Sao 360°

Cô dâu 8 tuổi Anandi sợ hãi khi 8 "cảnh sát giả" xông vào nhà

Nữ diễn viên Pratyusha Banerjee, hiện được biết đến nhiều nhất với vai nữ chính trong Cô dâu 8 tuổi, đã đâm đơn kiện "8 cảnh sát giả", những người đã đột nhập vào nhà riêng và cư xử thô lỗ với cô.

Nữ diễn viên Pratyusha Banerjee, hiện được biết đến nhiều nhất với vai nữ chính trong Cô dâu 8 tuổi, đã đâm đơn kiện "8 cảnh sát giả", những người đã đột nhập vào nhà riêng và cư xử thô lỗ với cô.


Vai diễn Anandi của Banerjee trong "Cô dâu 8 tuổi" gây được thiện cảm với nhiều người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Dna India
 
Banerjee có một khoản vay mua xe từ 1 năm trước nhưng đã chậm thanh toán 5.000 Rs (khoảng 80 USD). "Tôi quên béng mất việc đó. Hôm 31/12, nhân viên thu hồi nợ đã tới nhà tôi mà không báo trước. Hôn phu của tôi, Rahul Raj, khi ấy đang có mặt. Chúng tôi đã trả số tiền và anh ta rời đi" - Banerjee nói - "Khoảng 7 giờ tối hôm 4/1, 8 người tự xưng là cảnh sát đã xông vào nhà tôi. Khi ấy nhà chỉ có mình tôi cùng người giúp việc. Họ đã cư xử thô lỗ với chúng tôi, tôi rất sợ hãi. Khi tôi nói rằng mình sẽ gọi lên đồn cảnh sát thì họ mới bỏ đi. Chúng tôi đã ghi lại số đăng ký xe".

Tuy nhiên, Amit Dalvi, nhân viên thu hồi nợ kia lại cho biết: "Tôi đã tới thu khoản nợ hôm 31/12 nhưng Rahul tống cổ tôi ra ngoài mà không rõ lý do. Họ có thanh toán nhưng đã khiến tôi rất sợ hãi nên sau đó, tôi nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát. Hôm 1/1, tôi trở lại ngôi nhà cùng với cảnh sát có mặc đồng phục nhưng không thấy 2 người này. Hôm 4/1, tôi trở lại đó nhưng lần này cảnh sát mặc thường phục. Mẹ của Banerjee cho biết nữ diễn viên không có ở nhà. Chúng tôi không có hành vi thiếu lễ độ với bất cứ ai" - Dalvi tuyên bố.
 
Hiện cảnh sát chưa đưa ra quyết định phân xử về vụ việc này.

>> “Cô Dâu 8 Tuổi” Anandi bị đe dọa tính mạng
>> Mỹ nam phim “Cô Dâu 8 Tuổi” sắp sang Việt Nam

Theo Duy An (Thethaovanhoa.vn)