-
Cháy lớn căn hộ tầng 16 chung cư ở Nha Trang, hai người tử vong -
Người giàu không bao giờ ghép 2 nải chuối đặt lên bàn thờ thắp hương ngày Tết, hóa ra đều có lý do! -
Quảng Trị: Phát hiện 2 học sinh lớp 3 tử vong thương tâm khi vừa nghỉ Tết, hé lộ nguyên nhân -
Camera ghi lại va chạm giữa xe rác và 1 học sinh trên đường Nguyễn Tuân, nam sinh kêu cứu thất thanh -
Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ nước mắm, bột nêm, bột ngọt giả quy mô lớn -
Đi xe máy về quê ăn Tết: Những điều cần chuẩn bị để chuyến đi an toàn, thuận lợi -
Hai "báo thủ" không mũ bảo hiểm tông trực diện ô tô và cái kết, camera ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc -
Cú lội ngược dòng cuối phiên đưa VN-Index vượt 1.800 điểm -
Bà mẹ 17 tuổi nghẹn ngào tiết lộ lý do bỏ em bé sơ sinh trong rẫy cà phê, kiến bu kín người -
Mức phạt cho TikToker "Anh Grab Vlog" vì quay clip CSGT đăng lên mạng sai mục đích
Sao 360°
25/12/2020 18:30Chuyện tình vô vọng khiến trái tim Lam Phương 'rỉ máu', viết lên những nhạc phẩm bất hủ
Vào đầu những năm của thập niên 60, nữ ca sỹ trẻ Bạch Yến đã là một ngôi sao ca nhạc hàng đầu tại Sài Gòn. Có nhan sắc, được học thanh nhạc chuyên nghiệp tại Pháp lại có thêm sở thích tìm tòi sáng tạo với âm nhạc nên Bạch Yến luôn được mời gọi tham gia các chương trình lớn. Cũng chính vì thế đã có nhiều chàng trai yêu mến Bạch Yến, trong đó có nhạc sỹ trẻ đang nổi Lam Phương.
Tuy nhiên khi vừa chớm yêu thì Bạch Yến đã đi qua Pháp du học, bỏ lại chàng nhạc sỹ ôm nỗi sầu khắt khoải. Lam Phương đã cho ra ca khúc Chờ người với khát khao mong chờ nàng thơ trở về.
Ít lâu sau Bạch Yến đã trở về, nhưng là con người của âm nhạc, Bạch Yến lại mơ đến những chân trời xa hơn, rộng lớn hơn. Theo như bao chí ngày đó tường thuật thì Lam Phương đã sang nhà xin hỏi cưới Bạch Yến nhưng không nhận được cái gật đầu của người đẹp. Và ít lâu sau, Bạch Yến lại ra đi lần thứ 2, không phải theo tiếng gọi con tim mà là đi theo lời mời của BTC Ed Sullivan Show (Mỹ). Đây là chương trình truyền hình giải trí ăn khách nhất của Mỹ thời đó với mỗi lần truyền hình thu hút trên 40 triệu khách xem và trước Bạch Yến, năm 1964 nhóm nhạc huyền thoại Beatles lần đầu tiên xuất hiện tại Mỹ cũng trên Ed Sullivan Show. Chương trình của Beatles đã thu hút trên 70 triệu lượt người xem, trở thành một trong những chương trình truyền hình ăn khách nhất thời đại. Vì thế, được Ed Sullivan Show mời là vinh dự cho bất cứ ca sỹ nào trên thế giới và Bạch Yến là người Việt Nam đầu tiên được xuất hiện trên show này.
Ra đi với ánh hào quang nghệ thuật, Bạch Yến đã để lại sau lưng tất cả, trong đó có cả nỗi buồn vô vọng của chàng nhạc sỹ tài năng. Và chàng chỉ biết gửi nỗi niềm u uất, não nề qua những Thu sầu, Trăm nhớ ngàn thương, Tiễn người đi, Tình chết theo mùa đông, Tình bơ vơ… Trong đó Tình bơ vơ với những câu hát thống thiết bi ai: “Ngày mình yêu- Anh đâu hay tình ta gian dối- Để bước phong trần tha hương- Em khóc cho đời viễn xứ-Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi- Gom góp yêu thương quê nhà- Dâng hết cho người tình xa…”
Người tình xa mà Lam Phương trách ấy là người tình nghệ thuật. Chuyến đi tới Mỹ tham dự Ed Sullivan Show của Bạch Yến đã trở thành chuyến đi định mệnh bởi sau khi tham gia show diễn, Bạch Yến đã được mời đi lưu diễn khắp nước Mỹ. 2 tuần sang Mỹ theo kế hoạch đã trở thành chuyến đi dài tới mấy chục năm. Và hành trình của nữ ca sỹ trẻ đẹp đã gắn liền với những chuyến đi, những chương trình ca nhạc nối tiếp năm nọ qua năm kia.
Tại Việt Nam, sau những chờ đợi vô vọng và sầu đau, Lam Phương đã lập gia đình với nữ ca sỹ Tuý Hồng. Tuy nhiên sau này khi gặp Bạch Yến, Tuý Hồng đã thừa nhận dù đã có vợ nhưng trong lòng Lam Phương vẫn hướng về người cũ và hàng trăm sáng tác sau này của Lam Phương vẫn mang hình bóng của Bạch Yến ngày nào.
Mãi tới năm 1984, nhạc sỹ Lam Phương mới gặp lại danh ca Bạch Yến trên đất Pháp. Khi đó, nàng thơ một thời của Lam Phương đã “yên bề gia thất” cùng với nhạc sỹ Trần Quang Hải (Con trai GS-TS Trần Văn Khê). Gặp lại người tình cũ một thời, những cảm xúc lại trỗi dậy và Lam Phương đã viết ca khúc Cho em quên tuổi ngọc, như một lời nhắn gửi người cũ những kỷ niệm của ngày xưa, kỷ niệm của mối tình vô vọng đã khiến trái tim của chàng nhạc sỹ rỉ máu, viết lên những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cho nhân thế.
Nhạc sĩ Lam Phương vừa từ trần vào khoảng 6 giờ tối ngày 22/12 tại thành phố Fountain Valley, California, Mỹ. Là một trong những cây đại thụ của nền tân nhạc Việt Nam với 70 nắm gắn bó với âm nhạc, sáng tác được hơn 200 tác phẩm với nhiều ca khúc quen thuộc như Thành phố buồn, Cỏ úa, Một mình, Phút cuối, Cho em quên tuổi ngọc, Tình bơ vơ, Chờ người… Nhạc sĩ Lam Phương ra đi để lại niềm tiếc thương trong lòng nhiều nghệ sĩ và khán giả thuộc nhiều thế hệ.
Theo Trọng Thịnh (Tiền Phong)
- Kết quả xác minh vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp ở Sơn La: Không có dấu hiệu phạm tội (06:30)
- Danh tính thanh niên cầm dao vào trụ sở công an gây náo loạn, hé lộ nguồn cơn và cái kết cực đắng (06:24)
- Cá kho làng Vũ Đại giá tiền triệu đắt hàng dịp Tết, lò đỏ lửa suốt tháng Chạp (06:15)
- Dự báo thời tiết 13/2/2026: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc còn mưa phùn, trưa chiều hửng nắng (06:12)
- Tử vi thứ 6 ngày 13/2/2026 của 12 con giáp: 26 Tết Tị rủng rỉnh, Dậu bất ổn (06:01)
- Nữ ca sĩ Việt bị trộm sạch hành lý, mất ổ cứng lưu hai album sắp phát hành (12/02/26 23:06)
- NÓNG: Nên cập nhật ngay và luôn iOS 26.3 nếu không muốn hacker tấn công iPhone của bạn (12/02/26 22:34)
- Mang lệnh truy nã vẫn giả danh công an lừa đảo 65 tỷ đồng (12/02/26 22:29)
- Sốc: Xe khách giường nằm "bay" với tốc độ 145km/h trên cao tốc giới hạn 90km/h (12/02/26 21:59)
- Trấn Thành thẳng thắn đáp trả tranh cãi ngôn ngữ trong phim mới: "Cha mẹ phải tự quản lý con cái" (12/02/26 21:47)