Sao 360°

Cháu trai rút đơn kiện, cáo buộc 'loạn luân' của Ricky Martin được bác bỏ

Cháu trai của Ricky Martin, người mới đây buộc tội chú mình tấn công tình dục, đã rút đơn và đề nghị tòa hủy vụ kiện chống lại nam ca sĩ.

Cách đây không lâu, truyền thông đồng loạt đưa tin "biểu tượng nhạc pop Latin" Ricky Martin bị cháu trai tố loạn luân. Cụ thể, hồi đầu tháng 7, có thông tin tiết lộ rằng một thẩm phán ở Puerto Rico đã ban hành lệnh cấm liên quan đến bạo lực gia đình đối với Ricky. Tên của nạn nhân không được tiết lộ, nhưng theo tờ Marca của Tây Ban Nha, anh trai của Ricky - Eric Martin - đã khai rằng nạn nhân là Dennis Yadiel Sanchez, 21 tuổi, cháu trai của Ricky. Chàng trai 21 tuổi là con trai của em gái cùng cha khác mẹ với "ông hoàng nhạc Latin".

Sanchez tố cáo Ricky "thực hiện các cuộc tấn công thể chất và tâm lý" trong 7 tháng hẹn hò. Hai người chấm dứt mối quan hệ khoảng 2 tháng trước. Tuy nhiên, nam ca sĩ không chấp nhận và liên tục lảng vảng ở nhà riêng của cháu trai ít nhất 3 lần sau đó.

Trước đó, Ricky Martin dự kiến phải ra hầu tòa hôm 21/7. Anh cũng bị cấm đến gần người nộp đơn, lúc đó được giấu danh tính. Lệnh cấm được đưa ra hôm 1/7, dựa trên Luật 54, còn gọi là Đạo luật can thiệp và ngăn chặn lạm dụng gia đình của Puerto Rico. Nếu bị kết tội, Martin có thể nhận án phạt tù lên đến 50 năm.

Ở diễn biến mới nhất, Dennis Yadiel Sanchez - cháu trai của Ricky cuối cùng đã rút lại cáo buộc, đồng thời thẩm phán cũng ra quyết định hủy lệnh cấm Ricky Martin không tiếp xúc với nguyên đơn, vụ kiện chống lại nam ca sĩ bị bác bỏ.

Các luật sư của Ricky nói với Page Six rằng người tố cáo "đã xác nhận với tòa án rằng quyết định bác bỏ vấn đề là do anh ta tự quyết định, không có bất kỳ ảnh hưởng hoặc áp lực bên ngoài nào".

Cháu trai rút đơn kiện, cáo buộc 'loạn luân' của Ricky Martin được bác bỏ
Ricky Martin

Xuất hiện trong một video trả lời phỏng vấn với bộ vest lịch sự, Ricky Martin giải thích về lý do tại sao anh không tự mình giải quyết các cáo buộc khi chúng mới xuất hiện vào đầu tháng này, mặc dù nhóm pháp lý của anh đã khẳng định cáo buộc này "hoàn toàn sai sự thật và bịa đặt".

"Trong hai tuần, tôi không được phép tự bào chữa vì tôi đang tuân theo thủ tục, nơi luật pháp… bắt buộc tôi không được nói chuyện cho đến khi tôi đến trước mặt thẩm phán", nam ca sĩ cho biết.

"Ông hoàng nhạc Latin" bày tỏ thêm: "Đứng trên sân khấu suốt 4 thập kỷ qua, tôi chưa bao giờ phải trải qua chuyện đau lòng như 2 tuần qua. Tôi là nạn nhân của sự dối trá. Thật không may khi kẻ tấn công tôi lại là một người trong gia đình đang phải đối mặt với vấn đề sức khỏe tâm thần. Điều duy nhất tôi chúc cậu ấy là sẽ tìm thấy ánh sáng cuộc đời. Lời nói dối có sức phá hủy khủng khiếp. Nó gây tổn thương cho tôi, các con tôi, chồng tôi, cha mẹ tôi và cả gia đình".

Ricky cho biết rất nóng lòng được quay trở lại sân khấu - nơi mà anh thể hiện tốt nhất. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến những ai đã yêu thương và ủng hộ mình trong suốt khoảng thời gian khó khăn vừa qua: "Bạn không biết sức mạnh mà bạn đã mang lại cho tôi đối với mỗi bình luận bạn viết trên mạng xã hội. Tôi cầu chúc cho tình yêu và ánh sáng, và chúng ta đến đây với sức mạnh và niềm đam mê như nhau. Chúa ban phước cho tất cả các bạn".

HH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chau-trai-rut-don-kien-cao-buoc-loan-luan-cua-ricky-martin-duoc-bac-bo-tintuc833286