Vụ ồn ào liên quan đến chiếc bẫy "sở hữu kỳ nghỉ" của mẹ ruột siêu mẫu Hà Anh vừa có thêm những tình tiết mới gay gắt.

Theo chia sẻ từ Hà Anh, sự việc bắt đầu khi mẹ cô tham gia một buổi hội thảo giới thiệu dịch vụ và ký hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 250 triệu đồng vì tin vào những quyền lợi hấp dẫn được vẽ ra.

Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Kẻ gian tiếp tục lôi kéo bà tham gia các thủ tục phát sinh, dụ dỗ đóng thêm tiền. Chúng thậm chí còn hướng dẫn bà tiếp cận các khoản vay ngân hàng với cái cớ "hỗ trợ chuyển nhượng hoặc bán lại hợp đồng thu lời".

Hậu quả là tổng số tiền bị cuốn vào vụ việc hiện đã chạm mốc khoảng 700 triệu đồng, trong đó thiệt hại trực tiếp từ hợp đồng gốc là 250 triệu.

22-1782120776-cap-nhat-vu-me-sieu-mau-ha-anh-sap-bay-hop-dong-ky-nghi-700-trieu
Siêu mẫu Hà Anh tiếp tục cập nhật diễn biến mới liên quan đến vụ việc gia đình cô cho rằng bị lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ.

Mới đây, Hà Anh đã đăng tải bài viết dài cập nhật tình hình. Cô cho biết, trong bối cảnh các cơ quan chức năng đang vào cuộc thanh tra, phía công ty này có dấu hiệu hoảng loạn và chủ động liên hệ đề nghị mẹ cô bay từ nơi ở ra Hà Nội để ký giấy nhận lại tiền.

Tuy nhiên, gia đình nữ siêu mẫu thẳng thừng từ chối phương án này vì quá bức xúc: "Vẫn là chuyện cái công ty này đang sợ bị các nhà chức trách rờ tới vì lừa đảo kỳ nghỉ nên gọi mẹ tôi bảo mẹ tôi bay ra Hà Nội, đến văn phòng nó để ký giấy nhận tiền. Nhưng mẹ tôi không đồng ý vì mẹ tôi đã lên đó năm lần bảy luật từ trước, bay ra bay vào nó không thèm trả mà còn dụ đóng thêm tiền...", Hà Anh phẫn nộ chia sẻ.

Gia đình yêu cầu phía công ty phải hoàn tiền bằng hình thức chuyển khoản, chấm dứt việc hành hạ thể xác và tinh thần của người lớn tuổi bằng việc bắt di chuyển qua lại.

Trước đó, phía công ty từng đánh tiếng muốn hoàn trả một phần tiền với điều kiện: Hà Anh phải gỡ toàn bộ bài bóc phốt trên mạng xã hội và cam kết im lặng. Nữ siêu mẫu đã từ chối thẳng thừng, yêu cầu việc trả tiền phải được thực hiện vô điều kiện.

Đáng chú ý, Hà Anh còn tiết lộ một thông tin quan trọng. Hai nhân sự liên quan trực tiếp đến việc lừa đảo mẹ cô hiện đã bị cơ quan công an bắt giữ. Gia đình cô đang phối hợp và chờ đợi kết quả điều tra mở rộng.

Thời điểm xảy ra sự việc, mẹ của Hà Anh sống một mình tại Hà Nội, trong khi con cái đều ở TP.HCM. Vì tôn trọng quyền tự do và không gian riêng của mẹ, cô không ngờ đây lại là kẽ hở để những kẻ lừa đảo tiếp cận.

Qua câu chuyện của gia đình, Hà Anh cũng thẳng thắn đưa ra góc nhìn về tâm lý người cao tuổi.

Kẻ lừa đảo sẵn sàng dành thời gian trò chuyện, chăm sóc, thao túng tâm lý các cụ gấp hàng trăm lần con cái nhằm khỏa lấp sự cô đơn. Do đó, con cái không nên né tránh hay giải quyết âm thầm vì sợ bố mẹ tổn thương. Thay vào đó, cần đối diện thẳng thắn, cùng kiểm soát tài chính để ngăn chặn các cụ trở thành "con mồi béo bở".

TN (SHTT)