-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Sao 360°
11/02/2025 22:27Chồng Hàn của Từ Hy Viên bị phát hiện làm màu diễn sâu khi nhắc đến tiền thừa kế?
Sau khi Từ Hy Viên qua đời, chồng người Hàn DJ Koo (Koo Jun Yup) đã tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế, trao lại cho mẹ vợ. Tuy nhiên, theo ET Today, các luật sư Đài Loan (Trung Quốc) cho biết DJ Koo có muốn từ bỏ quyền thừa kế cũng không được.
Theo đó, những người thừa kế của Từ Hy Viên là DJ Koo và 2 con của cô. Nếu DJ Koo từ bỏ quyền thừa kế, 2 con của Từ Hy Viên sẽ được chia đều phần này, mẹ nữ diễn viên hoàn toàn không có quyền thừa kế. Theo luật pháp Đài Loan (Trung Quốc), nếu muốn chuyển giao cho bà Hoàng Xuân Mai, DJ Koo buộc phải nhận tài sản thừa kế trước. Sau đó, anh sẽ chuyển cho bà Hoàng Xuân Mai dưới dạng tài sản cho tặng, nhưng sẽ bị áp mức thuế rất cao.
Sau khi thông tin này được đăng tải, netizen đã đưa ra những ý kiến trái chiều. Nhiều người theo "thuyết âm mưu", chỉ trích DJ Koo vốn đã biết sẽ không thể từ chối quyền thừa kế, nhưng vẫn lập lờ tuyên bố nhường lại cho bà Hoàng Xuân Mai để đánh bóng tên tuổi. Chưa kể, chưa chắc DJ Koo đã chuyển giao lại tài sản cho mẹ Từ Hy Viên vì mức thuế quá cao. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng cư dân mạng đang suy đoán quá đà, xuyên tạc tâm ý của DJ Koo.
Trước đó, 1 nguồn tin khác cho biết DJ Koo và Từ Hy Viên đã thỏa thuận về việc phân chia tài sản trước khi kết hôn. Theo đó, căn biệt thự 152 tỷ đồng nằm trong khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia của Từ Hy Viên sẽ được chuyển giao cho mẹ cô. Tuy nhiên thỏa thuận tiền hôn nhân của DJ Koo - Từ Hy Viên chưa được công chứng tại tòa án, nên quyết định này có thể bị vô hiệu hoá. Do đó, DJ Koo vẫn có thể thừa kế tài sản của Từ Hy Viên.
Nhưng cho tới nay, tất cả những thông tin liên quan tới vấn đề phân chia tài sản của Từ Hy Viên vẫn chỉ là lời đồn thổi trên mạng. Phía gia đình nữ diễn viên vẫn giữ im lặng về vấn đề này.
Từ Hy Viên qua đời vào ngày 2/2 do nhiễm trùng huyết trong chuyến đi du lịch đầu năm cùng cả gia đình tại Nhật Bản. Do Từ Hy Viên ra đi quá đột ngột, nên vấn đề phân chia khối tài sản của nữ diễn viên khiến công chúng vô cùng tò mò.
Theo đó, Từ Hy Viên có khối tài sản khoảng trên 30 triệu USD (trên 761 tỷ đồng). Trong đó bao gồm bất động sản như biệt thự tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia trị giá khoảng 44,38 triệu Nhân dân tệ (trên 152 tỷ đồng), 1 căn penthouse khoảng 80 triệu Nhân dân tệ (khoảng 278 tỷ đồng). Ngoài ra, Từ Hy Viên còn có một phần tài sản nhận được sau khi ly hôn với Uông Tiểu Phi.
Theo Minh Hồng (Phụ Nữ Số)
- Giá vàng hôm nay 16/11/2025: SJC lao dốc gần 3 triệu đồng sau một tuần đầy biến động (25 phút trước)
- Hà Nội: Nhóm "quái xế" manh động đạp xe cảnh sát 141 khiến chiến sĩ bị thương nặng khi đang truy đuổi (31 phút trước)
- Bi Rain và HIEUTHUHAI "gây bão" với màn khoe cơ bụng ở Waterbomb TPHCM (47 phút trước)
- Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà mắc kẹt trên tầng 7 (52 phút trước)
- Thẻ đỏ của Ronaldo khiến FIFA vào thế khó, nguy cơ phải điều chỉnh luật (1 giờ trước)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (1 giờ trước)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (1 giờ trước)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (1 giờ trước)
- Cựu sinh viên Bách Khoa nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (1 giờ trước)