-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Sao 360°
10/02/2025 04:25Căng: Chồng cũ Từ Hy Viên tuyên bố từ mặt mẹ ruột, còn chuẩn bị đâm đơn kiện ra tòa
Ngày 9/2, tờ China Times đưa tin mối quan hệ giữa doanh nhân Uông Tiểu Phi và mẹ ruột là bà Trương Lan đang vô cùng căng thẳng sau khi cả 2 dính đòn trừng phạt nặng bị cấm cửa vĩnh viễn trên MXH Trung Quốc. Trên truyền thông, Uông Tiểu Phi tuyên bố từ mặt mẹ ruột.
"Tôi và bà ấy không còn liên quan gì đến nhau. Tôi là kẻ bất hiếu. Bà ấy là mẹ tôi nhưng quan điểm giữa tôi và bà ấy khác nhau 1 trời 1 vực. Tôi chẳng ra làm sao. Tôi có lỗi với mọi người nhưng từ nay trở đi, tôi với bà ấy chính thức đoạn tuyệt quan hệ mẹ con", Uông Tiểu Phi nói.
Theo Uông Tiểu Phi, bà Trương Lan vốn không cần anh chăm sóc, phụng dưỡng vì bà kiếm được rất nhiều tiền, tiêu mấy đời cũng không hết. Trước tuyên bố phũ phàng của con trai, bà Trương Lan chưa phản hồi. Vào ngày 6/2, Uông Tiểu Phi cũng đã tỏ ra bất mãn, công khai mắng mẹ ruột xa xả trên sóng livestream sau khi bà "nhận vơ", phao tin việc con trai thuê máy bay đưa tro cốt Từ Hy Viên về nước.
Liên quan đến việc bị nền tảng Douyin (tên gọi của TikTok ở Trung Quốc) cấm livestream vĩnh viễn, Uông Tiểu Phi cho biết anh không chấp nhận hình thức xử lý này. Nam doanh nhân cho biết anh đã làm việc với luật sư và dự định kiện Douyin ra tòa vì bản thân không hề tung tin đồn sai sự thật sau khi vợ cũ qua đời.
Không chỉ vậy, Uông Tiểu Phi còn công khai chỉ trích thẩm phán xử lý vụ nuôi con của anh và Từ Hy Viên trong việc từ chối cho 2 đứa trẻ về Bắc Kinh (Trung Quốc) với cha vào kỳ nghỉ hè, nghỉ đông. Điều này khiến Uông Tiểu Phi kiệt sức vì phải bay đi bay lại giữa 2 nơi để thăm nom con liên tục trong cả năm.
Trước đó, Uông Tiểu Phi cũng đã tỏ ra bức xúc, nổi điên chất vấn CEO TikTok Trung Quốc Châu Thụ Tư trong 1 nhóm chat chung về lý do cấm anh trên nền tảng Douyin. Trong ảnh chụp màn hình tin nhắn bị rò rỉ, Uông Tiểu Phi chỉ trích Châu Thụ Tư: "Tại sao cậu cấm tài khoản của tôi? Các người đang phán xét tôi dựa trên phản ứng dư luận đấy. Tôi không nói gì từ đầu đến cuối. Tôi ở Đài Bắc (Trung Quốc) chăm con, và các người nói rằng tôi kiếm tiền từ người chết. Tôi đã nói gì? Tôi không hề nói gì cả. Nhưng tại sao tôi phải gánh chịu mọi tội lỗi? Nếu tôi có tội, tôi sẽ gánh chịu, nhưng các người không nên bắt nạt tôi", chồng cũ Từ Hy Viên viết.
Theo tờ China Times, các luật sư của Uông Tiểu Phi hiện ra sức khuyên can nam doanh nhân này giữ bình tĩnh, không nên nổi nóng vì trước mắt, anh cần giải quyết vấn đề giành quyền nuôi 2 con với Từ Hy Viên sau khi bọn trẻ mất mẹ. Tuy nhiên, Uông Tiểu Phi được tiết lộ đã mất kiểm soát nghiêm trọng, không nghe lời ai.
Sau khi Từ Hy Viên được gia đình xác nhận qua đời vào ngày 3/2, gia đình họ Uông liên tục lợi dụng cái chết của nữ diễn viên để gây chú ý, đánh bóng tên tuổi khiến dư luận vô cùng bức xúc.
Uông Tiểu Phi dàn cảnh diễn vở "chồng cũ tình thâm" khóc lóc thê lương, đi bộ dưới mưa, quỳ rạp giữa phố để thể hiện sự thương tiếc vợ cũ. Trong khi đó, mẹ anh là bà Trương Lan lại livestream vừa bán háng, vừa nói về sự ra đi của Từ Hy Viên 1 cách phản cảm. Không chỉ vậy, Trương Lan còn cùng con trai đỡ đầu của mình Hạ Tiểu Kiện lan truyền thông tin Uông Tiểu Phi thuê máy bay riêng đưa tro cốt Từ Hy Viên về nước, hay Koo Jun Yup mua tận 21 hợp đồng bảo hiểm để hưởng lợi khi vợ qua đời.
Chứng kiến màn làm loạn, trục lợi trên sự ra đi của Từ Hy Viên của mẹ con Uông Tiểu Phi, Koo Jun Yup và gia đình minh tinh Vườn Sao Băng đã phải lên tiếng yêu cầu nhà chồng cũ buông tha, để Từ Hy Viên được yên nghỉ. Cánh truyền thông xứ Trung Quốc cũng lên tiếng bóc phốt, vạch mặt Uông Tiểu Phi dàn cảnh diễn sâu thương tiếc Từ Hy Viên.
Trò lố lợi dụng sự ra đi của Từ Hy Viên để đánh bóng tên tuổi của mẹ con Uông Tiểu Phi - Trương Lan gây phẫn nộ lớn trong dư luận Trung Quốc
Theo Vy Anh (Phụ Nữ Số)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (57 phút trước)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (1 giờ trước)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (1 giờ trước)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (1 giờ trước)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (1 giờ trước)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (3 giờ trước)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (3 giờ trước)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (4 giờ trước)
- Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân (4 giờ trước)