-
Lãi vay bình quân lên 10,7%, người đi vay đang chịu mức lãi thực tế bao nhiêu? -
Đại diện Việt Nam đứng đầu danh sách thí sinh mặc đẹp tại Miss Grand International 2026 -
Pháo bất ngờ thi Miss Universe Vietnam 2026, lột xác với hình ảnh beauty queen -
Song Joong Ki đón tuổi 41 giữa tin đồn ly hôn, một chi tiết trong loạt ảnh sinh nhật gây chú ý -
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn
Sao 360°
31/07/2019 16:22Ca sĩ Nguyễn Hải Yến: 'Chị cả' là người cao tay còn Kiều Thanh muôn đời mang tiếng là kẻ thứ ba
Chuyện diễn viên Kiều Thanh thừa nhận mình là người thứ 3 xen vào gia đình khác và đang hạnh phúc với mối quan hệ này, dù chồng Kiều Thanh vẫn chưa ly hôn đã khiến nhiều người bất ngờ.
Thậm chí, Kiều Thanh còn tuyên bố tự hào về mối quan hệ này và khuyên mọi người hãy là người thứ ba được như mình. Không những thế, Kiều Thanh còn khẳng định, mối quan hệ giữa cô và "vợ cả" cũng như các con của "vợ cả" rất tốt đẹp.
Xung quanh chủ đề "người thứ ba" và câu chuyện của Kiều Thanh, ca sĩ Nguyễn Hải Yến đã không ngại chia sẻ quan điểm của mình.
"Chị cả" mới thực sự là người cao tay…
Chuyện diễn viên Kiều Thanh thừa nhận mình là người thứ 3, công khai đang "làm lẽ" đã khiến dư luận dậy sóng. Nguyễn Hải Yến có hay biết gì về thông tin này?
Tôi đã đọc bài Kiều Thanh trả lời phỏng vấn trên báo chí, truyền thông. Tôi đọc từ đầu tới cuối, không sót chữ nào. Qua những gì Kiều Thanh trả lời, có vẻ cô ấy là người cá tính.
Nguyễn Hải Yến nghĩ thế nào về chuyện của Kiều Thanh?
Chuyện của Kiều Thanh trong xã hội không phải không có. Kiều Thanh còn ở riêng, tôi biết có những người còn ở chung nhà, vẫn sẵn sàng chị chị em em.
Nhưng về danh chính ngôn thuận thì chỉ có người vợ cả thôi. Đó là người vợ hợp pháp. Còn phận làm lẽ, có tấm chồng đấy, có tình yêu đấy mà không danh phận. Tôi cho đó là sự thiệt thòi. Và bản thân người làm lẽ phải chấp nhận điều đó và vượt qua.
Sâu thẳm trong lòng Kiều Thanh, chắc chắn cũng có những lúc cô ấy cảm thấy chuyện tình cảm của mình không được trọn vẹn và rõ ràng là như thế… nên cô ấy mới phải đợi từng đó năm, khi đã vượt qua sóng gió để nói ra.
Kiều Thanh có thông minh hay không, có bản lĩnh hay không, có sắc sảo hay không, có được người đàn ông đó hay không thì cũng không thể phủ nhận được rằng, cô ấy là vợ lẽ và khi mọi người nhìn vào thì cô ấy vẫn là người thứ 3 trong một mối quan hệ.
Ở đây, tôi không cổ súy hay đánh bóng chuyện người thứ ba. Vợ chồng khi hết tình cảm thì không nên ở với nhau. Hết tình cảm mà vẫn ở với nhau thì chuyện có người thứ 3 chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Kiều Thanh bảo "hãy sống và làm được người thứ 3 như cô ấy đi". Kiều Thanh chỉ có thể nói như thế với một người phụ nữ nào đó cũng lỡ yêu đàn ông có vợ, mà họ chưa vượt qua được, đang cố chịu đựng.
Còn với một phụ nữ có gia đình ổn thỏa như tôi thì không được. Chẳng có người phụ nữ nào cổ súy cho việc đó được.
Nguyễn Hải Yến nghĩ thế nào về người "vợ cả" trong câu chuyện của Kiều Thanh?
Đó mới thực sự là người phụ nữ cao tay và bản lĩnh. "Chị cả" buông mà giữ. Tình cảm đã hết, cũng chẳng sống chung nhưng không ly dị. "Chị cả" cứ để cái tờ giấy kết hôn đấy, để người chồng đi không được, ở không xong. Còn Kiều Thanh muôn đời sẽ mắc tiếng người thứ ba, là kẻ cướp chồng người khác.
Nếu tôi là "chị cả", sau khi đọc xong bài báo này, tôi sẽ lại cười, lại vui, lại rủ Kiều Thanh đi chơi, đi uống cà phê rồi làm tiệc cho các con gặp nhau.
Kiều Thanh dại dột và kém khôn ngoan?
Nguyễn Hải Yến có cho rằng, lần chia sẻ này của Kiều Thanh là một sự dại dột hay kém khôn ngoan không?
Tôi nghĩ có phần nào đó Kiều Thanh tin tưởng vào bản thân cô ấy. Kiều Thanh thông minh. Cứ đọc cách Kiều Thanh trả lời phỏng vấn thì thấy.
Chắc chắn, mọi người sẽ chĩa mũi dùi vào người thứ ba, chắc "chị cả" buồn lắm, tội nghiệp lắm. Thế nên Kiều Thanh liên tục gài "chị cả" vui vẻ, yêu thương, ngưỡng mộ mình. Giữa hai người có quan hệ rất tốt đẹp. Nhưng làm sao nhìn hết được những cảm xúc, tâm lý, suy nghĩ của người khác.
Bây giờ, Kiều Thanh đang có được người đàn ông kia nhưng một mai người đó chán Kiều Thanh, anh ta cũng có thể có thêm chị Kiều Thanh 1, Kiều Thanh 2, Kiều Thanh 3, Kiều Thanh 4… thì sao?
Và nếu, người phụ nữ nào cũng cao cả theo kiểu "anh ấy đi chán rồi sẽ về với chị" thì đàn ông sẽ hưởng hết.
Tôi không phán xét, không trách móc nhưng tôi cảm thấy lo lắng cho Kiều Thanh. 5 năm, 10 năm nữa, liệu Kiều Thanh có giống người vợ cả hay không. Biết đâu, người đàn ông này lại đang ở với một cô nào đấy và cô ấy ở nhà riêng, Kiều Thanh cũng ở nhà riêng?
Đàn bà cao thượng quá, trượng phu quá đôi khi làm cuộc sống của mình khó khăn hơn. Đàn bà ích kỷ, ghen tuông là chuyện bình thường. Đó là bản năng giống loài của họ, không việc gì phải tỏ ra rồi chống chọi.
Vậy còn gì là giá trị gia đình? Còn gì là thuần phong mỹ tục của người Việt? Đó là chưa kể chuyện 3 người sống như vậy là vi phạm luật hôn nhân gia đình.
Cá nhân tôi cho rằng, Kiều Thanh không mấy khôn ngoan khi thừa nhận mình là người thứ 3. Bởi trong chuyện này, có những điều thật sự không đúng. Tôi không nói là họ sai, vì tình cảm của con người rất khó để phán xét.
Khi con tim lên tiếng thì có thể được gọi là lạc lối, là hết tình cảm nhưng ngay từ đầu đã chấp nhận thì tốt nhất là hãy im lặng sống cuộc sống của mình đừng phơi ra cho công chúng thấy.
Bởi hơn ai hết, mình mới là người mong muốn mình được sống bình an, hạnh phúc. Tại sao mình lại tự bới chuyện riêng tư của mình ra làm gì? Hay là mình mong manh, yếu đuối quá, tổn thương quá nên phải lấy cái gì sắc nhọn ra đâm để gồng lên cho mạnh mẽ, cho bản lĩnh?
Còn chồng con thì sao? Họ sẽ nghĩ gì khi ngày mai ra đường, ai cũng biết chuyện trong nhà mình rồi nghe thiên hạ phán xét mình?
Cảm ơn Nguyễn Hải Yến đã chia sẻ!
Theo Nguyên Hương (Thế Giới Trẻ)
- Facebook bản web bất ngờ tê liệt diện rộng (10:00)
- Ba mẫu xe cào cào quanh 80 triệu đồng, mỗi xe một thế mạnh (5 phút trước)
- Quảng Trị có tân Bí thư và Phó bí thư Tỉnh ủy (16 phút trước)
- Gần 3 tuần sau lũ dữ, Nepal vẫn chìm trong bùn đất và đổ nát (17 phút trước)
- Nhận làm sổ đỏ hộ rồi "hô biến" sang tên mình mang bán, một đối tượng bị khởi tố (20 phút trước)
- TP.HCM có tân Phó Chủ tịch TP sinh năm 1984 (32 phút trước)
- BYD Sealion 5 sắp đến Việt Nam, chạy điện 110 km mỗi lần sạc (35 phút trước)
- Ông Trương Minh Huy Vũ được giới thiệu bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM (44 phút trước)
- Mourinho mang ảnh cầu thủ Real Madrid bị phạm lỗi vào họp báo để tố trọng tài thiên vị (47 phút trước)
- Máy bay tiếp dầu Mỹ thủng lỗ chằng chịt vẫn được "vá" để vượt đại dương (48 phút trước)