-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Sao 360°
10/03/2017 06:34Cái chết đầy ám ảnh của diva Mỹ: Bệnh tật, ma túy hay bị ám sát?
![]() |
Whitney Houston là một trong những nữ ca sĩ đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc nhất mọi thời đại với 6 giải Grammy, 2 giải Emmy và rất nhiều giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ khác khắp thế giới. Ngày 11/2/2012, người hâm mộ khắp thế giới không khỏi bàng hoàng khi nữ diva này đột ngột ra đi ở tuổi 48.
Cái chết của một huyền thoại
13h thứ 7 ngày 11/2/2012, tại phòng 434 Khách sạn Beverly Hilton, Los Angeles, Whitney Houston than phiền với viên trợ lý về chứng đau họng của mình và việc đã uống rất nhiều tại bữa tiệc tối hôm trước. Người này khuyên cô nên đi tắm và chuẩn bị cho buổi tiệc chào đón lễ trao giải Grammy sẽ diễn ra vào tối cùng ngày được tổ chức bởi Clive Davis, người sáng lập ra Arista Records, cũng từng là cố vấn âm nhạc của cô.
Trở lại một giờ sau khi đi mua ít đồ dùng cá nhân, vẫn không thấy Whitney Houston ra ngoài, người trợ lý vội vàng mở cửa nhà tắm. Căn phòng thơm mùi dầu ô liu vẫn được Whitney sử dụng khi tắm và trước mắt cô hiện ra hình ảnh đầy kinh hoàng, nữ Diva nằm úp mặt trong bồn nước nóng và không hề có phản ứng gì, máu chảy ra từ mũi, 2 vết xước và vết thâm tím nhỏ trên trán trái.
Nhanh chóng gọi nhân viên khách sạn và xe cấp cứu, Houston được đưa ra khỏi phòng tắm, ngực phải và vùng vai trái trên người cô được gắn điện cực của máy sốc tim nhưng mọi nỗ lực cứu sống Houston đều thất bại sau gần 20 phút.
15h43, cảnh sát có mặt và xác định Houston chết lúc 15h55 theo giờ địa phương trong bồn tắm. Bữa ăn cuối cùng của cô gồm bánh hamburger, khoai tây chiên và sandwich gà.
Tại hiện trường, cảnh sát cũng thu được một chai champagne đã mở ở khu quầy bar mini, một lon bia đang uống dở trên bàn, chất bột trắng và 12 loại thuốc do 5 bác sĩ khác nhau kê đơn bao gồm thuốc an thần Xanax và thuốc giãn cơ Flexeril.
Khám nghiệm tử thi, các bác sĩ phát hiện thấy “những vết sẹo nhỏ trên ngực liên quan đến những lần phẫu thuật thẩm mỹ” của cô. Ngoài ra, Houston cũng đeo răng giả. Theo các nhân viên điều tra, điều này tương đối dễ hiểu với những người nghiện ma tuý lâu dài, bởi việc sử dụng thường xuyên các loại cocaine, vốn có tính axit, sẽ dẫn đến men răng bị mài mòn theo thời gian.
![]() |
Bồn tắm tại phòng 434 Khách sạn Beverly Hilton (Los Angeles), nơi phát hiện ra thi thể của Whitney Houston. |
Kết quả xét nghiệm cho thấy có một lượng nhỏ cocaine và các loại thuốc kê đơn như Xanax, Flexiril, Benadryl trong cơ thể Whitney Houston. Dựa vào đó, cảnh sát kết luận Whitney Houston bị lên cơn đau tim khi đang tắm trong bồn. Nguyên nhân cơn đau tim bất ngờ của nữ diva là do các động mạch bị xơ cứng vì sử dụng ma túy trong thời gian dài. Sau khi lên cơn đau tim, Whitney đã rơi vào tình trạng hôn mê và chìm dần trong bồn tắm.
Bị mafia sát hại?
Kết luận của cơ quan điều tra ngay lập tức làm dấy lên những cuộc tranh luận. Nhiều người cho rằng cô không chết do đuối nước mà do hỗn hợp giữa thuốc Xanax và những loại thuốc cực mạnh khác hòa trong rượu. Tuy nhiên, bác sĩ đã chứng minh mức độ thuốc theo toa đều nhẹ và không góp phần vào cái chết của cô. Hơn nữa, kết quả xét nghiệm độc tố cũng chỉ ra rằng, không có lượng cồn nào trong cơ thể Whitney lúc cô qua đời, do vậy, họ loại trừ khả năng nữ ca sĩ này chết chìm trong bồn tắm vì “quá chén”.
Một ý kiến khác, nhà nghiên cứu Cyril Wecht cho biết ông không hoàn toàn đồng tình với kết luận giải phẫu của cơ quan chuyên trách. Ông lưu ý rằng nước trong bồn tắm lúc đó cực kỳ nóng (93,5 độ), Houston không dại mà ngâm mình trong bồn tắm và vô tình bị chết đuối.
“Tôi nghĩ rằng cô ấy đã ngã vào bồn nước nóng này, gây ra một vết thâm tím và vết xước nhỏ ở vùng trán trái”, Wecht nói. “Lúc ngã vào bồn, cô đã bất tỉnh. Tôi không tin nguyên nhân cái chết là do đuối nước, mặc dù tôi không bác bỏ việc rơi vào bồn nước có thể đã góp phần làm cái chết của cô ấy đến nhanh hơn”.
Sau đó 1 năm, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho công bố hồ sơ về diva Whitney Houston và đặt ra nghi vấn về việc có bàn tay của mafia trong cái chết đột ngột của cô.
Xinh đẹp và tài hoa, Whitney Houston trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Không những nhận được những lá thư, bó hoa, quà tặng và cả lời tỏ tình từ những người hâm mộ, diva này còn trở thành mục tiêu săn đuổi của những kẻ tống tiền, những kẻ cuồng tín và cả các nhóm tội phạm lớn trên thế giới.
Thám tử Paul Hubble đã gửi cho FBI một đoạn băng video lấy từ camera an ninh tại khách sạn Beverly Hills. Đoạn băng có hình ảnh hai người đàn ông được cho là nghi can đã sát hại ngôi sao nhạc pop này.
Đáng chú ý là hình ảnh hai người đàn ông này liên tục xuất hiện xung quanh căn phòng mà Whitney Houston ở. Thậm chí, trước khi chết, nữ ca sĩ này còn xô xát với hai người đàn ông nói trên. Ngày 11/2/2012, vào khoảng thời gian Whitney Houston chết, hình ảnh trên camera cho thấy có hai bóng người ra vào căn phòng của cô.
Thám tử Paul Hubbl lập luận rằng, người thuê sát thủ sát hại nữ danh ca là kẻ đứng đầu một tổ chức mafia chuyên buôn bán ma túy ở Mỹ. Nguyên do là vì Whitney Houston đã nợ chúng quá nhiều tiền. Đến khi cho người đòi nợ không được, chúng đã sát hại cô.
Cho tới nay, dù đã 5 năm kể từ ngày kinh hoàng đó nhưng những giả thiết trên vẫn chưa được chứng minh một cách rõ ràng và vẫn để lại rất nhiều câu hỏi trong lòng người hâm mộ.








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




