-
Giá xăng dầu xác lập chuỗi giảm 5 lần liên tiếp, xăng RON95 về sát mốc 18.500 đồng -
Chủ thương hiệu "Pate Cột đèn Hải Phòng" chính thức lên tiếng về vụ 120 tấn thịt lợn bệnh -
Cú sốc "thịt heo bệnh" và làn sóng tẩy chay dữ dội: Hơn 100.000 hộp Pate Cột đèn Hải Phòng đã được bán trên các sàn thương mại điện tử trước khi bị phanh phui -
Sự sụp đổ của 4 gia tộc "bố già" và địa ngục trần gian bên kia biên giới -
Venezuela lên kế hoạch "giải cứu" ông Maduro: Cuộc họp khẩn tại Caracas và thông điệp gửi tới Washington -
Bác sĩ cảnh báo vụ 120 tấn thịt bẩn "biến" thành đồ hộp: Cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới tử vong -
Hướng dẫn cách nộp phạt nguội online trên iHanoi: Giải pháp nhanh chóng, minh bạch cho người dân Hà Nội -
Pontiac Solstice siêu hiếm bốc khói nghi ngút giữa phố cổ Hà Nội, chỉ 3 chiếc tại Việt Nam: Nguyên nhân do đâu? -
Cháy lớn ở Hà Nội, chủ nhà hoảng loạn nhảy từ tầng cao thoát thân -
Lộ hồ sơ của công ty Halong Canfoco giữa bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh bị "phù phép" thành đồ hộp
Sao 360°
08/07/2018 23:07Chị ruột Đặng Thu Thảo: 'Mọi mâu thuẫn giữa 2 chị em tôi đều từ bạn trai Thảo mà ra'

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo vừa chia sẻ, cô và chị ruột – diễn viên Đặng Thùy Trang đang mâu thuẫn và đã từ lâu, hai chị em không nói chuyện.
Theo chia sẻ của Đặng Thu Thảo, nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai chị em là do Thuỳ Trang xích mích với bạn trai của em gái mình. Để rõ hơn về câu chuyện này, phóng viên đã có cuộc gặp với Thuỳ Trang – chị ruột Hoa hậu Đặng Thu Thảo.
"Bạn trai Thảo cũng không dám gặp tôi dù hai đứa sắp cưới"
"Năm 2014, Thảo đăng quang Hoa hậu Đại Dương. Bố mẹ và Thảo đều muốn tôi nghỉ làm nhà hàng để đi theo hỗ trợ em gái. Tôi xin nghỉ ngang dù lúc đó đang có cơ hội thăng tiến.
Tôi làm trợ lý, quản lý cho Thảo tròn 2 năm thì nghỉ. Tất cả mâu thuẫn giữa hai chị em tôi đều từ bạn trai Thảo mà ra. Cho đến thời điểm này, bạn trai Thảo cũng không dám gặp tôi dù hai đứa sắp cưới. Cậu ta nhắn tin xin lỗi tôi 3 lần nhưng tôi không chấp nhận.
Thời điểm đó, Thảo quay 3 phim cùng lúc. Cứ 2 giờ sáng tôi phải dậy lo thức ăn, quần áo để 5 giờ chở Thảo tới phim trường. Quay tới 11, 12 giờ khuya mới được về.
Về tới nhà, Thảo lăn ra ngủ. Tôi thức giặt đồ, dọn dẹp, chuẩn bị thức ăn, sắp xếp đồ theo đúng decor, kịch bản để quay ngày hôm sau vì Thảo bị dị ứng da nên không dám để đồ ở phim trường.
Trong lúc Thảo quay thì tôi kiếm ghế ngủ. Có lúc nằm ngay kế chuồng bò, phân hôi thối nhưng tôi vẫn ngủ ngon lành vì quá mệt. Lúc nào cần thì chạy vô lo cho em, giống như osin cao cấp. Tôi lo cho Thảo suốt 2 năm trời, từ chuyện ăn uống ngủ nghỉ, book show, xếp lịch, ký hợp đồng, đi đòi nợ... đến mức mẹ tôi nói, "con Trang nó là mẹ chứ không phải chị con Thảo".
Hai chị em chạy xe máy cực khổ, tôi nghĩ tội em nên đi mua xe hơi cho Thảo đỡ vất vả. Bố mẹ tôi hỏi xe đứng tên ai. Tôi nói "thì đứng tên nó vì đó là công sức nó làm ra, con chỉ hỗ trợ nó thôi". Tôi nghĩ chị em trong nhà, đi đâu mà thiệt.
Thảo đi hai phim kia không vấn đề gì. Riêng phim Hồn lụa có bạn trai Thảo đóng và làm trợ lý thì trục trặc đủ thứ.
Thảo được suất đi giao lưu văn hoá Việt Hàn 10 ngày ở Hàn Quốc cùng Phạm Hương và Lan Khuê. Đó là vinh dự lớn của Thảo. Lịch từ ngày 22 đến 28/5 của Thảo chỉ có 1 cảnh. Tôi gọi điện năn nỉ bạn trai Thảo dời lịch quay để Thảo đi sự kiện này. Chị em tôi chịu chi phí bối cảnh đó nhưng cậu ta nhất định không đồng ý.
Cuối cùng Thảo phải ở nhà nhưng cũng không quay được cảnh nào trong tuần đó vì Kim Tuyến vắng mặt. Không có Kim Tuyến thì không quay được. Vậy là để lỡ mất cơ hội của Thảo. Tôi khó chịu với cậu ta ra mặt.
Phim người ta quay 2, 3 tháng xong. Phim của bạn trai Thảo quay đúng 1 năm. Lịch quay thì không chính xác. Cứ sắp lịch cho đã rồi huỷ.
Chính vì thế, suốt 3 tháng đó, chị em tôi không nhận được show nào khác. Không có show nghĩa là không có tiền. Mà kinh tế của cả gia đình phụ thuộc vào Thảo.
Lúc đầu, tôi còn tôn trọng nên nói với cậu ta "Em xem sắp xếp lịch quay thế nào để Thảo còn nhận show. Cứ sắp lịch rồi huỷ như vậy thì Thảo không làm được việc khác, ảnh hưởng tới kinh tế gia đình".
Thời gian đó, Thảo và cậu ta mới quen nhau. Thảo đi 3 phim, làm nguyên ngày, tối về hai đứa lại đi chơi tới 2, 3 giờ sáng. Thảo không có thời gian nghỉ nên bị lao lực. Tới đoàn phim thì trễ, mệt, quay không được thì quạu với người này người kia.
Những người trong đoàn phim "Hot girl làm vợ" có thể làm chứng chuyện này. Thời điểm đó, Thảo đi trễ quá nhiều, hai chị em bị chửi hoài. Mỗi lần bị chửi, tôi lại đứng ra giải quyết, năn nỉ, nhận lỗi dù lỗi đó là của em mình.
Tôi nói hoài thì Thảo giận, không nghe, bắt buộc tôi phải nói bạn trai Thảo. Bổn phận mình làm chị, thấy việc đó không tốt cho em thì phải nói. Tính Thảo trẻ con, không biết cái gì đúng cái gì sai.
Tôi đi vay hơn 6 triệu cầm ra cho Thảo thanh toán tiền ăn
Chưa kể, cát xê của Thảo đi phim lúc đó là 10 triệu một ngày. Phim "Biển tình", Thảo quay ở Vũng Tàu 10 ngày. Tôi là người book phim đó cho Thảo.
Bạn trai Thảo chủ động đi thương lượng với Thảo và nhà sản xuất để mình đóng vai chính phim Biển tình, đổi lại Thảo sẽ không lấy cát xê phim đó
Thảo nghĩ làm thế là tốt và giúp người yêu nhưng tôi thì cho rằng cậu ta lợi dụng em mình. Tôi không bằng lòng với chuyện đó.
Khi Thảo bị lao lực, tôi có một suất khám chữa miễn phí ở bệnh viện Việt Pháp. Tôi có thể lo cho Thảo từ A đến Z mà không tốn tiền nhưng Thảo nghe lời bạn trai đòi đi bệnh viện khác khám.
Tiền khám và thuốc là 20 triệu. Lúc đó, Thảo đang phải nghỉ ngơi, không có show nên không có tiền. Tôi đi vay đỏ mắt được 20 triệu về thanh toán cho em.
Cậu ta dắt Thảo đi ăn với đạo diễn, biên kịch, quay phim nhưng nói Thảo trả tiền. Thảo lại gọi về cho tôi. Trong nhà không có tiền, tôi đi vay hơn 6 triệu cầm ra cho Thảo thanh toán tiền ăn.
Thời điểm tôi và Thảo mâu thuẫn và tách nhau ra, cả hai chị em đều khó khăn. Tôi chật vật kiếm từng đồng. May mắn là bạn trai tôi có kinh tế nên giúp tôi lo được cho gia đình...
Thực sự, cả nhà tôi nghĩ Thảo bị bỏ bùa. Bố mẹ tôi đi từ Bắc tới Nam tìm thầy giải bùa cho Thảo. Thời điểm đó, hai ông bà hoảng lắm còn tôi thì chán quá nên bảo "bố mẹ làm gì thì làm, chuyện của nó con không can thiệp nữa".
Từ đó, Thảo làm được bao nhiêu tiền, đưa hết cho bạn trai giữ vì hợp đồng show, tôi đã ký trước 6 tháng.
Hầu như ngày nào cũng có lịch. Thảo tới là người ta đưa tiền trực tiếp. Bạn trai Thảo cầm hết tiền, tôi ức nhưng không nói được.
Tôi nghỉ, cậu ta đòi làm quản lý cho Thảo nhưng có thể do chưa quen nên sau đó Thảo không có show. Người ta liên hệ book show, tôi cho số Thảo nhưng họ liên hệ không được, đành tìm người khác.
Một số người đi nói xấu tôi, rằng tôi lấy show của Thảo cho người khác làm. Thật sự, tôi không làm chuyện đó..."
Theo Cao Thanh Hương (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Xử lý 2 TikToker tung tin giả về nghệ sĩ Quyền Linh (16:35)
- Cập nhật bảng giá ô tô Lexus mới nhất tháng 1/2026 (16:16)
- Tiktoker Lê Anh Nuôi bất ngờ xóa sạch video Pate Cột Đèn giữa lùm xùm thịt heo bệnh: Chuyện gì đây? (16:13)
- Đại diện VKS bác bỏ lý lẽ của Z Holding: Một thành phần không đạt, cả sản phẩm bị coi là giả? (16:09)
- Thị trường bạc "bốc hơi" hàng triệu đồng mỗi kg: Nhà đầu tư ngậm ngùi cắt lỗ (16:01)
- 20 tuổi bước vào đời chạy thận vì thói quen hàng triệu người trẻ đang lặp lại mỗi ngày (16:00)
- 2 người tử vong trong vụ cháy nhà 7 tầng ở phường Hà Đông, Hà Nội (53 phút trước)
- Tóc Tiên tái xuất với bộ ảnh hở bạo, khoe đường cong gợi cảm "đốt mắt" người xem (1 giờ trước)
- Cục diện căng thẳng tại “bảng tử thần” VCK U23 châu Á 2026 (1 giờ trước)
- Đế chế của “trùm lừa đảo” Chen Zhi sụp đổ: Campuchia chính thức lệnh thanh lý Ngân hàng Prince (1 giờ trước)