-
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng! -
Xót xa bé gái 4 tuổi bị nước cuốn trôi khi cha mẹ dọn đồ chạy lũ -
Clip: Bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được người dân dũng cảm cứu sống chỉ trong 45 giây -
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Winhouse Hàm Nghi, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy -
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng!
Sao 360°
15/12/2017 22:25Con trai hot boy của danh ca Bảo Yến nói về nghi vấn bố ngoại tình
Nhạc sĩ Quốc Dũng được mệnh danh là “thần đồng âm nhạc” bởi năm 11 tuổi, ông đã viết nên những nốt nhạc của ca khúc Em đã thấy mùa xuân chưa. Gia tài của nhạc sĩ có hàng loạt ca khúc được yêu thích như Bài ca Tết cho em, Đường xưa, Mai, Nỗi đau ngọt ngào, Thoát ly, Hoang vắng…
Tuy nhiên, nhạc sĩ đa tài cũng nổi tiếng đào hoa. Trong chương trình Người kể chuyện tình, mỗi ca khúc của ông gắn liền với một bóng hồng. Sau cuộc hôn nhân đầu, Quốc Dũng tìm thấy hạnh phúc mới bên “nàng thơ” Bảo Yến. Họ có với nhau 2 cậu con trai Khải Ca, Bảo Châu.
Nhưng trong khoảng thời gian chung sống, từng có nhiều tin đồn cặp đôi ly dị vì Bảo Yến không chịu nổi thói đa tình của chồng. Tuy nhiên, vào năm 2013, nhạc sĩ tài hoa bị tai nạn giao thông, danh ca gốc Huế đã đón chồng về chăm sóc.
Dù phải ngồi xe lăn, việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn, nhưng nhạc sĩ Quốc Dũng luôn xuất hiện trong hậu trường để cổ vũ vợ hát. Ông từ chối xuất hiện trên truyền hình dù nhận được nhiều lời mời. Tuy nhiên, Bảo Yến cho biết ông xã thường khen chị giờ có giọng hát mặn mà và thanh ngọt hơn xưa.
Từng tuyên bố đi tu, giã từ sự nghiệp, nhưng nghe lời con trai, nữ danh ca quyết định tu tại gia. Việc chị trở lại với âm nhạc là do chồng. Bảo Yến lo sợ mình không có nhiều thời gian hát nhạc của Quốc Dũng nên tranh thủ khoảng thời gian này để gia đình có nhiều dịp đứng chung sân khấu.
Hai con trai của vợ chồng Quốc Dũng - Bảo Yến cũng trải lòng về tin đồn hôn nhân của bố mẹ.
Không áp lực trước thành công quá lớn của bố mẹ
Khải Ca năm nay 32 tuổi, anh theo nghiệp ca hát của mẹ, có thâm niên vào nghề đã hơn 10 năm. Tuy nhiên, con trai lớn của cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng cho biết anh không có nhiều tham vọng vì ý thức khả năng của bản thân.
Hơn nữa, Khải Ca nói mẹ không muốn con trai bước vào showbiz vì thế giới ấy quá phức tạp. Bảo Yến chỉ muốn con trai có cuộc sống êm đềm, không cần phải cạnh tranh với bất kỳ ai. Chị cũng không muốn tạo áp lực lên 2 con vì cái bóng quá lớn của bố mẹ.
Khải Ca thừa nhận anh quen sống trong sự bảo bọc của mẹ nên tính cách có phần nhút nhát, không phù hợp với showbiz. Ngoài việc ca hát, anh còn kinh doanh và chuẩn bị lập gia đình.
Bảo Châu, con trai út của vợ chồng Quốc Dũng – Bảo Yến sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát không quá nổi bật nhưng có năng khiếu ở lĩnh vực phối khí như người bố nổi tiếng. Từ nhỏ, chàng trai 25 tuổi sớm bộc lộ năng khiếu chơi nhạc. Lớn lên, anh được bạn bè của bố chỉ dạy và tự mày mò thêm.
Quý tử nhà Bảo Yến không thích lên sân khấu, thỉnh thoảng có chương trình quy tụ gia đình, anh chiều lòng mẹ ca hát. Ước mơ của Bảo Châu là trở thành nhà soạn nhạc nổi tiếng trước năm 30 tuổi và có nhiều sản phẩm giá trị.
Bảo Châu tâm sự anh có khát vọng và đam mê nhiều hơn anh trai. Để chuẩn bị cho tương lai, anh học hỏi thêm kinh nghiệm từ bố. Chàng trai trẻ đã có nhiều sản phẩm, trong đó có 4 bài độc tấu piano và một ca khúc nhạc trẻ sẽ được tung ra thị trường sau thời gian nghiên cứu.
“Bố chỉ tìm cảm hứng sáng tác, không phụ tình mẹ”
Khải Ca và Bảo Châu đều phủ nhận chuyện gia đình lục đục. Con trai lớn của vợ chồng ca nhạc sĩ nói gia đình ai cũng có vấn đề riêng của họ. Tuy nhiên, họ cho biết bố mẹ mình đều rất tuyệt vời, báo chí đã thổi phồng khiến câu chuyện bị đẩy đi xa.
Khải Ca nói anh rất thân với mẹ nên thường khuyên mẹ thông cảm cho bố. “Đôi khi bố tôi cảm thấy cuộc sống nhàm chán nên đi tìm cảm hứng sáng tác mới. Có khoảng thời gian bố không ở cùng mẹ, nhưng ông chỉ đi viết nhạc rồi lại về”, anh nói.
Bảo Châu cũng chia sẻ thêm: “Tính tôi phóng khoáng nên bố mẹ ở đâu cũng được. Quan trọng họ vẫn yêu thương nhau. Nhiều năm nay, mẹ đã đón bố về để chăm sóc. Cả 2 đều rất tuyệt vời”.
Khải Ca nói anh sắp lập gia đình và ước muốn trở thành người am hiểu về cuộc sống như bố mình. “Tôi thân với mẹ nhưng thương bố nhiều hơn vì ông rất hiền lành và lại tài giỏi. Tôi hy vọng sau này con cái của mình sẽ thừa hưởng năng khiếu của bố mẹ”, anh tâm sự.
Bảo Châu cũng thừa nhận mẹ anh rất dữ dằn. Anh bị ảnh hưởng bởi tính thẳng thắn của mẹ nhưng lại nhút nhát giống bố. “Bố tôi không can thiệp vào cách dạy con của mẹ. Từ nhỏ, mẹ đã nuôi dạy 2 anh em rất kỹ lưỡng. Mẹ còn bảo tôi sau này phải lấy người có tính cách như mẹ về làm vợ”, anh hóm hỉnh cho biết.
Theo Kim Chi (Dân Việt)
- Vụ bê bối gian dối của FAM bị phơi bày, Tổng thư ký bị đình chỉ vẫn ung dung xuất hiện bên chủ tịch FIFA (10:37)
- Diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền tổ chức lễ vu quy ấm cúng tại Bắc Ninh (10:33)
- Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh (10:33)
- Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 (10:32)
- Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ (10:28)
- Sau 6 năm gặp lại, Ông Trump dành một lời khen với ông Tập Cận Bình (10:15)
- Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam (10:13)
- Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ hiện tại gây bất ngờ (10:06)
- Say rượu gọi tên "người cũ": Đêm định mệnh suýt hủy hoại hạnh phúc gia đình (10:05)
- Sức hút của G-Dragon: Lượng tìm kiếm khách sạn Hà Nội tăng vọt hơn 250% (49 phút trước)