Sao 360°

Cát Phượng: 'Tôi đi Mỹ buồn lắm, khóc hoài, nằm khóc ướt gối'

"Hôm nay là ngày thứ 3 tôi ở Mỹ. Ở Mỹ buồn lắm, ai mà hướng nội thì sống ở Mỹ được chứ hướng ngoại thì hơi bị buồn đấy" - Cát Phượng chia sẻ.

Vừa qua, nghệ sĩ Cát Phượng vướng lời đồn sang Mỹ định cư nhưng cô đã ngay lập tức phủ nhận và cho biết chỉ sang thăm em gái. Nữ diễn viên 7x cho hay: "Dịp này em gái lấy chồng nên tôi qua thăm. Đầu tháng sau tôi về nước lại".

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Cát Phượng quay clip Vlog quay lại cuộc sống của cô ở Mỹ. Trong clip mới nhất, nữ ca sĩ than: "Hôm nay là ngày thứ 3 tôi ở Mỹ. Ở Mỹ buồn lắm, ai mà hướng nội thì sống ở Mỹ được chứ hướng ngoại thì hơi bị buồn đấy. Tôi thì thế nào cũng được, hướng nội hướng ngoại đều ok hết, tôi thích nghi nhanh lắm. Khí hậu cũng như ở Sài Gòn, được cái mát mẻ hơn".

Cát Phượng: 'Tôi đi Mỹ buồn lắm, khóc hoài, nằm khóc ướt gối'
Cát Phượng ở Mỹ

Cát Phượng cùng một người bạn đi siêu thị ở Mỹ, cũng khá vắng vẻ, không đông đúc như siêu thị ở Việt Nam, nhưng cũng đầy đủ thực phẩm, đồ ăn, có cả đồ Việt Nam, không thiếu gì. Cát Phượng nói: "Siêu thị ở Mỹ có mùi gì lạ lắm, không giống như ở Việt Nam.

Bây giờ không phải như ngày xưa, ở Việt Nam có gì thì bên Mỹ này cũng có luôn. Tôi đi siêu thị mua được cả dọc mùng để nấu canh chua tôm".

Nói rồi, Cát Phượng đi một vòng siêu thị và mua được đầy đủ nguyên liệu để nấu được canh chua tôm đậm chất Việt Nam. Nữ nghệ sĩ cho biết, dù ở Mỹ nhưng vẫn thích ăn các món truyền thống Việt Nam, nên phải đi chợ mua nguyên liệu về tự nấu. Cô nói:

"Cũng phải gần chục năm nay tôi không đi Mỹ nữa, chứ ngày xưa đi suốt. Lúc đó tôi đi Mỹ buồn lắm, khóc hoài, buồn hắt buồn hiu. Thời gian ấy tôi mới đẻ thằng Bom, phải để nó ở nhà để đi Mỹ diễn show, nhớ con khóc ướt gối luôn.

Cát Phượng: 'Tôi đi Mỹ buồn lắm, khóc hoài, nằm khóc ướt gối' - 1

Diễn xong show một cái là tôi ra máy bay về Việt Nam luôn để mong gặp con. Máy bay vừa đáp là tôi mừng quá trời.

Qua tháng thứ 2, thứ 3 bắt đầu quen dần. Thời điểm đó đi diễn với anh Hữu Nghĩa, anh Nhật Cường. Mấy anh đó kêu Cát đi diễn cùng. Hồi đó toàn đi diễn xong về, giờ mới chính thức được qua đi chơi.

Lần này tôi mới chính thức qua Mỹ để đi chơi chứ không phải diễn show gì cả, nên tâm lý thoải mái hơn. Nhưng chơi đâu chưa thấy, chỉ thấy ở nhà nấu cơm.

Tôi nấu cơm cho đứa em về ăn. Em tôi đi làm cực lắm, đi từ sáng sớm, tới tối mới về nhà".

Trong khi nấu ăn, cô còn hé lộ một câu chuyện hơi "tâm linh": "Hồi nhỏ Cát làm cá cũng dữ dội lắm nha, xuất thân nhà quê mà. Nhà Cát ở dưới quê, đi bắt cá rồi làm cá, đập đầu cá ghê lắm. Mình đập đầu cá xong cái nhức đầu lắm, nhức dữ tới nỗi muốn đập đầu vào tường luôn.

Sau này đi học, lên Sài Gòn không làm cá nữa nhưng vẫn nhức đầu, nhức khó chịu và lạ lùng lắm. Có lần đi coi ông thầy, ổng nói là hồi nhỏ con có hay giỡn chơi mà đập đầu con vật hồi nào không. Tôi nói 'Dạ có, con làm cá dữ lắm. Nhà nghèo, hồi nhỏ con nấu cơm giỏi lắm, mua cá về rồi con phải làm'. Ổng nói 'Con đọc kinh, con xin đi'. Tôi cũng làm theo, vậy mà cũng hết đó".

Điều đó cũng làm Cát Phượng thay đổi hẳn thói quen ăn uống: "Từ đó về sau, Cát đi chợ mua những con cá nó chết rồi hoặc ngợp vừa chết chứ không bao giờ mua mấy con cá đang lội lội trong nước về ăn. Sau này Cát cũng không ăn đồ biển như tôm, cua... Những con đó phải chế biến lúc nó sống, nó chết mình ăn dễ bị ngộ độc lắm.

Có 2 lần thằng Bom nói 'Mẹ, con thèm cua'. Bữa đó ai cho cua, Cát luộc. Mà luộc cua, muốn con cua còn nguyên càng, nguyên que thì phải đâm vô cái yếm nó mới chết. Bắt đầu làm cho con ăn xong, mình mới nhớ ra nay mùng 1 âm lịch, trời ơi.

Cát nói với Bom 'Mình vô tình mình giết nó, mình sát sinh, con ơi'. Nó hỏi 'Sao vậy mẹ?' Tôi bảo mấy con này phải chế biến sống, mình phải giết nó, nó chết mình dễ bị ngộ độc. Từ đó nó không ăn cua luôn".

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cat-phuong-toi-di-my-buon-lam-khoc-hoai-nam-khoc-uot-goi-d213907.html