-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Sao 360°
14/03/2022 15:44Chân dung người vợ 'quyền lực' của danh hài Xuân Bắc: Giảng viên đại học, con trai nhận xét mẹ là 'động vật cấp Trời'
Năm 2004, người phụ nữ bí ẩn này được khán giả gọi bằng cái tên Tạ Thị Lạng. Cô cùng Xuân Bắc tung hứng khá “ngọt” trong chương trình Gala Cười với tiểu phẩm hài Tỏ tình qua điện thoại.
Năm ấy, Xuân Bắc vào vai 1 chàng trai si tình nhưng… nhát gái, yêu mến cô Tạ Thị Lạng nhưng không dám tỏ tình. Sau khi được “quân sư” Tự Long bày cách, Xuân Bắc đã tìm tới để bày tỏ tình cảm.
Đúng 2 năm sau ngày Xuân Bắc tỏ tình trên sân khấu, năm 2006, cô gái "Tạ Thị Lạng" chính thức trở thành vợ của “anh Núi”.
Đồng thời, cô cũng trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong đời danh hài. Xuân Bắc không thường xuyên chia sẻ về bà xã với công chúng. Chính vì thế, người ta biết về vợ anh rất ít.
Người ta chỉ biết rằng, bà xã danh hài tên thật là Nguyễn Hồng Nhung, làm giảng viên khoa Sân khấu của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.
Người ta cũng lờ mờ đoán rằng chị là tiểu thư của 1 gia đình đại gia trên đất Hà Nội.
Thậm chí, từng có tin đồn Xuân Bắc cưới chị vì tiền. Tuy nhiên,tất cả chỉ là đồn đoán bởi mái ấm hạnh phúc của cả hai chính là sự phủ nhận dành cho những tin đồn này.
Công chúng chỉ biết chắc chắn rằng vợ chồng anh hiện vẫn đang rất êm ấm. Và đặc biệt, với Xuân Bắc, vợ là 1 người phụ nữ vô cùng quyền lực.
Theo những thông tin ít ỏi mà nam danh hài chia sẻ với công chúng, Hồng Nhung là người quán xuyến toàn bộ gia đình, khiến Xuân Bắc yên tâm với những chuyến công tác dài ngày.
Đặc biệt, chính danh hài tiết lộ rằng sức ảnh hưởng của chị “ghê gớm” tới mức: “Dù có đi ra ngoài làm việc căng thẳng thế nào đi chăng nữa, khi về nhà thấy vợ mình cười là mọi mệt mỏi và phiền muộn đều tan biến hết!".
Không chỉ thế, anh khẳng định những quyết định của anh đều có sự “can thiệp”, khích lệ của bà xã.
Một ví dụ đơn giản nhất thể hiện sự “quyền lực” của vợ đối với Xuân Bắc là việc tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế.
Anh chia sẻ: “Vợ "bật đèn xanh" là tôi lên đường, chứ nói thật, dù tôi có thích chương trình đến mấy mà bà xã đứng, chỉ tay, lắc đầu thì thôi, hai bố con tôi cũng nhanh chóng… lên giường đi ngủ”.
Xuân Bắc luôn xuất hiện trước mắt công chúng với vẻ đĩnh đạc, hóm hỉnh và khá dứt khoát, quyết đoán. Có thể nói, bản thân anh cũng là 1 trong số những người có “quyền lực” nhất định đối với công chúng và đối vớ làng giải trí.
Thế nên, sẽ không ai tin rằng người đàn ông ấy đôi khi vẫn phải cúi đầu “vâng ạ!” với 1 người phụ nữ khác.
Nhưng chuyện đó lại có thực, và người phụ nữ đầy quyền lực đó không ai khác, chính là bà xã Hồng Nhung. Điều này đã được chính Xuân Bắc “xác nhận” trong 1 cuộc phỏng vấn gần đây.
Như vậy, dù Hồng Nhung lui về chăm lo cho gia đình, nhưng quyết định của chị vẫn rất có trọng lượng đối với Xuân Bắc.
Hồng Nhung không chỉ quán xuyến gia đình mà còn giúp chồng trong công việc.
Đặc biệt hơn nữa, Hồng Nhung không chỉ “quyền lực” trong việc chăm lo gia đình, góp ý về công việc với chồng mà chị còn là người toàn quyền “cai trị” trái tim của nam danh hài nổi tiếng.
Xuân Bắc thừa nhận rằng, với anh, không có người phụ nữ nào có thể “đứng cạnh” vợ: “Khi có vợ con rồi thì rất rõ ràng. Thứ nhất: không có bất kỳ người con gái nào đứng cạnh vợ tôi được. Thứ hai: Không bao giờ nói lời yêu với hai người con gái trong cùng một khoảng thời gian".
Con trai nhận xét mẹ là "động vật cấp Trời"
Trong dịp 8/3, trên trang TikTok của nghệ sĩ Xuân Bắc đã chia sẻ đoạn video về cậu con trai Bi Béo với chú tích: "Chúc mừng 8/3 đầy uất ức" kèm theo đó chủ đề "Phân cấp động vật loài nào mạnh nhất".
Bi Béo đã nói: "Tôi chỉ muốn nói là, trên thế giới này phân làm 4 cấp động vật. Một là động vật cấp thấp, đây là những con vật nuôi thịt hoặc ngoài tự nhiên. Thứ 2, động vật cấp cao là đàn ông".
Tiếp theo, cậu bé phát ngôn đầy bất ngờ: "Thứ 3 động vật cấp cực cực cao... là phụ nữ. Thứ tư động vật cấp trời... là mẹ Nhung. Động vật đấy là tất cả các cấp dưới đều phải nghe theo hết".
Trong dịp 20/11 năm 2018, con trai cả của Xuân Bắc có biệt danh Minh Bủm từng lên clip và gửi lời chúc đến mẹ (bởi chị cũng là giảng viên đại học).
Cậu bé nói: "Nghề giáo là một nghề rất cao quý. Tôi rất tự hào khi mẹ tôi cũng là một nhà giáo. Ngày 20/11 là một ngày rất đặc biệt. Ngày mà không thể thiếu được những bó hoa. Tôi xin tặng mẹ tôi một bó hoa tươi thắm. Dù mẹ tôi hơi béo nhưng mà cô giáo béo mới là cô giáo khỏe".
Năm 2020, cậu ấm nhà Xuân Bắc từng khiến khán giả cười đau ruột vì độ mặn của mình với bài văn tả mẹ không khác gì “bóc phốt”. Nội dung của bài tập làm văn miêu tả mẹ xinh đẹp nhưng tính tình "lúc nắng lúc mưa", sử dụng nhiều hình ảnh tả thực, so sánh rất ngộ nghĩnh, dí dỏm và sáng tạo. Những hành động rất nhỏ như việc mẹ thức dậy sớm chuẩn bị quần áo cho cả nhà cũng được Bi Béo miêu tả, kèm theo những "câu nói cửa miệng" của mẹ.

Con trai Xuân Bắc miêu tả mẹ trong bài tập làm văn: "Mẹ người sinh ra tôi, người nuôi sống tôi, người chăm sóc bảo vệ tôi, luôn luôn mẹ là người yêu thương tôi nhất. Và để đáp lại tình yêu đó, đương nhiên tôi yêu mẹ của tôi nhất.
Mẹ tôi năm nay đã 38 tuổi, sắp trung niên rồi. Nhưng so với độ tuổi của mình, mẹ trông còn trẻ chán. Có em bé thêm mẹ đã không còn make up, lâu lâu chỉ đánh phấn tô son một ít. Nhưng chủ yếu bây giờ mẹ chỉ bôi mấy cái dưỡng ẩm da, nói chung về vấn đề này tôi cũng không rành".
Dù công việc bận rộn với "thu nhập loanh quanh cũng 100 triệu/tháng" nhưng vợ Xuân Bắc vẫn luôn dành thời gian quan tâm chuyện học hành của con cái. Chị thường cùng chồng xem lại bài tập cho cả Bi Béo và Minh Bủm, dành phần thưởng cho 2 cậu con trai khi đạt thành tích cao ở trường.
Tuy nhiên, vợ Xuân Bắc cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Điều này từng được Bi Béo tâm sự: "Nói gì thì nói, mẹ vẫn là người quan tâm, chăm sóc tôi. Bao nhiêu lần tôi thấy mẹ thức dậy sớm để chuẩn bị quần áo cho tôi. Lúc chuẩn bị mắng thì cả thằng anh và cả thằng em tôi thậm chí bố tôi ngủ cũng bị mắng theo".
NT (Nguoiduatin.vn)
- Mỹ công bố dự luật quốc phòng kỷ lục, dành 400 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine (17:14)
- Bộ Xây dựng thông tin về các nhóm đối tượng ưu tiên mua nhà xã hội không cần bốc thăm giành suất (17:03)
- Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia (1 giờ trước)
- Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm (1 giờ trước)
- Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường (1 giờ trước)
- Một câu nói “như dao cứa” từ người chồng vừa cưới khiến cô dâu bừng tỉnh về cuộc hôn nhân sai lầm" (1 giờ trước)
- Vụ án chấn động lịch sử Nepal: Hàng chục quan chức, 5 cựu Bộ trưởng bị truy tố vì thông đồng với nhà thầu Trung Quốc "thổi phồng" dự án sân bay (1 giờ trước)
- Hé lộ số tiền "khủng" Đen Vâu đã ủng hộ vào dự án Nuôi em và hành trình đóng góp truyền cảm hứng (1 giờ trước)
- Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! (1 giờ trước)