-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Sao 360°
08/06/2024 02:10Choi Jin Sil bí mật dành 185 triệu giúp nạn nhân vụ cưỡng bức tập thể Miryang, sau 20 năm chuyện mới sáng tỏ
Vào năm 2004, vụ án 44 nam sinh cưỡng bức tập thể 3 nạn nhân ở thành phố Miryang, tỉnh Nam Gyeongsang đã gây chấn động toàn Hàn Quốc. Bất chấp nỗi đau kinh hoàng gây ra cho nạn nhân, những hung thủ không bị xử phạt nặng. Đến nay, vụ án này nóng trở lại khi 1 YouTuber lần lượt công khai danh tính, gương mặt của những kẻ thủ ác.
Vào ngày 6/6, Sports Chosun tiết lộ nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil đã có nghĩa cử đẹp giúp đỡ nạn nhân của vụ án này. Tờ báo này đã phỏng vấn Kang Ji Won - luật sư của Choi Jin Sil cách đây 20 năm. Khi Choi Jin Sil ly hôn, cô bị 1 công ty kiện đòi 3 tỷ won (55 tỷ đồng) vì vi phạm điều khoản duy trì hình ảnh đẹp trong hợp đồng quảng cáo. Luật sư Kang Ji Won đã đóng vai trò là đại diện pháp lý cho nữ diễn viên họ Choi trong vụ kiện này và không nhận thù lao. Đồng thời, luật sư này cũng đại diện cho A - nạn nhân của vụ cưỡng bức tập thể.
Lúc này, nhiều thành phần quá khích chỉ trích Choi Jin Sil "keo kiệt, ki bo, dùng đặc quyền người nổi tiếng" không trả thù lao cho luật sư. Cuối cùng, Kang Ji Won đã tính thù lao 10 triệu won (185 triệu đồng) cho vụ kiện của Choi Jin Sil. Tuy nhiên sự thật là số tiền này dùng để giúp đỡ nạn nhân A của vụ cưỡng bức tập thể.


Luật sư Kang Ji Won chia sẻ: "Chúng tôi phải cố gắng giấu kín danh tính của A. Chúng tôi đưa người mẹ và 2 cô con gái lên Seoul sống. Không trường học nào chịu tiếp nhận A nên chúng tôi liên tục kiến nghị lên phòng giáo dục, nhất quyết yêu cầu trường học nhận nạn nhân. Cuối cùng A đã được đi học tiếp".
"Mẹ con nạn nhân chạy trốn mà không mang theo đồ đạc gì, cũng không có sinh kế. Thời điểm đó, tôi đang là đại diện pháp luật miễn phí cho Choi Jin Sil, nhưng vấp phải sự phản đối dữ dội. Tôi bảo chị ấy hãy chuẩn bị 10 triệu won (185 triệu đồng). Chị ấy chuyển tiền liền cho tôi vì tin tưởng số tiền này sẽ giúp ích cho nạn nhân A. Tôi chia đôi số tiền, gửi 5 triệu won (92,5 triệu đồng) cho trung tâm tư vấn bạo lực tình dục và đem 5 triệu won còn lại lo cho cuộc sống của mẹ con nạn nhân" - Luật sư Kang Ji Won hồi tưởng lại hành động đẹp của nữ diễn viên quá cô.
Sau 20 năm, việc Choi Jin Sil giúp đỡ nạn nhân vụ cưỡng bức tập thể Miryang mới được hé lộ trước công chúng. Nhiều netizen để lại bình luận cảm phục tấm lòng đẹp của cô, đồng thời tiếc nhớ nữ diễn viên bạc mệnh.

Choi Jin Sil sinh năm 1968, từng là mỹ nhân hàng đầu Kbiz thập niên 1990 với hàng loạt bộ phim đình đám như Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao, Hương Vị Tình Yêu, Bức Thư Tình, Anh Và Em… Tuy nhiên cuộc đời cô lại kết thúc ở tuổi 40, kéo theo bi kịch đến tận thế hệ sau. Mở đầu của tấn bi kịch này là cuộc hôn nhân sai lầm. Nữ diễn viên bị chồng bạo hành dã man và cuối cùng phải ly hôn.
Năm 2000, ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, Choi Jin Sil quyết định kết hôn với ngôi sao bóng chày Jo Sung Min - người kém cô 5 tuổi. Sau "đám cưới thế kỷ" được tổ chức hoành tráng tại khách sạn sang trọng, nữ diễn viên đình đám tạm dừng sự nghiệp tại Hàn Quốc để theo chồng sang Nhật. Ban đầu cuộc sống tân hôn của cặp đôi rất ngọt ngào, nhưng sau đó, Jo Sung Min đã dần trở nên nóng nảy, liên tục trút giận lên vợ. Năm 2004, nữ diễn viên bị chồng đánh đến mức nhập viện. "Con giun xéo lắm cũng quằn", cuối cùng Choi Jin Sil đã buông tay người chồng bạo lực và giành quyền nuôi 2 con.

Hậu ly hôn, Choi Jin Sil trở lại làng giải trí và gặt hái được loạt thành công. Thế nhưng đến năm 2008, cô bất ngờ bị nghi là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của nam diễn viên Ahn Jae Hwan. Tin đồn Choi Jin Sil cho bạn vay nặng lãi, ép buộc trả nợ, đẩy Ahn Jae Hwan đến chỗ tự tử đã lan truyền trên mạng xã hội. Quá đau khổ trước "gạch đá" của dân mạng, Choi Jin Sil đã treo cổ tự tử ở tuổi 40 để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Đến lúc này, công chúng mới giật mình thương xót nữ diễn viên nhưng đã muộn. Tấn bi kịch cho thế hệ sau cũng đã mở ra từ đây. Năm 2010, em trai của Choi Jin Sil tự tử và đến 2013, chồng cũ của cô cũng quyên sinh ở tuổi 39. Liên tiếp phải chứng kiến người thân ra đi, 2 con của Choi Jin Sil phải chịu những tổn thương tâm lý nặng nề.

Theo Minh Hồng (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




