-
Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ
-
Bác bỏ thông tin công an bắt giữ chủ tịch phường tại Huế, thu giữ tài sản 'khủng'
-
Ông bà dặn: 6 thứ tối kỵ đặt đầu giường kẻo giấc ngủ hóa ác mộng, cơ thể hao mòn như dòng sông cạn nước
-
Phát hiện 2 người tử vong bất thường dưới hố cống sâu 8 mét ở Đà Nẵng
-
Vụ biếu xén hàng chục nghìn USD cho nguyên Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ đâu lộ sáng?
-
Chiếc xe chết máy giữa đường và nỗi khổ của dân công sở ngày mưa ngập ở Hà Nội
-
Đi đám giỗ miền Tây, nơi được hưởng nhiều "đặc quyền" nhất lại ở chỗ ít ai nghĩ tới
-
Người đàn ông cầm sổ ghi nợ bật khóc trước cửa hàng bị bão đánh tan
-
7 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân: Thích đến mấy cũng phải hạn chế
-
Càng ngoài 40 tuổi càng cần: 3 món ăn bổ khí huyết giúp da dẻ hồng hào, cơ thể tràn năng lượng
-
Lào Cai xuất hiện lũ ống
-
Chủ xe kể 30 giây kinh hoàng khi cây lớn bật gốc đè trúng ô tô giữa phố tại Hà Nội
-
Chung cư, nhà dân Hà Nội dựng đập, rào chắn ngăn nước ngập
-
Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn
-
Thuê thuyền vượt ngập đi làm, nữ nhân viên ở Hà Nội: "Phải chấm công bằng mọi giá"
-
Chi tiết vị trí đặt 22 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
-
Vợ Quế Ngọc Hải bồng bế 3 con đi tránh bão, tâm sự chạnh lòng: "Những lúc này cần người đàn ông ở nhà thật"!
-
Vì sao Hà Nội mưa lớn kéo dài, ngập sâu khủng khiếp khắp nơi sáng 26/8?
-
Đưa ô tô đi sơ tán, người dân "ngớ người" với cảnh tượng sau bão
-
Xe chết máy nằm la liệt trên phố, người Hà Nội "khóc" trên đường đi làm
Sao 360°
07/07/2018 10:27Châu Tấn: Trái tim từng đau đớn vì Lý Á Bằng phản bội, ngỡ tìm thấy hạnh phúc lại dậy sóng với tin đồng tính
Nữ hoàng không bao giờ bị phế ngôi của Cbiz
Khác với Triệu Vy, Châu Tấn đến với làng giải trí không hề dễ dàng. Châu Tấn sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Cù Châu, Chiết Giang. Bố Châu Tấn là một hoạ sỹ còn mẹ cô là một diễn viên múa ba lê.
Những tưởng bố mẹ Châu Tấn sẽ cho con gái theo đuổi con đường nghệ thuật giống mình nhưng không hề, họ hi vọng con gái không phải vất vả nên đã định hướng cô theo nghiệp sư phạm.
Mặc dù vậy, "máu" nghệ sĩ đã thôi thúc Châu Tấn với hành trình tìm ra niềm đam mê của chính mình.
Tốt nghiệp cấp 3, Châu Tấn thi đỗ vào khoa Múa Dân tộc thuộc Học viện nghệ thuật Chiết Giang. Chính vì thế, so với những hoa đán cùng thời, Châu Tấn như một bông hoa hoàn toàn khác biệt, diễn xuất tất cả bằng bản năng và sự tinh tế của chính mình vì chưa từng qua đào tạo. Nhiều người cho rằng Châu Tấn thiệt thòi hơn so với các diễn viên khác nhưng cô cho rằng 5 năm học múa đã mang lại cho cô rất nhiều điều, một trong số đó chính là khả năng diễn xuất bằng sự chuyển động cơ thể.
17 tuổi, Châu Tấn có bộ phim đầu tay mang tên Cổ Mộ Hoang Trai. Sau đó 5 năm, đạo diễn Trần Khả Ca khiến Trung Quốc phải biết đến một cô gái mang tên Châu Tấn trong bộ phim Phong Nguyệt dù khi đó cô sánh vai cùng hai ngôi sao lớn là Trương Quốc Vinh và Củng Lợi.
Nhiều năm sau, bằng hành trình không mệt mỏi của mình, Châu Tấn trở thành một trong "tứ đại hoa đán" của điện ảnh Hoa Ngữ, bên cạnh Triệu Vy, Chương Tử Di và Từ Tịnh Lôi. Nhìn lại hành trình của Châu Tấn, người ta dễ dàng nhận ra rằng, cô là đóa hoa mẫu đơn rực rỡ đa màu sắc. Mỗi vai diễn của cô đều có nét đặc sắc riêng, không có sự trùng lặp và không giống bất kỳ ai, từ vai hiền lành, nhu mì đến những vai phản diện, cá tính, nổi loạn trên màn ảnh.
Từ Anh hùng xạ điêu, "Dạ yến", "Phong thanh", 2 phần phim "Họa bì"... cho tới Cao Lương Đỏ... Châu Tấn đã chứng minh mình là nữ hoàng màn ảnh chưa từng nhàm chán của làng giải trí Hoa ngữ.
Ở thời điểm hiện tại, sức hút của Châu Tấn vẫn chưa hề giảm. Người ta từng nói đùa rằng không biết cô gái nhỏ bé ấy có biết bao năng lượng để có thể biến hoa tài sắc trên màn ảnh đến vậy. Biết bao bông hoa hồng rực rỡ đã xuất hiện, biết bao bông hoa ly đã thay nhau tỏa hương nhưng vị trí nữ hoàng màn ảnh của Châu Tấn thì chẳng ai có thể phế được.
Yêu đương, say đắm rồi lại đau khổ đến tận cùng
Sự nghiệp lẫy lừng là vậy nhưng đường tình duyên của Châu Tấn chưa bao giờ bằng phẳng. Trong giai đoạn từ năm 1993 - 2001, Châu Tấn đã hẹn hò với Đậu Bằng - em trai Đậu Duy (chồng cũ Vương Phi), Giả Hoành Thanh, Phác Thụ và Tống Ninh... nhưng rồi cũng chia tay trong tiếc nuối.
Đến năm 2003, Châu Tấn hẹn hò với Lý Á Bằng - người cùng cô làm nên cặp đôi Hoàng Dung - Quách Tĩnh đẹp nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Đây cũng là mối tình tốn nhiều giấy mực của truyền thông Trung Quốc.
Để yêu Lý Á Bằng, Châu Tấn chấp nhận danh là người thứ ba xen vào chuyện tình của nam diễn viên và nữ diễn viên Cù Dĩnh. May mắn thay, vì người hâm mộ quá yêu cặp đôi Hoàng Dung - Quách Tĩnh nên vẫn dành lời chúc phúc cho cô.
Thời điểm đó, Lý Á Bằng - Châu Tấn trở thành cặp đôi trong mơ của Hoa ngữ, nhìn cách cả hai yêu nhau, chăm sóc nhau mọi người đều ngưỡng mộ.
Lý Á Bằng từng nói rằng Châu Tấn là người phụ nữ mà anh tìm kiếm còn với Châu Tấn, anh chính là bờ vai vững chãi nhất để cô dựa vào. 5 năm bên nhau, tình yêu của cả hai càng ngày càng đậm sâu. Sau khi chuyển về chung một nhà, Châu Tấn và Lý Á Bằng lên kế hoạch kết hôn, cả showbiz hồi hộp chờ đợi đám cưới của cặp đôi vàng.
Nhưng rồi, ông trời lại khéo phụ lòng người. Tình yêu 5 năm của Châu Tấn - Lý Á Bằng lại không bằng một nụ cười của Vương Phi. Vẻ đẹp, sự chín chắn của người đàn bà từng trải đã khiến trái tim Lý Á Bằng lỗi nhịp và cuối cùng anh phản bội Châu Tấn.
Hóa ra, cuộc đời chẳng giống như câu chuyện Thần Điêu hiệp lữ bởi cuối cùng, "Quách Tĩnh" cũng chẳng chọn Hoàng Dung.
Chia tay Lý Á Bằng, Châu Tấn như tan vỡ trái tim. Tình yêu từng khiến cô suy sụp, thậm chí nghĩ đến cái chết. Nhìn lại mối tình đã qua cô cảm thấy mình thật sự ngốc nghếch khi yêu đến tận cùng trái tim như vậy. Để khi người ta bước ra khỏi cuộc sống của mình lại đau đớn đến vậy.
Sau cuộc tình 5 năm đầy nước mắt, Châu Tấn lao vào những cuộc tình mới. Cô có những mối tình chớp nhoáng bên bạn diễn Huỳnh Giác, Tạ Đình Phong, ông chủ của Hoa Nghị là Vương Trung Lỗi, thiếu gia giàu có Vương Thước...
Người đẹp cũng từng có 6 năm bên cạnh nhà tạo hình nổi tiếng Đài Loan Lý Đại Tề. Thậm chí cả hai từng đính hôn nhưng rồi cũng nhanh chóng khép lại một chuyện tình.

Năm 2014, Châu Tấn kết hôn cùng Cao Thánh Viễn ngay trên chính sân khấu âm nhạc. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng khiến nhiều người hoài nghi nhưng ai cũng gửi lời chúc phúc vì tin rằng cô đã tìm được hạnh phúc trọn vẹn.
Thời gian đi qua, có vô số tin đồn liên quan tới cuộc hôn nhân của Châu Tấn và Cao Thánh Viễn. Người ta chẳng còn thấy cặp đôi bước bên nhau ở nơi công cộng như bao cặp vợ chồng khác. Cũng không thấy cả hai nói về nhau trên truyền thông hay vô tình nhắc đến nhau.
Giữa lúc rối ren ấy, người ta bảo cả hai đã chia tay nhau sau 3 năm làm vợ chồng. Đối đãi với tin đồn này cả Cao Thánh Viễn và Châu Tấn đều chọn im lặng.

Không thanh minh, không phủ nhận cũng không xác nhận, đó có lẽ là cách họ đối đãi với cuộc hôn nhân từng gây sóng gió dư luận. Ở thời điểm hiện tại, người ta chẳng biết rốt cuộc Châu Tấn và Cao Thánh Viễn còn là vợ chồng không nhưng rõ ràng họ đã không còn sánh bước bên nhau nữa. Cũng có thể, họ đã chọn cho mình một con đường nhưng chỉ đơn giản là không còn đi cùng nhau.
Giữa những ồn ào ly hôn, Châu Tấn lại lựa chọn ở bên một người con gái mang tên Đậu Tĩnh Đồng - con gái riêng của Vương Phi. Người ta hài hước nói rằng có lẽ "định mệnh" cuộc đời của Châu Tấn là Vương Phi mới phải bởi suy cho cùng bất kỳ người nào cô gắn bó đều liên quan tới Thiên hậu làng nhạc.
Từ cuộc tình sâu đậm với Lý Á Bằng, tình chớp nhoáng với Tạ Đình Phong và hiện tại là "mối quan hệ nhập nhằng" với Đậu Tĩnh Đồng thì có lẽ người "duyên đậm sâu" với Châu Tấn nhất hẳn là Vương Phi.
Người ta nói rằng Châu Tấn yêu Đậu Tĩnh Đồng, người ta nói rằng cô có một tình yêu đồng tính. Và dù mặc kệ người ta nói sao, Châu Tấn cũng chỉ mỉm cười. Từ sinh nhật cho tới đón năm mới, từ ngày bình thường giản dị cho tới đi du lịch, Châu Tấn đều chọn sánh đôi cùng Đậu Tĩnh Đồng.

Có lẽ chẳng ai còn buồn bận tâm "đặt tên" cho mối quan hệ ấy là yêu đương hay tri kỉ hay bạn bè, bởi suy cho cùng trên đời chẳng phải điều quan trọng chính là: Sống sao cũng được, miễn là hạnh phúc". Mọi thứ có thể là giả, những điều truyền thông nói có thể là đơm đặt, những câu chuyện tình yêu có thể được vẽ lên nhưng nụ cười của Châu Tấn khi bên Đậu Tĩnh Đồng chắc chắn là thật.
Châu Tấn vẫn vậy, cô tự tỏa sáng theo cách riêng của mình, tự yêu thương theo cách mà mình muốn. Bởi Châu Tấn luôn tin rằng, trái tim còn tổn thương là trái tim còn biết yêu.
Theo Pa Dun (Helino)








- Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơi (18:17)
- Bão số 5 vừa qua, Biển Đông lại sắp đón áp thấp nhiệt đới (18:06)
- Hàng chục YouTuber kéo đến livestream nhà ông Ba Minh mỗi ngày: Cuộc sống của ông và cả xóm nhỏ đảo lộn (42 phút trước)
- "Lộ sáng" 2 đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia, một ông trùm bỏ trốn (1 giờ trước)
- Nga giành ưu thế ở Kupiansk, đẩy quân Ukraine khỏi một làng tại Zaporizhzhia (1 giờ trước)
- Vỡ hụi hàng tỉ đồng tại Gia Lai, chính quyền vào cuộc (1 giờ trước)
- Đưa người yêu về ra mắt mà ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị, ăn trưa xong, bạn trai tôi phải "tháo chạy" vội (1 giờ trước)
- Tàu sân bay hiện đại nhất Trung Quốc sắp đi vào biên chế (1 giờ trước)
- "Xốn mắt" vì cô gái nước ngoài khỏa thân đi giữa phố Nha Trang (2 giờ trước)
- Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ (2 giờ trước)




