Trước khi bị bắt để điều tra liên quan đến các hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tăng Nhật Tuệ từng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và quản lý nghệ sĩ.

Tăng Nhật Tuệ, tên thật là Lê Duy Linh, sinh năm 1986 tại Hà Nội. Anh được biết đến với nhiều vai trò như nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, người đào tạo và quản lý nghệ sĩ. Bên cạnh đó, anh từng tham gia ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình.

Niềm đam mê âm nhạc đến với Tăng Nhật Tuệ từ khá sớm. Anh theo học tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội trước khi tiếp tục theo đuổi chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Năm 2006, anh từng góp mặt tại vòng chung kết cuộc thi Sao Mai điểm hẹn.

Dù không tạo được dấu ấn với vai trò ca sĩ, Tăng Nhật Tuệ sớm bộc lộ khả năng sáng tác. Anh bắt đầu viết nhạc từ khi còn học lớp 8, thời điểm chưa được đào tạo bài bản về nhạc cụ.

Trong những ngày đầu lập nghiệp, vì ngưỡng mộ nhạc sĩ Quốc Bảo nên anh từng vào TP.HCM mong được nhận làm học trò nhưng không thành. Nghệ danh "Nhật Tuệ" cũng được anh lựa chọn từ tên con trai của nhạc sĩ Quốc Bảo.

03-1783040732-chan-dung-tang-nhat-tue-tai-nang-am-nhac-di-cung-nhieu-on-ao-truoc-khi-vuong-vong-lao-ly
Ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Ở lĩnh vực sáng tác, Tăng Nhật Tuệ thử sức với nhiều thể loại như Pop, Rock, Hip hop, R&B, Ballad và Jazz. Anh là tác giả của nhiều ca khúc được khán giả biết đến như Hy vọng, Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Cho em gần anh thêm chút nữa, Em là bà nội của anh, Em không còn buồn, Đã hơn một lần, Mất anh bởi tất cả những thứ em cho hay Mình yêu nhau từ kiếp nào.

Tên tuổi của anh cũng gắn liền với ba giải thưởng tại chương trình Bài hát Việt. Trong đó, hai ca khúc Đen và trắngĐồng thoại nhận giải do khán giả bình chọn, còn Không có bài tình ca cuối được Hội đồng Nghệ thuật vinh danh.

Sau quãng thời gian hoạt động với tư cách ca sĩ nhưng chưa đạt nhiều thành công, Tăng Nhật Tuệ chuyển hướng tập trung sáng tác, sản xuất âm nhạc và phát triển công việc quản lý nghệ sĩ. Anh thành lập công ty riêng, đào tạo nhiều ca sĩ, nhóm nhạc, trong đó Zero9 (nay là Super9) là dự án nổi bật nhưng cũng gây nhiều tranh luận.

Song song với các hoạt động nghệ thuật, Tăng Nhật Tuệ nhiều lần trở thành tâm điểm của những lùm xùm trong giới giải trí. Năm 2015, anh có màn tranh luận công khai với ca sĩ Nguyễn Hải Yến liên quan đến quyền tác giả ca khúc Đã hơn một lần, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề bản quyền âm nhạc.

Đến năm 2019, một cựu thành viên của nhóm Zero9 xuất hiện trên truyền hình và kể về việc từng bị ông bầu gạ tình, đồng thời cho biết bản thân bị đánh đập và buộc rời nhóm sau khi từ chối. Mặc dù người này không nêu đích danh, dư luận khi đó đã hướng sự chú ý về phía Tăng Nhật Tuệ do anh là người sáng lập và quản lý nhóm. Đáp lại, nam nhạc sĩ phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng học trò cũ đang tạo chiêu trò để gây chú ý.

Cũng trong khoảng thời gian đó, một người mẫu nam tiếp tục lên tiếng tố cáo Tăng Nhật Tuệ có hành vi gạ tình. Ngoài những lùm xùm kể trên, anh còn nhiều lần gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi các phát ngôn gây chú ý.

Những năm gần đây, Tăng Nhật Tuệ gần như rút khỏi các hoạt động giải trí sôi động. Dù vẫn đều đặn sáng tác, anh ít xuất hiện trên truyền thông, hiếm khi tham gia các chương trình truyền hình và hạn chế sử dụng mạng xã hội. Đầu năm nay, nam nhạc sĩ hợp tác cùng ca sĩ Hà Linh trong sản phẩm Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi.

Ở tuổi 40, Tăng Nhật Tuệ lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng. Về đời tư, anh chưa từng công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào trước công chúng.

Minh Ngọc (SHTT)