-
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026? -
Mỹ nhân được chồng chiều nhất Cbiz: Đám cưới nhận vương miện 1.296 viên kim cương, sinh nhật chốt đơn liền 2 căn hộ trăm tỷ -
Hòa Minzy bật khóc trên sân khấu, khoảnh khắc chạm đến trái tim hàng triệu khán giả -
Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập -
Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng -
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 -
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý
Sao 360°
12/12/2019 01:11Chồng trẻ của Khánh Thi 2 lần rơi nước mắt tại SEA Games 30, không muốn con trai gọi điện
Trong một talkshow bao gồm vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển và Nhã Khanh, Khánh Thi kể, năm 2005 khi bộ môn dancesport được đưa vào thi đấu tại SEA Games, cô và Chí Anh đã đại diện cho Việt Nam nhưng chỉ đạt được vị trí thứ 4. Suốt 14 năm qua, dancesport không có nội dung thi đấu chính thức của SEA Games do khiêu vũ thể thao chưa thực sự phát triển ở Đông Nam Á và các nước chưa có vận động viên mạnh.
Tại SEA Games 30, hai tấm HCV của Phan Hiển – Nhã Khanh ở nội dung Latin Jive và Đức Hoà – Hải Yến ở nội dung quickstep đã tạo bước ngoặt lớn cho dancesport Việt Nam. Với tư cách là HLV riêng của Phan Hiển – Nhã Khanh, Khánh Thi tự hào về thành tích của 2 học trò nhưng có chút tiếc nuối vì nếu các trọng tài chấm công bằng hơn, có thể họ đã đem về 3 tấm HCV.
Khoảnh khắc lên bục nhận HCV và nghe Quốc ca của Việt Nam vang lên, Phan Hiển – Nhã Khanh khóc rất nhiều bởi những nỗ lực và công sức tập luyện trong bao năm qua đã được đền đáp một cách xứng đáng . Nhã Khanh nói, trong thời khắc đó cô đã cố kiềm chế cảm xúc nhưng vì Phan Hiển khóc trước nên nước mắt cô cũng tự động rơi theo.
"Em nhớ anh Hiển khóc hai lần trong SEA Games, lần đầu là khi bị trọng tài xử ép và bọn em thua đội chủ nhà ở nội dung toàn năng; lần thứ hai là khi chúng em đoạt HCV và đứng lên bục nhận giải", Nhã Khanh chia sẻ.
Cô còn tiết lộ thêm, bình thường tính cách của Phan Hiển rất vui vẻ, hay đùa nhưng trong những ngày cuối tập luyện và lên đường sang Philippines, anh lầm lì, ít nói, thậm chí có lúc cáu gắt vì quá stress. Bản thân Nhã Khanh cũng chịu áp lực lớn trong nhưng không thể hiện ra ngoài. Cô gần như không lên mạng xã hội để đọc tin tức hay những bình luận của mọi người để giữ tinh thần thoải mái.
Trước lời "tố" của Nhã Khanh về những giọt nước mắt vỡ oà trên bục nhận giải, Phan Hiển nói, lúc đó trong anh có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trước kỳ SEA Games, anh cùng Nhã Khanh và HLV Khánh Thi sang Italy gần một tháng tập luyện dưới sự đào tạo của cặp đôi dancesport Italy từng vô địch thế giới. Lịch tập của anh và Nhã Khanh ngày nào cũng từ kéo dài từ 8h sáng đến 10h tối. Ngoài các bài tập chuyên môn, họ phải tập thêm về thể lực. Nhã Khanh có sức bền không tốt, thường phải chạy bộ 1 tiếng, tiếp đó là nhảy dây và tập tạ, sau đó mới đến tập khiêu vũ.
"Chúng tôi ở một thị trấn vắng vẻ, chỉ có một vài nhà hàng, tiệm café và vài ba khu chợ, đường phố thưa thớt người qua lại. Mỗi ngày tôi trở về nhà trong tình trạng ‘lết đi’ vì cơ thể cạn kiệt năng lượng. Tôi thậm chí có cảm giác không đủ sức để tắm, chỉ muốn đổ gục xuống giường ngủ. Có nhớ con tôi cũng không dám nói vì sợ nếu nói ra, tôi sẽ khóc và bà xã cũng khóc theo. Có lần Kubi điện thoại sang, tôi đã né đi và nhắn về nhà cho mọi người rằng, đừng cho Kubi gọi điện sang nữa", Phan Hiển tâm sự.
Với tư cách là HLV của Phan Hiển – Nhã Khanh, Khánh Thi không tiếc tiền đầu tư cho học trò. Cô tìm đến các nhà vô địch dancesport thế giới để cả hai có thể học hỏi được những kỹ năng tốt nhất. Khánh Thi nói: "Nguồn kinh phí đầu tư hoàn toàn do chúng tôi tự lo, từ chi phí tập huấn cho HLV Italy, chỗ ở, đi lại… Số tiền hoàn toàn không nhỏ. Mỗi năm tôi có thể dùng số tiền đó để mua một căn nhà hay một chiếc xe hơi nhưng tôi dùng nó cho dancesport".
Trong buổi talk show mỗi lần nhắc đến chuyện phải xa nhà để tập trung huấn luyện, Nhã Khanh, Khánh Thi đều nghẹn ngào. Khánh Thi còn bày tỏ tình yêu thương lớn dành cho Nhã Khanh bởi học trò trải qua rất nhiều áp lực cả về chuyên môn lẫn đời sống tình cảm để có được thành công như ngày hôm nay.
Khánh Thi nói: "Mọi người đều biết Nhã Khanh từng là bạn gái cũ của anh Chí Anh. Khi xa gia đình vào Sài Gòn để trở thành bạn nhảy của Phan Hiển, Khanh chịu nhiều định kiến, sức ép của dư luận. Khanh đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi cái bóng của Chí Anh cũng như Khánh Thi. Tôi rất thương Khanh, muốn dành cho cô ấy những gì tốt đẹp nhất. Khanh sống rất tiết kiệm, không dám ăn, không dám shopping để dành tiền cho đam mê dancesport. Tôi chỉ muốn nói với Khanh, bây giờ em đã có thể tự hào về bản thân mình".




Theo Đỗ Quyên (Giadinh.net.vn)
- Galaxy S27 Ultra lộ diện với cụm camera mới, gây liên tưởng đến iPhone 17 Pro (10:45)
- EVN dự kiến giá trần điện rác năm 2026 còn 2.378 đồng/kWh, giảm 7,6% so với năm 2025 (10:42)
- 15 năm lặn biển tìm vợ mất tích sau thảm họa sóng thần, người đàn ông Nhật vẫn chưa bỏ cuộc (10:31)
- Hai di tích ở Bắc Ninh sẽ được di dời để mở đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội (10:21)
- Hà Nội: Cựu Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch hầu tòa vì "ăn chặn" tiền trợ cấp A80 của gần 1.000 sinh viên (10:21)
- Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026? (10:08)
- TP.HCM: Nhóm thanh thiếu niên "đi bão" quá khích được Cảnh sát hướng dẫn dọn vệ sinh làm sạch khu phố (10:02)
- Nhận thiệp cưới từ vợ cũ, tôi đến nơi và bàng hoàng hiểu lý do con trai im lặng suốt thời gian qua... (10:00)
- Mỹ nhân được chồng chiều nhất Cbiz: Đám cưới nhận vương miện 1.296 viên kim cương, sinh nhật chốt đơn liền 2 căn hộ trăm tỷ (55 phút trước)
- Khẩn trương truy bắt kẻ mang dao sát hại em trai ruột rồi bỏ trốn trong đêm (1 giờ trước)