-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Sao 360°
05/08/2021 03:42Chân dung mẹ Ngô Diệc Phàm: Mỹ nhân thâu tóm sự nghiệp, 'trùm cuối' mưu mô che đậy bê bối cho con và phút sơ sẩy đưa quý tử vào tù
Truyền thông Hoa ngữ trong suốt nửa tháng qua làm việc hết công suất vì scandal tình dục rúng động của Ngô Diệc Phàm. Nhiều người cho rằng, Đô Mỹ Trúc là người đã khiến nam ca sĩ thân bại danh liệt khi lên tiếng tố cáo thói trăng hoa, dụ dỗ trẻ vị thành niên làm dấy lên làn sóng hot girl vạch mặt Ngô Diệc Phàm, vậy nhưng, nếu xét về tình tiết vụ việc, chính mẹ ruột của nam ca sĩ chính là người đã đẩy con trai vào bước đường cùng vì tố cáo tội trạng của Đô Mỹ Trúc khiến cảnh sát phải vào cuộc điều tra.
Vậy người phụ nữ này là người như thế nào mà khiến Ngô Diệc Phàm răm rắp nghe lời, để mẹ toàn quyền quyết định mọi việc?
Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc
Trang 163 cho biết, mẹ của Ngô Diệc Phàm (Stacey Wu) có tên tiếng Trung là Ngô Tú Cầm, bà kết hôn với 1 người đàn ông tên Lý Khai Minh, từng tốt nghiệp trường đại học Thanh Hoa danh tiếng và đang làm viện trưởng của 1 viện nghiên cứu. Ngô Diệc Phàm tên thật là Lý Gia Hằng, từ nhỏ cho tới năm 10 tuổi, anh sống cùng bố mẹ tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Tuy nhiên, về sau bố mẹ của nam ca sĩ ly hôn, Lý Gia Hằng theo mẹ tới Canada sinh sống, sau đó đổi họ và đổi tên thành Ngô Diệc Phàm. Bà Stacey Wu dồn mọi tâm sức để chăm lo cho đứa con duy nhất, mong muốn con trai sau này có thể trở thành bác sĩ hoặc luật sư, tuy nhiên Ngô Diệc Phàm lại có ước mơ trở thành vận động viên bóng rổ. Sau đó, bà Stacey chiều lòng con, cho nam ca sĩ sang Hàn Quốc làm thực tập sinh.
Có thể nói, mẹ của Ngô Diệc Phàm sở hữu gương mặt sắc sảo, visual quá ấn tượng không khác gì minh tinh. Ngô Diệc Phàm từng một vài lần chia sẻ ảnh của mẹ lên MXH và nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ netizen. Chàng "Đường Tăng" sở hữu nhiều nét đẹp thừa hưởng từ mẹ ruột cực phẩm của mình.


Công cuộc chăm sóc con trai ngay từ tấm bé
Ngay từ nhỏ, Ngô Diệc Phàm đã được 1 tay mẹ chăm sóc, chính vì vậy tình cảm của 2 mẹ con vô cùng sâu đậm. Mọi việc nam ca sĩ đều nghe theo lời mẹ, trừ việc muốn trở thành thực tập sinh tại Hàn. Mỗi năm, đến lễ Ngày của Mẹ, Ngô Diệc Phàm đều gửi tin nhắn chúc mừng, sau đó sẽ trổ tài nấu ăn để chia vui với mẹ.
Trang BJH cho biết, ngay từ tấm bé, Ngô Diệc Phàm đã ý thức được rằng, mẹ hy sinh mọi thứ và vô cùng vất vả vì anh. Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn, nam ca sĩ nhấn mạnh rằng, mẹ chính là hậu thuẫn vững chắc và cũng là tấm lá chắn che chở cuộc đời mình. Trong khi đó, nam ca sĩ không bao giờ muốn nhắc về bố ruột của mình: "Tôi không nhớ gì nhiều, cũng không liên lạc với ông ấy".

Trong 1 bài phỏng vấn, nam ca sĩ từng chia sẻ rằng, từ nhỏ anh vẫn luôn mong ước tới năm 18 tuổi có thể sống độc lập. Điều này phản ánh phần nào việc Ngô Diệc Phàm muốn được tự do phát triển, không muốn chịu cái bóng quá lớn của mẹ mình. Sau đó, Ngô Diệc Phàm lên đường sang Hàn Quốc, một mình đối diện với vô vàn khó khăn, nhưng theo anh đó là quãng thời gian đáng nhớ.
Mẹ ruột trở thành quản lý kiêm tấm lá chắn, che đậy cho "bóng tối" của Ngô Diệc Phàm
Sau khi Ngô Diệc Phàm quay trở về Trung Quốc, bà Stacey Wu tiếp quản luôn vị trí làm người đại diện và trợ lý, toàn quyền kiểm soát mọi hoạt động của con. Tuy nhiên, truyền thông xứ Trung nhận định rằng, chính sự chăm sóc và nuông chiều quá mức này đã khiến năng lực cá nhân và trí tuệ cảm xúc của Ngô Diệc Phàm không được phát triển 1 cách toàn diện, anh trở thành 1 "mama boy" (con trai cưng của mẹ) thực thụ.
Nhiều nguồn tin trong giới cho hay, mẹ của Ngô Diệc Phàm chính là người tuyển dụng từng nhân viên cho ekip của con trai. Những yêu cầu khắt khe, đãi ngộ ngặt nghèo hơn hẳn so với nhiều nơi khác là những điều khiến nhiều nhân viên làm việc tại đây dễ dàng bỏ việc sau 3 tháng thử sức. Không tin tưởng bất cứ 1 ai ngoài mình và anh họ của Ngô Diệc Phàm, những scandal của con trai đều do mẹ ruột lo lắng và xử lý.

Trong drama với Đô Mỹ Trúc, chính mẹ ruột của Ngô Diệc Phàm là người đứng sau giải quyết. Bà đã gửi số tiền 500.000 tệ (1,7 tỷ đồng) với hy vọng dụ hot girl vào tròng để kiện cáo cô. Sau khi sự việc vỡ lở, Ngô Diệc Phàm nói rằng mẹ làm như vậy là để mọi việc không còn ồn ào.
Bà Stacey luôn can thiệp vào mọi chuyện và mọi mối quan hệ của con trai mình. Trong scandal với Tiểu GNa, có 1 chi tiết khiến nhiều người để ý. Khi hot girl này muốn tới nhà, nam ca sĩ vội vàng nói: "Mẹ anh đang ở đây, mẹ anh đang ở đây". Dường như, Ngô Diệc Phàm rất muốn giấu mẹ về các mối quan hệ không-chính-thức của mình.

Trong 1 show truyền hình, MC chương trình nhận xét Ngô Diệc Phàm như sau: "Chị cảm thấy rằng, khi em có bạn gái, việc em thích cô ấy là 1 chuyện, nhưng việc mẹ em thích cô ấy hay không lại là chuyện quan trọng hơn". Lúc đó, sao nam sinh năm 1990 trả lời luôn: "Mẹ em yêu cầu cao lắm, những cô gái bình thường không thể nào qua 'cửa' của mẹ em đâu, vì bà là một người phụ nữ khá truyền thống, các phương diện phẩm chất đều ưu tú cả. Về chuyện yêu đương, em vẫn sẽ nghe theo lời mẹ".
Có thể nói, mẹ Ngô Diệc Phàm là nhân vật hậu thuẫn đứng đằng sau nam ca sĩ, biến anh trở thành nhân vật hàng đầu showbiz Hoa ngữ, nhưng cũng là "trùm cuối" khiến con trai bị đẩy tới bước đường cùng. Trang 163 nhận xét, chính sự quản lý chặt chẽ, sai lệch và gò ép con cái quá mức đã khiến cho tâm lý của Ngô Diệc Phàm luôn muốn được bùng nổ, nhưng lại không muốn bị phát hiện.

Cú twist tự đẩy con trai vào vòng tù tội
Lật lại bê bối của Ngô Diệc Phàm, hồi tháng 5, nam ca sĩ bị tung ảnh đưa hot girl Tiểu Di tới rạp chiếu phim hẹn hò. Fan của nam ca sĩ vì ghen tức nên đã chụp ảnh, ghi lại clip từ camera sau đó tung lên MXH. Sau khi thấy tin tức tràn lan lên mặt báo, Đô Mỹ Trúc mới biết mình bị "cắm sừng", bèn lên Weibo bóc phốt. Chẳng ai ngờ rằng, sau đó, các hot girl là nạn nhân của Ngô Diệc Phàm liên tục lên tiếng mình bị lừa tình.


Ngay sau khi xảy ra vụ việc, mẹ của Ngô Diệc Phàm - theo thói quen cố gắng dập tan mọi scandal của con trai nhanh nhất có thể - đã đến sở cảnh sát để báo cáo vụ việc. Chẳng ai có thể ngờ rằng, trong lúc điều tra, cảnh sát lại... kiểm tra luôn Ngô Diệc Phàm. Cái kim trong bọc cuối cùng cũng bị lòi ra, hậu quả Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ.
Blogger xứ Trung nhận định: "Fan khai nổ, mẹ dìm 1 cú chí mạng. Hiệu ứng cánh bướm này còn đặc sắc hơn cả các bộ phim điện ảnh". Đáng chú ý, phía cảnh sát Bắc Kinh cũng xác nhận rằng, họ chỉ nhận được đơn báo án từ phía nam ca sĩ họ Ngô, hoàn toàn không nhận được đơn từ khiếu nại nào của Đô Mỹ Trúc. Điều này càng cho thấy rằng, chính mẹ ruột đã "dìm" con mình vào đường cùng.

Giờ đây, có nguồn tin cho rằng, khi con trai đang bị cảnh sát bắt giữ, mẹ ruột chỉ còn biết khóc lóc dằn vặt ở nhà. Suốt nửa tháng qua, bà chỉ chợp mắt được 15 tiếng đồng hồ, "rửa mặt bằng nước mắt".
Người chồng hàng chục năm qua chưa từng liên lạc cũng vội vã xuất hiện, bay từ Quảng Châu tới Bắc Kinh để giúp bà lo lắng, tìm kiếm luật sư tốt bào chữa cho con. Có lẽ, cú trượt dài của Ngô Diệc Phàm chính là hậu quả của những năm tháng ăn chơi sa đoạ của chính anh, nhưng một phần lỗi cũng thuộc về Stacey Wu - mẹ ruột kiêm quản lý, trợ lý và kiêm luôn cả... người đẩy con vào tù.
Theo Kylie (Trí Thức Trẻ)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (36 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (3 giờ trước)