Sao 360°

Có một câu chuyện tình yêu mang tên Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức

"Cuộc đời vô thường lắm, chỉ có tình yêu là vĩnh hằng, hãy để tôi tiếp tục yêu thương Trương Quốc Vinh".

"Cuộc đời vô thường lắm, chỉ có tình yêu là vĩnh hằng, hãy để tôi tiếp tục yêu thương Trương Quốc Vinh".
 
Ngày nói dối 01/04/2003, "Ca Ca" Trương Quốc Vinh kết thúc cuộc đời mình từ tầng 24 của một khách sạn nổi tiếng ở Hong Kong. Cái chết đột ngột của anh đã làm chấn động cả châu Á và khiến hàng triệu người rơi nước mắt. 13 năm trôi qua, người hâm mộ vẫn nhớ đến anh từng ngày và từng giờ. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai đau khổ bằng Đường Hạc Đức, chàng Đường Đường đã yêu thương anh suốt nhiều năm qua.
 
 
Đường Đường và Trương Quốc Vinh là bạn bè từ thời còn nhỏ. Nhưng phải đến năm 1982, cả 2 mới gặp lại nhau trong một khách sạn. Thời điểm ấy, Trương Quốc Vinh vẫn chưa phải là "ca ca" của mọi người. Trong giai đoạn khó khăn ấy, Đường Đường đã sở dụng toàn bộ tiền kiếm được để giúp Trương Quốc Vinh theo đuổi đam mê, còn anh thì ăn những hộp cơm rẻ tiền trong nhiều tháng liền. Cả 2 đã nắm tay nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
 
Khoảng khắc Trương Quốc Vinh nắm chặt lấy tay Đường Đường, còn Đường Đường lo lắng quay đầu lại quan sát xung quanh
 
Năm 1997, bất chấp mọi định kiến của người đời, Trương Quốc Vinh hát ca khúc Ánh Trăng Nói Rõ Lòng Tôi để công khai chuyện tình cảm với Đường Đường. Tình yêu của 2 người bước vào giai đoạn chạy trốn trước sự săn đuổi điên cuồng của giới ký giả săn tin. Khoảng khắc ký giả chụp được cảnh 2 người nắm tay nhau đi trên phố đã được coi là "cái nắm tay kiên định nhất thế kỷ".

 
 
Trương Quốc Vinh rất nhiều lần công khai khẳng định, Đường Hạc Đức là "người quan trọng nhất" chỉ sau mẹ. Bởi vậy mà khi bà qua đời, Đường Đường đã trở thành điểm tựa duy nhất mà Trương Quốc Vinh có thể bấu víu trong cuộc đời mình. Họ không cần đến tờ giấy hôn thú, cũng chẳng cần một đám cưới phô trương vì tình yêu là người làm chứng vĩ đại nhất: "Tôi cảm thấy chúng tôi đã kết hôn rồi. Cho dù bận rộn thế nào, cách nhau bao xa, mỗi ngày chúng tôi đều gọi điện thoại cho nhau. Tôi là người đàn ông yêu gia đình".
 
Đường Đường suy sụp trong đám tang Trương Quốc Vinh
 
Tuy nhiên Trương Quốc Vinh lại không đủ mạnh mẽ để nắm tay Đường Hạc Đức đi xa hơn. Anh mắc chứng trầm cảm, bị rụng tóc và phải đi điều trị tâm lý sau khi mẹ qua đời. Anh bắt đầu sợ hãi cái chết, yêu hoa lan vì đó là bông hoa "sống lâu nhất". Cuối cùng anh quyết định "ngủ một giấc ngủ dài thoải mái nhất" vào lúc 6 giờ 43 phút ngày 01/04/2003, bỏ lại Đường Đường yêu thương phải gặm nhấm nỗi đau một mình.
 
 

Kỉ vật về Ca Ca luôn được anh giữ gìn cẩn thận

 
Trong đám tang, Đường Hạc Đức lấy thân phận là "vị vong nhân" (cách gọi chính quy thay cho từ "quả phụ") để giữ tro cốt của Ca Ca trong nhà. Là người thừa kế toàn bộ khối tài sản khổng lồ của Trương Quốc Vinh, Đường Hạc Đức lại quyết định sống cuộc sống giản dị và cô độc nhất. Từ đó đến nay anh luôn lầm lũi đi đi về về một mình, thi thoảng lại dắt theo chú chó của Trương Quốc Vinh ra ngoài.

Đường Hạc Đức không chỉ giữ tro cốt của Trương Quốc Vinh mà còn giữ lại trong nhà tất cả những vật Ca Ca từng dùng khi còn sống. Khi Trương Quốc Vinh mới qua đời, Đường Hạc Đức từng bay đến Mỹ để trốn tránh và tìm bác sĩ tâm lí. Cuối cùng anh lại lựa chọn quay về để có thể sống trong kí ức với người yêu.
 
 
"Hãy để tôi tiếp tục yêu thương Trương Quốc Vinh"
 
Lần hiếm hoi Đường Đường lộ diện trước mọi người là trong đám tang 10 năm của Trương Quốc Vinh. Anh tự tay viết: "Cuộc đời vô thường lắm, chỉ có tình yêu là vĩnh hằng, hãy để tôi tiếp tục yêu thương Trương Quốc Vinh".
 
>> Đi tìm nguyên nhân thực sự cái chết của Trương Quốc Vinh
 
 
Theo H.A.Thần (Thegioitre.vn)