Sao 360°

Con gái cô Kim "nổi loạn" vì ghen tị với em trai

Kim Kardashian được cho là đang thuê một chuyên gia tâm lý để giúp cô bé Nori 'chấp nhận' em trai sơ sinh.

Vợ chồng Kim Kardashian và Kanye West đã chuẩn bị tâm lý cho con gái rượu trước khi sinh bé thứ hai. Tuy nhiên Nori vẫn khó chấp nhận sự thật là đang bị em trai "cướp mất" sự quan tâm của mẹ. Người bạn của gia đình Kardashian tiết lộ trên tờ RadarOnline: "Nori tội nghiệp không thích bị em trai thay thế trong lòng mẹ. Cô bé đang có một thời gian khó điều chỉnh. Nori bắt đầu nổi loạn chống lại sức ép từ những người lớn muốn cô bé là một người chị tốt của bé Saint".

Kim và bé North West (tên thân mật là Nori).

Kim hiểu con gái có cảm giác ghen tị như nhiều đứa trẻ khác khi có em, tuy nhiên những biểu hiện của Nori vẫn khiến người đẹp đau đầu, đặc biệt khi cô đang phải vất vả chăm con nhỏ: "Cô bé siêu nhõng nhẽo và thường xuyên thức dậy trong đêm. Kim và chồng cô phàn nàn rằng bây giờ họ giống như đang phải chăm hai em bé sơ sinh vậy, đặc biệt là vào ban đêm".

Nguồn tin cho hay, vợ chồng Kim đã phải thuê một chuyên gia tâm lý đến hướng dẫn họ cách giúp con gái chia sẻ tình yêu với em trai và vượt qua "giai đoạn khủng hoảng" này. Nori được 2 tuổi rưỡi khi em trai chào đời. Từ khi mẹ sinh em, cô bé được bố chăm sóc, đưa đi học, đi chơi.

Kanye West đưa con gái đi chơi công viên Disney khi vợ đang ở cữ.


Kim sinh em bé thứ hai vào ngày 5/12 năm ngoái. Cậu bé được đặt tên là Saint với ý nghĩa giống như một phước lành đến với gia đình Kim bởi người đẹp đã chịu nhiều vất vả, rủi ro khi mang bầu. Sau khi Kim và em bé đã "mẹ tròn con vuông", bác sĩ khuyên cô không nên có con lần nữa vì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Hoài Vũ (Ngoisao.net)