-
Đám cưới giản dị đến khó ngờ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh ở quê, diện mạo chú rể gây chú ý -
Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách -
Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? -
Cà phê ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe xương và mật độ xương? -
Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/10/2026: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất tháng 10 -
Lê Thúy mất thai sau 10 năm tìm con, nhớ mãi câu nói của chồng giữa lúc đau đớn -
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV
Sao 360°
03/07/2025 06:24Chấn động: 'Ông trùm tội tình dục' Diddy được tuyên trắng án các tội nghiêm trọng nhất!
Vào ngày 2/7 (giờ Mỹ), phiên tòa xét xử Diddy tiếp tục đưa ra những phán quyết quan trọng. Theo phóng viên, Diddy bước vào phòng xử án với vẻ thoải mái hơn một chút so với ngày hôm qua. Ông trùm này dành chút thời gian cầu nguyện cùng gia đình. Bên ngoài tòa án, đám đông YouTuber, blogger, phóng viên và công chúng tụ tập ngày một đông.
Hội đồng xét xử lần lượt đưa ra phán quyết: "Tội danh 1, Âm mưu tống tiền: KHÔNG CÓ TỘI", "Số 2, Buôn bán tình dục Casandra Ventura: KHÔNG CÓ TỘI", "Tội danh 3, Vận chuyển tham gia vào hoạt động mại dâm, liên quan đến Casandra Ventura: CÓ TỘI", "Tội danh 4, Mua bán tình dục 'Jane': KHÔNG CÓ TỘI", "Tội danh 5, Vận chuyển tham gia vào hoạt động mại dâm, liên quan đến 'Jane': CÓ TỘI". Như vậy, Diddy trắng án 2 tội danh nghiêm trọng nhất là buôn bán tình dục và âm mưu tống tiền, chỉ bị kết tội nhẹ hơn.

Marc Agnifilo, luật sư chính của Diddy tiếp tục yêu cầu thả tự do thân chủ của mình ngay hôm nay, vì hiện tại ông trùm này không còn phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng nhất là buôn bán tình dục và âm mưu tống tiền. Marc Agnifilo cho biết Diddy không phải là đối tượng có nguy cơ bỏ trốn vì ông trùm này không có hộ chiếu hoặc máy bay. "Đây là lần đầu tiên Diddy bị kết án và chỉ là tội mại dâm, nên phải được thả với các điều kiện thích hợp", luật sư yêu cầu tòa án cho Diddy trở về nhà nhà ở Miami Beach, Florida.
Bên bào chữa đề xuất mức bảo lãnh là 1 triệu USD (26,1 tỷ đồng). Tuy nhiên chính phủ phản đối kịch liệt việc thả Diddy. Công tố viên chính Maurene Comey cho rằng bên bào chữa đã coi nhẹ mức độ nghiêm trọng của bản án, và thúc giục thẩm phán tiếp tục giam giữ Diddy. Công tố viên cho biết "thực sự có nguy cơ là anh ta sẽ phớt lờ lệnh của tòa án", trích dẫn số ma túy được tìm thấy trong phòng khách sạn của Diddy trước khi bị bắt vào tháng 9 năm ngoái.
Thẩm phán cho biết ông cần thời gian để xem xét các điều luật trước khi đưa ra quyết định liệu Diddy có thể rời khỏi tòa án này vào hôm nay hay không. Ông trùm này đã bị giam giữ từ tháng 9/2024.

Bên công tố cho biết Diddy phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù; mỗi tội danh theo Đạo luật Mann có thể lên đến 10 năm tù. Nhưng thẩm phán sẽ quyết định ông trùm này phải thụ án bao lâu. Với một chút nhẹ nhõm, thẩm phán cho biết ông cho rằng Diddy sẽ không muốn quay lại nhà tù Brooklyn. Diddy lắc đầu dữ dội và chắp tay cầu nguyện.
Luật sư chính của Diddy đáp lại: "Diddy đã được bồi thẩm đoàn trao cho mạng sống. Ông ấy sẽ chẳng khác gì kẻ ngốc nếu vi phạm lệnh của tòa án. Ông ấy sẽ không vi phạm bất cứ điều gì mà tòa án áp đặt". Phiên tòa sẽ tạm nghỉ trong vài giờ, trong khi thẩm phán xem xét các lập luận từ luật sư và công tố viên về việc liệu Diddy có nên được trả tự do hay không.

Ngôn ngữ cơ thể của Diddy hoàn toàn khác so với ngày hôm qua, khi ông trùm có vẻ chán nản và buồn bã sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố đã đưa ra phán quyết về 4 trong 5 tội danh. Bây giờ, được tuyên trắng án cho những tội danh nghiêm trọng nhất, Diddy có vẻ tràn đầy năng lượng và nhẹ nhõm.
Khi nghe luận tội, Diddy quay về phía gia đình và chắp tay cầu nguyện. Ông trùm này gật đầu mỗi khi bồi thẩm đoàn xác nhận phán quyết của họ. Sau khi được tuyên án, Diddy chắp tay cầu nguyện và nói nhỏ "cảm ơn, cảm ơn" với bồi thẩm đoàn, đồng thời mỉm cười, bắt tay 1 trong những luật sư của mình khi quay lại nhìn gia đình. Khi bồi thẩm đoàn đi ra khỏi tòa án, Diddy chắp tay cảm ơn rồi đưa tay che mặt, thở hắt ra 1 hơi.

Chiến thắng lớn nhất cho bên bào chữa ở đây là thuyết phục được bồi thẩm đoàn rằng 2 bạn gái cũ của Diddy (Casandra Ventura và 'Jane') không bị ép buộc vào "những cuộc vui điên cuồng" và "những đêm ở khách sạn", những buổi quan hệ tình dục kéo dài với trai bao trong nhiều năm. Thông qua việc thẩm vấn chéo kỹ lưỡng các nhân chứng, luật sư của Diddy chỉ ra những tin nhắn văn bản trong đó những người phụ nữ này thể hiện sự nhiệt tình với các cuộc gặp gỡ tình dục.
Những người phụ nữ làm chứng rằng họ đã nói với Diddy những điều họ biết ông trùm này muốn nghe, và họ bị mắc kẹt trong những mối quan hệ thao túng và kiểm soát. Tóm lại: Bồi thẩm đoàn không coi cách đối xử của Diddy với bạn gái là buôn bán tình dục.
Bên ngoài tòa án, Douglas Wigdor, luật sư của Casandra Ventura, cho biết ông "hài lòng" khi ông Combs "bị buộc phải chịu trách nhiệm về một điều gì đó". Ông Wigdor cho biết: "Cuối cùng ông ta cũng bị buộc phải chịu trách nhiệm về 2 tội danh liên bang, điều mà ông ta chưa từng phải đối mặt trong đời".

Tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ UltraViolet ngay lập tức đã đưa ra tuyên bố đáp lại phán quyết về Diddy: "Đây là thời điểm quyết định đối với hệ thống tư pháp của chúng ta, thời điểm đe dọa hủy hoại sự hy sinh của những người sống sót dũng cảm đã bước ra để chia sẻ câu chuyện của họ trong phiên tòa này, cũng như đối với tất cả những người bị Diddy lạm dụng nhưng không thể làm vậy".
Arisha Hatch, giám đốc điều hành tạm thời của tổ chức cho biết: "Phán quyết ngày hôm nay không chỉ là vết nhơ đối với hệ thống tư pháp hình sự trong nhiều thập kỷ đã không thể buộc những kẻ lạm dụng như Diddy phải chịu trách nhiệm, mà còn là bản cáo trạng đối với một nền văn hóa mà phụ nữ và nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục vẫn còn phổ biến. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng những người phụ nữ và đàn ông dũng cảm đã chấp nhận rủi ro lớn để vạch trần con người thực sự của Diddy".
- Cháy nhà xưởng ở Hà Nội, khói đen bốc cao (1 giờ trước)
- HLV Bồ Đào Nha nói thẳng sau vụ việc Cristiano Ronaldo: Tôi không cần xin lỗi ai cả (1 giờ trước)
- Nước lũ bất ngờ cuốn trôi hai người cắm trại, một người tử vong (1 giờ trước)
- Xe SUV mất lái lao thẳng vào nhóm phóng viên đang đưa tin trực tiếp ở Mexico (1 giờ trước)
- Nem chua để được bao lâu? Nhiều người bảo quản sai cách (1 giờ trước)
- Bỗng một ngày chồng tôi dắt về nhà một cô gái và tuyên bố với mẹ con tôi rằng: Từ nay cô ấy sẽ sống ở đây... (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp tự quyết giá xăng, Nhà nước sẽ quản thị trường bằng cách nào? (2 giờ trước)
- Nhà vô địch ASIAD của Hàn Quốc khiến dư luận phẫn nộ cực độ (2 giờ trước)
- Điện thoại Pro Max của Trung Quốc vừa mở bán đã cháy hàng, vượt xa dự báo của hãng (2 giờ trước)
- Nữ tử tù sống sót sau tiêm thuốc độc, luật sư tiết lộ tình trạng hiện tại (2 giờ trước)