-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Sao 360°
11/02/2021 15:58Cẩm Ly: 'Nhìn thấy Minh Tuyết hát là nước mắt tôi chảy ra'
Trong hành trình 27 năm ca hát, Cẩm Ly trải qua nhiều thăng trầm. Vốn là người nhút nhát, hướng nội cô nhiều lần muốn bỏ nghề khi phải đối mặt với biến cố. Tuy nhiên, tình cảm của khán giả tiếp thêm động lực cho nữ ca sĩ.
Nhớ lại những ngày đầu theo đuổi âm nhạc, Cẩm Ly kể: "Nếu không có Minh Tuyết, không biết bao giờ tôi mới bước ra khỏi nhà để thực hiện ước mơ ca hát. Tuyết rất mạnh mẽ và lo toan mọi thứ, thậm chí làm tài xế. Tôi vẫn nhớ tháng 11/1997, Tuyết quyết định sang Mỹ định cư. Tôi như bị hụt chân, sợ hãi, nhút nhát, thậm chí muốn bỏ nghề".
Theo Cẩm Ly, việc Minh Tuyết rời Việt Nam là cú sốc lớn trong sự nghiệp, bên cạnh việc bị mất giọng.
“Trong suốt 1 năm nghỉ ngơi không đi hát, tôi không dám đến các tụ điểm âm nhạc. Chỉ có một lần, Minh Tuyết tập nhạc ở nhà tôi mà nước mắt tôi cứ chảy ra. Tôi nhớ nghề vô cùng. Sau này, tôi lại phải nghỉ thêm mấy năm. Tôi đi chạy chữa rất nhiều nhưng bệnh ngày càng nặng. Tôi rất buồn, khóc hoài nhưng không biết làm cách nào”, Cẩm Ly nhớ lại.
Cô nghẹn ngào kể: “Rất may thời gian đó, tôi nhận được nhiều lời mời ngồi ghế nóng. Không hát được nhưng ngồi đó tôi có thể chỉ dạy cho các học trò. Tôi cảm giác như được gửi gắm các em hát thay cho mình. Tôi thấy được mình trong đó và an ủi phần nào. Qua các chương trình, tôi cũng được kết nối với khán giả".
“Nhiều khi tôi tắt tiếng, không thể hát được nhưng khán giả lại cổ vũ để tôi cố gắng hơn. Tuy nhiên, sau những màn trình diễn đó, tôi bước xuống sân khấu và trở về với thực tại. Tôi rất mệt, yếu. Do đó, tình cảm của khán giả rất quan trọng. Công chúng còn yêu thương, tôi còn hát", nữ ca sĩ tâm sự.
“Khi bị mất giọng, tôi từng nghĩ sẽ giải nghệ và dừng lại thật. Bệnh của tôi không thuyên giảm. Khi đó khán giả hối thúc quá, họ bảo không làm được liveshow thì thu CD. Nếu sau này, CD được phát hành, mọi người nghe sẽ thấy giọng của tôi có nhiều bậc khác nhau. Những bài thu đầu tiên sẽ hơi trầm và ù", giọng ca kể.
Tiếp đó, cô tâm sự về tính cách của bản thân và cách tránh được mọi scandal trong sự nghiệp. Cô kể: "Tuy có một sự nghiệp rực rỡ như vậy nhưng tôi là người hướng nội, sống nội tâm nên đối với tôi, gia đình là quan trọng. Nhưng, tôi cũng rất yêu đam mê của mình nên tham lam muốn được cả hai. Nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao tôi lại vào được showbiz, theo được nghề này. Tôi là người rất dễ tổn thương và sợ va chạm.
Tuy nhiên, mọi việc bươn chải, tranh đấu, va chạm showbiz là anh Minh Vy làm thay tôi hết. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình là lo cho gia đình và lên sân khấu hát. Tôi may mắn và đỡ đi được điều đó.
Các dòng nhạc tôi theo đuổi trong sự nghiệp của mình là định hướng của anh Minh Vy hết. Ví dụ, tôi khởi nghiệp là nhạc trẻ nhưng ngã rẽ với dân ca trữ tình là anh Minh Vy nhìn được và rẽ cho tôi đúng thời điểm. Tôi chỉ việc hát theo và được khán giả đón nhận. Ngoài nhạc sĩ, chồng tôi còn là một nhà sản xuất nên nắm bắt được nhiều thứ trong xu hướng của mọi người.
Tinh đến giờ, tôi vào nghề, ăn cơm của Tổ nghiệp cũng 27 năm rồi nên có những thứ mình tự nghiệm ra. Nhờ đó nên tôi là ca sĩ hiếm hoi không có scandal. Một phần cũng do bản tính của tôi, đi hát xong là về nhà, không tụ tập bạn bè.
Tôi cũng nghĩ mình là người của công chúng thì nên cẩn trọng lời nói. Nhiều khi mình không ác ý gì nhưng lời nói phát ra lại vô tình đụng chạm và không rút lại được".
Nói về sự kết hợp được yêu thích nhiều năm qua với Đan Trường, Cẩm Ly bày tỏ: “Chúng tôi rất ăn ý, đến mức bây giờ vẫn gọi là 'cặp đôi vàng của làng nhạc Việt'. Bây giờ, chúng tôi ít đi diễn cùng nhau nhưng cứ hễ gặp là như dậy sóng vậy. Tôi và Trường là người tình âm nhạc của nhau".
Không phải nói quá nhưng lời nói của một nghệ sĩ nổi tiếng như tôi có sức ảnh hưởng, nên tôi hạn chế nói cái nọ cái kia, bình phẩm nhiều vấn đề".
Theo Lạc Thành (Nguoiduatin.vn)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)