-
Dự báo thời tiết 31/7: Mưa giông bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc có nơi mưa rất lớn -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 31/7/2026: Dần nhiều niềm vui, Thân có lộc bất ngờ -
8 nhà thầu sân bay Long Thành dùng 936 tỷ đồng tiền tạm ứng gửi tiết kiệm lấy lãi -
Cảnh báo siêu El Nino có thể khiến châu Á - Thái Bình Dương hứng chịu thời tiết cực đoan -
Hạt Dẻ đón sinh nhật tuổi 18 trên du thuyền sang trọng, nhan sắc ngày càng cuốn hút -
Nhạc sĩ "Bắc Bling" Tuấn Cry tuổi 34: Rời phố về quê không còn là sự trốn chạy -
Nguyên nhân người đi xe đạp tử vong trong tư thế kẹt cổ ở hàng rào nhà dân, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Bão Dolphin giật trên cấp 17, cơ quan khí tượng cảnh báo mới tới Biển Đông -
Thanh Hoá: Người dân hiến hàng nghìn mét vuông đất mở rộng đường giao thông -
Thanh Hóa: Xót xa hai anh em tử vong nghi do điện giật khi đi thả diều gặp trời mưa
Sao 360°
13/08/2018 17:39Con gái 13 tuổi khuyết tật của Lý Á Bằng: Cuộc sống nhiều tổn thương và khác người
Làng giải trí Hoa ngữ có một cô bé rất đặc biệt. Cô bé ấy mới 1 tuổi rưỡi đã đi leo núi, 5 tuổi đã đi làm từ thiện, 6 tuổi có triển lãm tranh, 12 tuổi được mời trình diễn catwalk tại Paris.
Cô bé ấy là con gái của nàng "Thiên hậu C-pop" với chàng "Quách Tĩnh" trong Anh hùng xạ điêu. Đó chính là Lý Yên, cô con gái bị hở hàm ếch bẩm sinh của Vương Phi và Lý Á Bằng.
Mới đây, hình ảnh Lý Yên ngẩng cao đầu, sải bước tự tin trên sàn diễn thời trang thiếu nhi tại Pháp khiến không ít người kinh ngạc. Sinh ra không được xinh đẹp, hoàn hảo nhưng Lý Yên không hề mặc cảm hay sầu não. Ở cô bé này toát ra một vầng hào quang khó diễn tả khiến người khác luôn bị thu hút và yêu mến cô.


Cô bé không hoàn hảo
Không ai có thể phủ nhận Lý Yên là cô bé đa tài và hiểu chuyện. Có người nói Lý Yên xuất chúng cũng là vì được sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ là người nổi tiếng.
Nhưng nếu nhìn kỹ lại quá trình trưởng thành của cô bé 13 tuổi này, ắt hẳn ai cũng sẽ rõ sự kiên cường, tự lập của cô bé chắc chắn chẳng liên quan gì đến khối tài sản của bố mẹ cô.
13 năm trước Vương Phi nhất quyết sinh con dù quá trình mang thai không hề thuận lợi. Lý Yên sinh ra đã bị dị tật hở hàm ếch. Để bù đắp cho nỗi đau khuyết tật bẩm sinh của con, vợ chồng Vương Phi- Lý Á Bằng đã đưa con đi phẫu thuật nhiều lần.
Tuy nhiên, đôi môi của cô bé chỉ có thể tạm có được hình dạng đủ đầy chứ không thể hoàn hảo như bao người khác. Vương Phi đã dùng chính tình mẫu tử của mình để khiến con gái không bao giờ phải thấy tự ti.
"Trong quá trình con trẻ trưởng thành, suy nghĩ của người lớn nhất định sẽ gây ảnh hưởng lớn. Tôi muốn con gái tôi được lớn lên hoàn toàn bình thường, tôi thấy con gái tôi rất xinh đẹp, không hề có vấn đề gì hết. Có lẽ vì vậy nên tâm lý con bé luôn rất ổn định", Vương Phi tâm sự.
Lý Á Bằng biết con gái Lý Yên từ nhỏ đã phải đối diện với miệng lưỡi gièm pha và ánh nhìn kì thị của thế gian. Chính vì vậy nên anh thường dạy con khi gặp ánh mắt soi mói của người khác thì không nên trốn tránh mà hãy đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.

Tình yêu thương của cha mẹ đã phần nào tạo nên một Lý Yên mạnh mẽ và tự tin. Nhưng rồi sự bao bọc ấy bỗng vỡ vụn khi Vương Phi và Lý Á Bằng quyết định ly hôn, Lý Yên một lần nữa phải chịu mất mát.
Lý Á Bằng từng so sánh cách anh bảo vệ Lý Yên khỏi truyền thông và dư luận từ khi sinh ra giống như chiếc "lồng kính vô trùng". Nhưng không đứa trẻ nào có thể sống mãi trong lồng kính mà vẫn trưởng thành rắn rỏi. Cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ là điều không may mắn nhưng cũng là một cơ hội nữa để Lý Yên trưởng thành thêm một bậc.
Dũng cảm để trưởng thành
Hậu ly hôn, Lý Á Bằng giành được quyền nuôi con. Đó cũng là lúc ông bố thương con biết rằng nên tập cho con gái sự tự lập để có thể kiên cường bước tiếp.
Anh rèn luyện thói quen tự lập cho Lý Yên. Một tuổi rưỡi, cô bé đã leo núi cùng bố. Hai cha con duy trì thói quen này nhiều năm qua, dù trời nóng hay lạnh.

Từ nhỏ, gia đình Lý Yên đã có thói quen đi leo núi và thói quen này được Lý Á Bằng tiếp tục duy trì cho con bất kể nắng mưa gió rét. Đến năm 5 tuổi, Lý Yên đã có thể một mình leo núi suốt hơn 7 tiếng đồng hồ mà không cần sự trợ giúp của bố. Chặng đường 15 km Lý Yên tự mình hoàn thành không hề nhõng nhẽo hay thoái thác.
Lý Á Bằng thường hỏi con gái "sứ mệnh của con ở thế giới này là gì", nhằm nhắc nhở con mỗi người đều có nhiệm vụ phải làm, không nên lười biếng, thụ động. Lý Yên từ đó tự ý thức được đam mê và thiên hướng của mình.
Cô bé thích hội họa, âm nhạc và thời trang. 6 tuổi, Lý Yên đã có một triển lãm tranh riêng để gây quỹ từ thiện. Một bức tranh của cô bé từng được mua với giá lên tới một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng).
Lý Yên còn tự lập trang mạng xã hội cho riêng mình để chia sẻ về cách ăn mặc, làm đẹp với phong thái tự tin. Nhờ thế, cô bé nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Có lần, Lý Á Băng chuẩn bị đưa đoàn y tế tới vùng biên giới để làm phẫu thuật miễn phí. Đêm trước ngày lên đường anh nói với con gái rằng: "Ngày mai bố sẽ đi Mông Cổ, con có nhiều đồ chơi như thế nếu có món nào không dùng đến thì hãy đưa cho bố một ít. Bố sẽ mang tặng các bạn nhỏ ở đó".
Phản ứng đầu tiên của Lý Yên là lời đáp: "Con không có đồ chơi nào thừa cả". Khi đó Lý Á Bằng nghĩ rằng mình không nên ép con vì Lý Yên vẫn còn nhỏ và chưa hiểu được thế nào là lòng trắc ẩn.
Chẳng ngờ sáng sớm hôm sau, mẹ Lý Á Bằng đưa cho anh một túi đồ chơi to, nói là do Lý Yên thức cả đêm thu dọn và nhờ bà đưa cho bố. Ngay giây phút đó, Lý Á Bằng mãn nguyện nhận ra tình yêu thương anh đã bắt đầu nảy nở trong trái tim nhỏ bé của Lý Yên.
Sau này, trong bức thứ viết gửi con gái, Lý Á Bằng đã viết: "Bố thành lập quỹ từ thiện Yên Nhiên Thiên Sứ, bạn bè xung quanh hỏi về sau khi con lớn lên có cho con tiếp tục làm công việc từ thiện hay không, bố nói rằng làm từ thiện là một điều bố đã lựa chọn cho cuộc sống của bố, bố không có ý cưỡng ép con gái mình.
Nhưng bố đã vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi có con tham gia, và bố càng vui mừng hơn khi con có thể dũng cảm đối mặt với cuộc sống này, dù có thành công hay thất bại, dù cuộc đời nở hoa hay cuộc sống khốn khó".

Trong bức tâm thư, anh cũng viết: "Con cùng với vết sẹo mà thượng đế ban cho, sinh trong gia đình này, bố mẹ và cả nhà chăm sóc con cẩn thận, từng li từng tí với mong ước rằng con có thể lớn lên khỏe mạnh.
Thật không ngờ rằng, con có thể tự tin vui cười, còn quay những đoạn video nhỏ nhỏ, dùng cách riêng của mình để nói về sự tồn tại của con. Con khiến sự bất an trong bố tan biến. Con có được, có mất. Yên Nhi à, bố hy vọng rằng khi nào con lớn lên, con sẽ luôn là chính con, luôn là một người "độc nhất vô nhị"".
13 tuổi đời, 7 năm sau ngày cha mẹ ly dị, Lý Yên đã lớn lên đúng như kỳ vọng của bố, là cô bé tự tin, đa tài và không hề có thái độ tiêu cực nào với cuộc sống. Dù không có mẹ thường xuyên ở bên nhưng Lý Yên vẫn vui vẻ mỗi khi mẹ tới thăm trong những dịp đặc biệt.
Lý Yên vẫn đang trưởng thành, chưa biết rằng tương lai cô có trở thành ngôi sao nổi tiếng hay không nhưng chắc chắn Lý Yên sẽ mãi mãi là cô bé đặc biệt nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Theo Phương Anh (Soha/Thời Đại)
- Dự báo thời tiết 31/7: Mưa giông bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc có nơi mưa rất lớn (07:16)
- Nhận định tuyển Việt Nam vs Singapore: Chờ màn khẳng định sức mạnh của nhà vô địch (07:01)
- 4 loại thực phẩm không nên để trong tủ lạnh quá 48 giờ, nhiều người bất ngờ vì có cả cơm (31 phút trước)
- Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thế hệ học sinh đầu tiên cần chuẩn bị những gì? (37 phút trước)
- Cựu cầu thủ, bình luận viên Trịnh Quốc Hưng đột ngột qua đời (48 phút trước)
- Cho thuê khuôn mặt: Nghề mới thời AI nhưng đầy rủi ro (58 phút trước)
- Hà Nội bàn giao hơn 1,5 triệu m² đất triển khai khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn (1 giờ trước)
- Vì sao Iran chủ động nối lại giao tranh với Mỹ? (1 giờ trước)
- Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 31/7/2026: Dần nhiều niềm vui, Thân có lộc bất ngờ (1 giờ trước)
- "Đội bóng nữ Kungfu" vượt mốc 2 tỷ NDT, lộ diện doanh thu khủng và các khoản thu nhập thực nhận của Châu Tinh Trì và Địch Lệ Nhiệt Ba (30/07/26 23:22)