-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Sao 360°
09/12/2024 15:57Chấp niệm của David Beckham
3/12 là một ngày trọng đại đối với David và Victoria Beckham khi lần đầu tiên được tham dự quốc yến tại Cung điện Buckingham.
Theo Daily Mail, cựu đội trưởng tuyển Anh cùng người vợ hơn 1 tuổi nằm trong số 170 khách mời có mặt tại phòng khiêu vũ trong nhà chính của Vua và Hoàng hậu Anh.
Bữa tiệc tối do Vua Charles và Hoàng hậu Camilla tổ chức để tiếp đón Quốc vương Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, và vợ cả Sheikha Jawaher nhân chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày.

Beckham được mời vì mối quan hệ thân thiết của anh với Qatar sau khi làm đại sứ cho World Cup 2022. Bên cạnh đó, ông bà Beck cũng được biết đến có giao tình lâu năm với Hoàng gia Anh.
Trong khi Victoria có vẻ lo lắng, David trông đầy tự hào và vui vẻ. Anh diện bộ lễ phục đuôi tôm đen kết hợp áo sơ mi và nơ trắng lịch lãm, sang trọng. Phong thái đậm chất quý tộc với dáng người thẳng tắp, vai ưỡn ra, đầu ngẩng cao và nụ cười thường trực trên môi.
Phóng viên Daily Mail Kate Hind đánh giá với tư cách một người theo chủ nghĩa bảo hoàng cuồng nhiệt kể từ khi còn nhỏ như David Beckham, có mặt tại quốc yến là giấc mơ thành hiện thực.
Thuở bé, David thường cùng ông bà, Joseph và Peggy, hòa vào đám đông bên ngoài Cung điện Buckingham để xem lễ diễu hành Trooping the Colour. Lớn lên, dù có danh tiếng và chỗ đứng nhất định, cựu danh thủ sinh năm 1975 không ngần ngại xếp hàng suốt 12 giờ để được vào viếng cố Nữ hoàng Elizabeth vào tháng 9/2022. Anh cũng được cho luôn đứng nghiêm túc khi cố Nữ hoàng đọc diễn văn hay phát biểu.
"David xuất thân từ một gia đình lao động ở East End (London), kiểu người luôn coi trọng Hoàng gia, đặc biệt là Nữ hoàng. Ông nội Joseph của David sẽ tự hào thế nào về chuyến đi tới Cung điện Buckingham?", một người bạn cho biết.
Năm 2003, David được vinh dự trao tặng Huân chương Đế quốc Anh từ cố Nữ hoàng. Trong quãng thời gian sau đó, anh gần như chạm tới tước hiệu hiệp sĩ mà bản thân luôn khao khát.
Tuy nhiên, điều đó chưa thể thành hiện thực do cáo buộc trốn thuế. Vào tháng 2/2017, loạt email rò rỉ cho thấy David nổi giận đến mức chửi thề vào ủy ban danh dự vì loại anh khỏi danh sách trao tặng danh hiệu cao quý nhất đối với một dân thường ở Anh.
Thường ngày, David được biết đến với tính cách quyến rũ và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, lúc đó, anh gọi các thành viên ủy ban là "lũ khốn nạn vô ơn”, còn tuyên bố không quan tâm đến việc được phong tước hiệp sĩ.
Mãi đến năm 2021, hiểu lầm mới được làm rõ. David không trốn thuế và có đầy đủ điều kiện để bước chân vào giới quý tộc Anh.

Truyền thông của xứ sở sương mù nhận định lá thư mời dự quốc yến là dấu hiệu cho thấy danh xưng hiệp sĩ đang tiến đến gần với David hơn bao giờ hết.
Chưa rõ suy đoán đó có đúng không, nhưng nguồn tin của Daily Mail khẳng định tên người cha 4 con không xuất hiện trong danh sách New Year’s Honours (Vinh danh năm mới) sắp tới. Thay vào đó, danh hiệu được trao cho cựu cầu thủ bóng đá Anh Gareth Southgate.
“Lần này điều đó không xảy ra với David. Đây là niềm vui lớn của Gareth và David mừng cho anh ấy. David biết rằng đây không phải là thời điểm của anh ấy. Anh ấy ổn với điều đó nhưng bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra”, người thạo tin chia sẻ.
Nếu có thất vọng, David dường như che giấu nó một cách tuyệt vời vào tối 3/12. Một người bạn cho biết điều quan trọng đối với David là phải xuất hiện thật hoàn hảo.
Bộ lễ phục mà anh mặc được đặt riêng cho thợ may Anderson & Sheppard, cũng từng may đồ cho Vua Charles trong quá khứ. Victoria dĩ nhiên chọn bộ cánh từ thương hiệu mang tên cô. Khó có thể bỏ lỡ cơ hội quảng bá “đứa con tinh thần” đến những người thuộc tầng lớp cao trong xã hội.

"Cả hai đều có cuộc sống tốt. Con cái họ đều có tương lai tốt đẹp và sự phát triển trong công việc kinh doanh của Victoria thực sự là động lực to lớn cho họ. Chuyến đi tới Cung điện không chỉ ghi nhận những đóng góp của David mà còn của Victoria, cũng như vị trí của họ trong sự nghiệp. Cả hai đều có hoạt động kinh doanh toàn cầu. Điều này có lợi cho nước Anh", người trong cuộc bình luận.
Nguồn tin khác nhấn mạnh David thực sự tôn trọng Hoàng gia Anh và những cá nhân trong đó.
"Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi David Beckham lại ghé thăm Savile Row (nơi đặt tiệm may Anderson & Sheppard) để chọn trang phục cho chuyến đi tiếp theo tới Cung điện Buckingham. Và lần này, anh có thể ra đi với tước hiệu mà ông hằng mong ước - Ngài David (Sir David)", Kate Hind viết.
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)








- Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa (30 phút trước)
- Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho 70 ngàn ngôi nhà (41 phút trước)
- Tổng thống Donald Trump đề xuất "đuổi" 1 nước ra khỏi NATO (51 phút trước)
- Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1 giờ trước)
- Động thái mới nhất về ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) (1 giờ trước)
- Tóm "nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng đại gia bị bắt: Sáng đưa con đi viện, tối lên bar cùng trai lạ (1 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to trở lại (1 giờ trước)
- Dàn xe đặc chủng lội nước của công an đến giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt (2 giờ trước)
- Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ (2 giờ trước)
- Hoa hậu H'Hen Niê lên tiếng sau khi bị mỉa mai tư thế đẻ: Không ai dạy tôi làm mẹ! (2 giờ trước)




