-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Sao 360°
15/12/2017 09:11Châu Huệ Mẫn: Câu chuyện về 'ngọc nữ si tình' năm lần bảy lượt tha thứ cho người chồng lăng nhăng
Vào những năm 80, 90 của thế kỉ trước, khi những tên tuổi đình đám hiện nay như Angela Baby, Dương Mịch vẫn chưa xuất hiện, Châu Huệ Mẫn là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi tiếng nhất. Gương mặt tinh khiết, trong trẻo, nụ cười dịu dàng của cô xuất hiện trên các áp phích được treo khắp đường phố Hồng Kông. Công chúng ưu ái gọi cô bằng biệt danh "ngọc nữ xứ Hương Cảng".

Châu Huệ Mẫn sinh năm 1986, trong một gia đình thiếu vắng bóng dáng người đàn ông trụ cột. Sau khi học xong Trung học, cô tham gia chương trình DJ và bắt đầu bước chân vào giới giải trí với vai trò DJ. Nhưng chính nhan sắc mới là nguyên nhân chính giúp cô nổi tiếng. Đó là thời đại hoàng kim của nền giải trí Hồng Kông, mỹ nữ xuất hiện nhiều vô kể nhưng với vẻ đẹp trong trẻo, Châu Huệ Mẫn vẫn tạo nên sức hút của riêng mình. Châu Huệ Mẫn tiếp tục gây tiếng vang khi lấn sân sang phim ảnh, các tác phẩm "Đại thời đại", "Thế giới ba người", "Vương trùng dương" của cô đều trở thành tượng đài siêu phẩm. Ngoài ra, Châu Huệ Mẫn còn tham gia ca hát, có thể kể đến những bản tình ca là hiện tượng một thời của cô như: "Hồng nhan tri kỉ", "Yêu anh lần cuối",…

Trong tình cảm, Châu Huệ Mẫn là cô gái một lòng si tình. Từ nâm 1989 đến nay, hơn 28 năm cuộc đời, Châu Huệ Mẫn chỉ yêu một người đàn ông, tha thứ nhiều lần dù người đàn ông đó luôn khiến cô đau khổ, người đàn ông đó tên là Nghê Chấn. Nghê Chấn là con trai của Nghê Khương - nhà văn nức tiếng Hồng Kông. Tuy cũng đi theo nghiệp viết của cha nhưng Nghê Chấn lại được công chúng biết đến nhờ những mối tình ồn ào với các mỹ nhân bậc nhất thời bấy giờ. Anh đã từng hẹn hò với hoa hậu Lý Gia Hân, hoa hậu Trần Pháp Dung, diễn viên Trần Dĩnh Nghiên và xung quanh anh luôn lấp ló những bóng hồng xinh đẹp.
Năm 1989, sau khi chia tay với "Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hồng Kông" Lý Gia Hân, Nghê Chấn đã theo đuổi Châu Huệ Mẫn và nhận được lời chấp nhận từ cô. Hai người chìm vào tình yêu mặn nồng cho đến năm 1994, vì một số mâu thuẫn nên đã chia tay. Cuối năm 1996, cặp đôi quyết định tái hợp. Châu Huệ Mẫn nhận ra mình không thể sống thiếu Nghê Chấn nên vào những năm cuối thập niên 90, cô đã quyết định giải nghệ để trở thành người phụ nữ đứng sau Nghê Chấn.

Năm 2008, sau 19 năm yêu nhau, Nghê Chấn bị bắt gặp ôm hôn một cô gái trẻ trong quán rượu. Ngay ngày hôm sau, tất cả trang báo đều đưa tin Châu Huệ Mẫn bị "cắm sừng". Giữa tâm bão, cặp đôi một lần nữa đi đến con đường tan vỡ vì Nghê Chấn cảm thấy có lỗi với Châu Huệ Mẫn. Được biết đây không phải lần đầu tiên Nghê Chấn lăng nhăng sau lưng ngọc nữ họ Châu. Đứng giữa ngàn vạn ánh mắt của công chúng, Châu Huệ Mẫn thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Tôi không hối hận vì đã từng yêu Nghê Chấn một cách oanh liệt, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm, đời này không hối không tiếc, mà chính bản thân tôi cũng có thể dũng cảm sống vui vẻ".

Những lời này nghe thì có vẻ như ngọc nữ họ Châu đang đánh tiếng dứt tình với tài tử đào hoa. Thế nhưng chia tay chưa được một tháng, cặp đôi lập tức tuyên bố kết hôn, chuyện này từng chấn động cả giới giải trí. Nhiều nguồn tin cho biết cuối cùng Nghê Chấn cũng nhận ra sự quan trọng của Châu Huệ Mẫn nên đã tìm đến và xin lỗi cô, còn Châu Huệ Mẫn lại bao dung và dang rộng vòng tay đón "lãng tử quay đầu". Cô chia sẻ: "Một người bị tổn thương, người kia nguyện vì đối phương mà chống đỡ thương tổn gấp trăm ngàn lần".

Đến nay, Châu Huệ Mẫn đã người phụ nữ ngoài 50 tuổi, hôn nhân bình lặng cùng Nghê Chấn, vậy nhưng cặp đôi lại chẳng hề có một mụn con. Vẻ đẹp của cô không còn trong trẻo làm rúng động giới giải trí như hồi đôi mươi mà dần có phần mặn mà của người phụ nữ trải đời. Trong cuộc đời của Châu Huệ Mẫn có hai thứ thu hút sự chú ý của khán giả, một là nhan sắc, hai là mối tình với Nghê Chấn.
Đối với Châu Huệ Mẫn, Nghê Chấn chính là thanh xuân, là khoảng thời gian đẹp nhất. Nghê Chấn cũng là những đau khổ, là người bạn cả đời bên nhau. Người ta đặt cho cô biệt danh "ngọc nữ si tình", "ngọc nữ luỵ tình", nhiều người cười cchee cô bị phản bội nhiều lần vẫn lựa chọn tha thứ. Nhưng có lẽ tình cảm của Châu Huệ Mẫn dành cho Nghê Chấn, giống như cách nhà văn Quách Kính Minh từng nói, là cắt mảnh tươi đẹp nhất của đời mình để vá vào cuộc đời của đối phương, vậy nên dù người đó lạc đường bao xa, Châu Huệ Mẫn vẫn chọn chong đèn chờ người mình thương quay về.


Theo Thục Linh (Trí Thức Trẻ)








- Bão chồng bão trên Biển Đông, dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta (08:01)
- Giá vàng hôm nay 19/9/2025: Thế giới kỳ vọng tăng tiếp, SJC quay đầu đi xuống (20 phút trước)
- Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon (25 phút trước)
- Kịch tính vụ Nga bắt giữ nam giới cải trang thành cụ bà để đi đánh bom (35 phút trước)
- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (49 phút trước)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (53 phút trước)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (56 phút trước)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (1 giờ trước)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (1 giờ trước)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (1 giờ trước)





