đẹp nên chị rất vui vẻ.
Tóc chị Kim Ngân ngày xưa dài, dày, đẹp dã man, giờ mới bị như thế này".
Tiếp đó, Thúy Nga lôi ra một bao quần áo đưa cho Kim Ngân và nói:
"Sáng nay trời xui đất khiến thế nào tôi lại bỏ mấy đồ được khán giả tặng lên xe để lỡ có gặp chị Kim Ngân thì đưa, ai ngờ lại gặp thật. Đây đúng là cái duyên của tôi và chị Kim Ngân.
Tôi rất cám ơn các mạnh thường quân, khán giả đã gửi tặng chị Kim Ngân những bộ quần áo rất đẹp, có cả áo vest, áo khoác, áo thun cổ lọ.
Khán giả biết chị Ngân mặc đồ rất kén chọn nên gửi cho chị ấy những bộ đồ rất đẹp, đẹp đến kinh ngạc luôn, có cả áo vest, quần tây, áo sơ mi bên trong, toàn là áo hiệu, đồ hiệu đắt tiền.
Có người còn gửi tặng chị Kim Ngân cả một con chó bông. Có người xem clip tôi quay thấy chị Kim Ngân thích ăn kẹo mút nên cũng gửi cả kẹo mút cho chị nữa, cho hẳn hai bịch kẹo. Khán giả thương Kim Ngân quá. Họ biết Kim Ngân đi lang thang nên gửi rất nhiều đồ.
Người ta gửi cả thuốc bổ cho chị Kim Ngân để chị uống cho sức khỏe tốt, không bị khô da. Có người lại cho cả nón len đội cho ấm.
Tôi sẽ cố thuyết phục chị Kim Ngân thay đồ thường xuyên hơn, nhưng có vẻ như chị ấy chỉ thích đồ màu rêu. Cái áo màu rêu chị ấy mặc mấy năm nay rồi, ảnh nào chụp chị cũng mặc nó, giờ không chịu thay".

Kim Ngân nhìn thấy chỗ đồ tỏ ra vui mừng, thích thú nhưng không chịu nhận. Cô nói với Thúy Nga:
"Má cứ để ở chỗ má hết đi, chừng nào con ở với má thì con xài. Khi nào con tới nhà thì má lấy chừng 5, 10 viên cho con uống là được rồi. Má cứ giúp con như vậy tốn kém quá".
Thúy Nga đáp: "Em có làm gì đâu mà tốn kém. Em giúp được chị Kim Ngân là em vui rồi. Em thực sự muốn lo cho chị. Chị có muốn em mua cho chị một cái nón để đội cho đỡ nắng không?".
Tiếp đó, Thúy Nga tâm sự: "Tôi muốn đi theo chị Kim Ngân để mỗi ngày đều trò chuyện, tâm sự một chút để chị được bình thường, vui vẻ trở lại".
Lúc này, Kim Ngân bỗng mỉm cười và nói: "Con cũng muốn có người trò chuyện mỗi ngày, muốn học hỏi má".

Đây là lần đầu tiên khán giả được thấy Kim Ngân mỉm cười. Trước đó, Kim Ngân được biết đến là khá hung dữ, chuyên chửi bới, gây gổ với mọi người. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh từng kể:
"Chính tôi cũng từng bị chị Kim Ngân chửi. Chị ấy không phải không nhận ra mọi người. Hồi trước, mỗi lần chị Kim Ngân vào quán cà phê của tôi, tôi đều cho chị ấy đồ ăn, nước uống, mời chị ấy ăn đàng hoàng.
Mới đầu, tôi cứ nghĩ chị ấy không nhận ra tôi, nhưng chị ấy vẫn nhận ra và còn kêu tên tôi. Sau khi đòi ăn món nọ món kia ở quán và đợi món, chị ấy bảo tôi: "Mày tưởng mày ngon lắm hả Trizzie". Chị ấy cứ chửi đổng như vậy, rồi nói những gì nữa tôi không hiểu".
Theo Tùng Ninh (Doanh nghiệp & Tiếp thị)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (17:15)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (40 phút trước)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (48 phút trước)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (55 phút trước)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (57 phút trước)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (1 giờ trước)
- MXH lan truyền ảnh Hoài Linh lặng lẽ xuất hiện ở bệnh viện, thần sắc gây chú ý (1 giờ trước)
- Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ (1 giờ trước)
- Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần (1 giờ trước)
- Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị (1 giờ trước)